ĐT.LA: Cái chết được báo trước

05/05/2011 11:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Từ khi được thành lập đến giờ, có lẽ chưa khi nào ĐT.LA phải đối diện với những tháng ngày u ám như lúc này. Đôi chút tiếc nuối cho một đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá VN, nhưng kết quả này là tất yếu nếu nhìn lại quãng đường “Gạch” đã đi ở giai đoạn một. Một sự thật không thể khác!

Từ khi được thành lập đến giờ, có lẽ chưa khi nào ĐT.LA (phải)

phải đối diện với những tháng ngày u ám như lúc này. Ảnh: Quang Nhựt

Với trận hòa gần nhất với TĐCS.ĐT tại Tân An,“Gạch” đang vẽ ra vô khối kỷ lục tồi tệ cho riêng mình. 7 trận trên sân nhà, “Gạch” vẫn chưa một lần cho các CĐV nhà hưởng niềm vui chiến thắng trọn vẹn, bởi họ toàn hòa và thua. Nếu lấy đội bóng bị mặc định sẵn một suất xuống hạng đầu mùa là HN.ACB làm cột mốc so sánh thì thậm chí, ĐT.LA còn bết bát hơn. Hàng công làm chẳng thấm vào đâu so với hàng thủ phá, 11 bàn thắng (hàng công tệ nhất) còn hàng thủ để lọt lưới 25 bàn (chỉ thấp hơn 2 bàn so với HN.ACB). Công thức chiến thắng của “Gạch” mùa này đã bị bắt bài, 8 con ong thợ vì nhiều lý do không thể tạo nên một khối kết dính cho 3 nghệ nhân sáng tạo ra những kiệt tác. Có lẽ “Gạch” là đội bóng dung hòa được những mâu thuẫn kiểu “bằng mặt chứ không bằng lòng” giữa những cầu thủ chủ chốt trong đội bóng được lâu đến thế. Trường hợp của Antonio, từ đầu mùa đến nay đã phải nhận 2 án kỷ luật nội bộ của đội bóng, là điển hình.

Người của Gạch đang tự huyễn hoặc mình về những thành tích tốt hơn ở giai đoạn 2 (mùa trước, Gạch xếp thứ 12 hết lượt đi và cán đích ở vị trí thứ 5). Nhưng có cơ sở để mà nhận định họ đang “lạc quan tếu” trong trường hợp này. Gạch bây giờ có gì để tái hiện lại thành tích huy hoàng cách đây một năm? Đầu tiên là chỗ đứng, lượt đi mùa này Gạch đã đội sổ thật chứ không được tiến bộ ở vị trí thứ 10 như mùa giải trước. Vật liệu trong tay HLV Simon McMenemy bây giờ yếu và thiếu cả chất lẫn lượng. Những Văn Hiệp, Quốc Huân, Kim Long chỉ khiến cho CĐV thêm nhớ Tài Em, Minh Phương đến quay quắt. Nhìn vào “Gạch” bây giờ là thấy ngay những biểu hiện của tuổi tác, chấn thương, hay sự non nớt in hằn lên từng bước chạy của cầu thủ. Bầu Thắng vẫn đang theo đuổi triết lý bóng đá có đầy đủ cả gốc lẫn rễ, nhưng tìm đỏ mắt cũng không thấy được một gương mặt trẻ ra hồn có thể đảm đương trọng trách ở đội một. Đá đâu thua đó, lại thêm những chuyện rối ren phía hậu trường như lương thưởng, đi ở của các trụ cột khiến tinh thần cầu thủ không khỏi hoang mang.

Cái thời ĐT.LA đi tiên phong trong việc động viên tinh thần cầu thủ bằng tiền tươi thóc thật cũng đã qua lâu rồi, bây giờ cầu thủ của “Gạch” vừa đá vừa trông lên xem lãnh đạo CLB có tạo động lực hay không, cũng tương tự cảnh “trời hạn mong mưa”. Có tin, ĐT.LA đang chần chừ xem có nên bổ sung trung vệ Quốc Anh (từ TP.HCM) vì cũng vì lấn cấn xung quanh chuyện tiền nong.

Nhưng không vì thế mà ông thầy trẻ người Anh mất đi niềm tin với đội bóng của mình. McMenemy vẫn tin với 25 con người rất tốt như thế, Gạch sẽ có cả lượt về để thay đổi. Khi mà chưa có một tín hiệu tích cực nào bắn ra từ phía nội bộ đội bóng thì có lẽ, những lời nói của Mc Menemy chỉ là liệu pháp trấn an tinh thần hữu hiệu, dù chỉ là đôi chút cho các CĐV nơi đây.

Thôi thì cứ hy vọng tài năng của ông thầy từng đánh bại ĐTQG sẽ thêm một lần phát tiết trên mảnh đất này. Chờ xem, liệu phép màu liệu có hiện lên ở Tân An?

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm