Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia lúc 19h ngày 31/3 trên sân sân Thiên Trường thoạt nhìn chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã ngã ngũ. Nhưng thực tế, đây lại là trận đấu chứa đựng ý nghĩa danh dự, vị thế và cả một phép thử cho tương lai của hai nền bóng đá.
Với đội khách Malaysia, mọi thứ đã sụp đổ theo cách không ai mong muốn. Từ vị thế dẫn đầu bảng, đoàn quân của HLV Peter Cklamovski bị xử thua và mất vé dự VCK vì bê bối cầu thủ nhập tịch.
Chính vì vậy, chuyến làm khách tại Thiên Trường không đơn thuần là một trận đấu, mà là cơ hội để đội tuyển có biệt danh "Những chú Hổ" chứng minh rằng mình vẫn có thể đứng vững bằng chính nội lực.
Những phát biểu từ phía đội khách cho thấy rõ quyết tâm ấy. Malaysia muốn thắng để khẳng định chiến thắng 4-0 trước đây không phải là "tai nạn" hay sản phẩm của những yếu tố ngoài chuyên môn.
Tuy nhiên, để làm được điều ấy không đơn giản như lời hô quyết tâm. Trong 12 năm qua, Malaysia luôn hòa và thua trước đội tuyển Việt Nam. Kể từ thất bại 2-4 trước Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup năm 2014, "Những chiến binh sao vàng" đã bất bại trong 8 lần gặp đối thủ sau đó, bao gồm 7 trận thắng và chỉ 1 trận hòa.
Cái "dớp" tâm lý ấy không dễ xóa, nhất là khi Malaysia bước vào trận đấu này với một đội hình chưa thực sự ổn định sau biến cố lực lượng. Đội khách phải cậy nhờ lại vào những cái tên đáng chú ý như Faisal Halim, Safawi Rasid, Endrick Dos Santos, Matthew Davies, Paulo Josue…
Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn chịu áp lực phải thắng để đi tiếp, nhưng lại có nhiều mục tiêu lớn hơn như duy trì chuỗi bất bại, củng cố niềm tin và khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á.
Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội chạm đến cột mốc của người tiền nhiệm Park Hang Seo. Ông Kim Sang Sik đã có chuỗi 16 trận bất bại, còn kém 2 trận so với kỷ lục của HLV Park Hang Seo, biểu tượng thành công của bóng đá Việt Nam một thời.
Điểm đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này nằm ở trạng thái tinh thần và lực lượng. Sau chiến thắng trước đội tuyển Bangladesh, nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao và tràn đầy khát khao thể hiện. Hàng công hứa hẹn sẽ là điểm tựa lớn, với sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, bộ đôi được kỳ vọng tạo nên sức công phá mới.

Mặc dù chỉ còn là một trận đấu thủ tục nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn cần có một chiến thắng tưng bừng và thuyết phục trước Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh
Xuân Son mang trong mình động lực rất lớn. Anh không chỉ muốn ghi bàn để đáp trả những hoài nghi về phong độ, mà còn khao khát "trả món nợ" khi từng bất lực nhìn đội nhà thua đậm Malaysia ở lượt đi vì chấn thương. Trong khi đó, Hoàng Hên lại là nhân tố tạo đột biến với sự đa năng và cảm hứng chơi bóng. Khi hai cái tên này cùng đạt trạng thái hưng phấn, hàng công Việt Nam có thể trở nên cực kỳ khó lường.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Hai Long. Cầu thủ Hà Nội đang nổi lên như một "vũ khí" có tính sát thương cao của HLV Kim Sang Sik. Khả năng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ của Hai Long, đặc biệt là các cú sút xa bằng hai chân, có thể trở thành chìa khóa để phá vỡ thế trận nếu Malaysia chơi phòng ngự số đông.
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik đang có Quang Hải và Hoàng Đức kết hợp hiệu quả ở giữa sân. Nếu đội chủ nhà khiến Malaysia phải đuổi theo bóng liên tục ở trận này, cơ hội chiến thắng nằm rất chắc trong tay.
Dù vậy, đội tuyển Việt Nam không phải không có vấn đề. Một trong những điểm cần cải thiện là khả năng duy trì nhịp độ khi thay người. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Văn Khang hay Gia Hưng cần nhanh chóng bắt nhịp. Đây cũng là bài toán mà HLV Kim Sang Sik cần giải quyết nếu muốn xây dựng một tập thể có chiều sâu thực sự.
Về chiến thuật, nhiều khả năng Việt Nam sẽ chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát bóng và dồn ép ngay từ đầu. Sân Thiên Trường, với bầu không khí cuồng nhiệt, luôn là điểm tựa tinh thần rất lớn. Xuân Son có chỗ dựa lý tưởng để tỏa sáng trên mặt sân quen thuộc.
Ngược lại, Malaysia có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi cơ hội phản công dựa trên tốc độ của các cầu thủ tốc độ và khéo léo như Safawi Rasid và Faisal Halim. Paulo Josue cũng là một cái tên đáng kể trên hàng công đội khách. Đội khách vắng Arif Aiman, cầu thủ hay bậc nhất bóng đá Malaysia hiện tại, là tổn thất không nhỏ.
Xét tổng thể, đây là trận đấu mà lợi thế nghiêng rõ ràng về phía đội chủ nhà. Việt Nam có lực lượng tốt hơn, tâm lý thoải mái hơn và sự ổn định cao hơn.
Trong khi đó, Malaysia dù quyết tâm nhưng lại mang theo nhiều gánh nặng và dấu hỏi. Việc nền bóng đá gặp vấn đề với án phạt của FIFA, AFC và cả không được thi đấu giao hữu trước cuộc đọ sức với Việt Nam cho thấy sự thua thiệt đáng kể của thầy trò HLV Peter Cklamovski.