ĐT Việt Nam nhìn từ 2 trận giao hữu không thắng: Cố chờ xem

26/06/2011 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 2 trận giao hữu từ hòa đến thua cùng vô số nhược điểm bị phơi bày, thực trạng đó dĩ nhiên không thể khiến những người hâm mộ an tâm, nhất là khi chỉ còn 4 ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu chính thức.

Trận hòa với Đồng Nai, CLB trung bình ở giải hạng Nhất, và thất bại trước ĐT.LA, đội bóng đang đội sổ V-League, đã nói lên vô số những hạn chế của ĐT Việt Nam.

Vấn đề đáng lo nhất bây giờ, dù HLV Falko Goetz từ chối bình luận, nhưng chắc chắn phải là hàng thủ. Như đã từng đề cập từ trước, không hiểu sao BHL lại sắp xếp cặp trung vệ Anh Tuấn-Long Giang đá chính, cho dù kinh nghiệm của họ trong màu áo ĐT Việt Nam là rất hạn chế.

Những nhược điểm về chuyên môn của bộ đôi này, đặc biệt là trung vệ Anh Tuấn, đã khiến ĐT Việt Nam phải nhận nhiều bàn thua không đáng có. Khả năng chống bóng bổng của cặp trung vệ Anh Tuấn-Long Giang cũng rất kém, mà điển hình là 2 bàn thua trong 2 trận giao hữu vừa qua. Trong khi đó, trung vệ có chất lượng chuyên môn tốt hơn là Đình Luật đang phải ngồi ngoài, còn Phước Tứ bị chấn thương từ 2 tháng nay và dù chắc chắn không thể thi đấu ở trận gặp Macau sắp tới, nhưng vẫn được giữ lại ĐT mà không có sự bổ sung nào, mặc dầu bóng đá Việt Nam không thiếu những trung vệ tốt. Ở đây, không biết có áp lực gì không mà chỉ thấy tự chúng ta đang gò mình vào thế khó.

Văn Quyết và Trọng Hoàng là những nhân tố đại diện cho sức trẻ và sự nhiệt huyết đang rất cần cho ĐT Việt Nam. Ảnh: V.V

Tồn đọng tiếp theo kể từ khi Minh Phương chia tay ĐT Việt Nam, chúng ta vẫn chưa tìm ra sự thay thế xứng đáng ở vị trí giữa sân. ĐT Việt Nam hiện nay quá thừa những tiền vệ đánh chặn, nhưng thiếu hẳn một mẫu nhạc trưởng chơi sáng tạo, có khả năng chuyền những đường bóng theo kiểu “một phát ăn ngay” cho tuyến trên. Tuy thế, vấn đề này có vẻ đã được cải thiện phần nào trong trận đấu với ĐT.LA, khi các tiền đạo và tiền vệ của ĐT Việt Nam tỏ ra ăn ý hơn và có những tình huống đập nhả đẹp mắt.

Trong khi đó, hàng công vẫn là mối lo lớn nhất của ĐT, khi đã từ lâu, bóng đá Việt Nam vẫn thiếu một chân sút đẳng cấp và ổn định để làm chỗ dựa tinh thần cho toàn đội, và cho đến giờ cũng vẫn chưa có gì thay đổi. Sự nhiệt tình của Công Vinh, Quang Hải hay Ngọc Thanh cũng không thể bù đắp lại việc các cơ hội ghi bàn cứ liên tục bị phung phí một cách đáng tiếc. Đến khi bị đối thủ phản pháo và dẫn trước, sự nôn nóng trên hàng công cũng chỉ càng khiến ĐT lâm vào bế tắc. Ở 2 trận giao hữu vừa qua, nếu bài toán trên hàng công được cải thiện, lẽ ra chúng ta đã có những kết quả thuận lợi hơn.

“Trải qua 10 ngày tập trung, 23 tuyển thủ phải nhồi nhét một khối lượng vận động lớn, nên không có thể lực và trạng thái tinh thần tốt nhất cho 2 trận giao hữu. Những trận đấu này chỉ để tôi thử nghiệm đội hình nên không nói lên được nhiều điều về thực lực ĐT. Tôi đã rút ra được những kinh nghiệm sau 2 trận giao hữu và còn thời gian để chuẩn bị cho trận gặp Macau sắp tới”, đó có thể là lời giải dễ nghe của HLV Goetz sau những màn thể hiện khiến không ít người phải thất vọng.

ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập trung và thử nghiệm đội hình. Nếu chê trách quá thì bị mang tiếng không xây dựng, nhưng sau những gì mà ĐT đã thể hiện, hẳn là CĐV dễ tính mấy cũng khó có thể hài lòng. Điển hình trong trận đấu với ĐT.LA, dù chỉ là đá tập nhưng khán đài sân Thống Nhất chứng kiến một lượng khán giả bằng với một trận đấu ở V-League, rất nhiều khán giả Sài thành tò mò vì đã lâu chưa được xem ĐT Việt Nam đá là một phần, phần khác là họ muốn biết xem dưới trướng thầy mới, sẽ có chuyển biến gì đáng kể. Thế nhưng nhiều người trong số đó đã thất vọng ra về khi trận đấu còn chưa kết thúc, lúc ĐT Việt Nam đang thua 1-3.

Dù bước chạy đà không được như ý nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào các tuyển thủ, vì như lời HLV Goetz “2 trận giao hữu chưa thể nói hết thực lực của ĐT”. Thêm nữa, sáng qua, Văn Quyết và Trọng Hoàng đã có buổi tập đầu tiên cùng cả đội, đấy là những nhân tố đại diện cho sức trẻ và sự nhiệt huyết đang rất cần cho ĐT Việt Nam.

HLV Goetz còn 3 ngày để cải thiện những tồn tại của ĐT Việt Nam trước trận đấu với Macau sắp tới. Cùng hy vọng và chờ xem ĐT Việt Nam dưới tay ông thầy người Đức có gì đặc biệt.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm