Đội tuyển VN thua ĐT.LA 1-3: “Hiệu ứng Calisto” tái diễn

24/06/2011 22:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Chiều nay (24/6) trên sân Thống Nhất, ở trận đấu thứ 2 dưới thời tân HLV người Đức, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại với tỉ số cách biệt 1- 3 trước Đồng Tâm Long An trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức với đội tuyển Macau tại vòng loại World Cup 2014. “Hiệu ứng Calisto” lại xuất hiện tiếp ở triều đại Goetz khi đội tuyển VN thi đấu không thành công ở các loạt trận giao hữu.

Đội tuyển VN thua, nhưng các cầu thủ “Gạch” mới là bên chơi đáng được chú ý nhiều hơn. Trọng tài Nguyễn Văn Đông sau ngay khi trận đấu chấm dứt đã nhận xét: “ĐT.LA đá hay quá, đá thế này làm sao mà rớt hạng. Tuy nhiên, phải công nhận đội tuyển đa số các cầu thủ đều đá giữ chân”.

HLV Goetz trao đổi với đồng nghiệp Buketa Ranko trên sân Thống Nhất - Ảnh Quang Nhựt

Với các cầu thủ ĐT.LA, đa số họ đều coi trọng trận đấu này vì đây là trận ra mắt của tân HLV Buketa Ranko. Ông thầy người Croatia trong bộ vest lịch lãm ở trời nóng Sài Gòn tỏ ra rất nghiêm túc vì trên khán đài luôn có ánh mắt theo dõi của GĐKT Mc Menemy. Bên phía “Gạch”, đến cả cầu thủ như lão tướng Văn Giàu cũng đá hết 90 phút trong trận giao hữu này.

ĐT.LA đã không bị lép vế so với đối thủ “kèo trên” là đội tuyển VN với nhiều “ngôi sao” ăn đứt cả về tên tuổi lẫn kinh nghiệm trận mạc so với các cầu thủ “Gạch”. Chiến thuật 3-5-2 mà HLV Ranko áp dụng cho ĐT.LA xem ra hiệu quả khi Thanh Bình có cú sút chéo góc bằng chân trái mở tỷ số 1- 0 ở phút 12. Tiếp đến pha chuyền bóng như dọn cỗ của Antonio từ bên cánh phải vào để tiền đạo vào thay người Olivera dễ dàng nâng tỷ số lên 2 – 1 cho ĐT.LA (sau khi Công Vinh gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN), để rồi cuối cùng Antonio bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải ấn định tỷ số 3- 1 chung cuộc cho ĐT.LA.

Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) đã thất thế trước ĐT.LA đang đứng cuối bảng ở V-League 2011- Ảnh Quang Nhựt

Với đội tuyển VN, trưa nay HLV Goetz và trợ lý phiên dịch Phan Trường Minh cùng 2 cậu học trò ở đội Olympic Trọng Hoàng và Văn Quyết bay chuyến bay 10h sáng vào TPHCM. Chiều nay, Trọng Hoàng và Văn Quyết ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu. Cùng làm khán giả với họ còn có trung vệ Phước Tứ, Tấn Trường (do đau lưng) và đặc biệt là tiền đạo Việt Thắng (không mang giày thi đấu). Lý do là Việt Thắng không thể tham dự 2 trận đấu tới với Macau do quy định của AFC khi Thắng “bế” đã bị thẻ đỏ ở trận gặp Trung Quốc ờ vòng loại Asian Cup 2011.

HLV Goetz đã tung đội hình đá chính ngay từ đầu gồm thủ môn Mạnh Dũng, Quang Thanh, Anh Tuấn, Long Giang, Việt Cường, Tài Em, Duy Nam, Quang Hải, Thành Lương, Đình Tùng, Công Vinh. ĐTVN chỉ có sự thay đổi duy nhất so với trận giao hữu gặp Đồng Nai trước đó là Đình Tùng thế vai cho Việt Thắng.

Bước vào trận sau vết chấn thương háng ở buổi tập ngay trước trận 1 ngày, Tùng “con” đã thi đấu vị trí bên cánh phải, còn cánh trái được dành cho Thành Lương. Đội tuyển VN khởi đầu trận thi đấu chuyệch choạc khi các đường chuyền hầu như không đúng điểm rơi. Bàn thua ở phút 12 là do lỗi của cặp trung vệ Long Giang và Anh Tuấn không đeo bám sát Thanh Bình. Sau bàn thua này, HLV Goetz đã cho Đình Tùng và Thành Lương đổi cánh cho nhau. Chính từ thời điểm này, tuyển VN đã khởi sắc khi bóng liên tục được tập trung cho cánh phải. Quang Thanh và Thành Lương có những pha phối hợp, đập nhả khá ăn ý với nhau. Và chính từ một trong những pha phối hợp ấy mà vào phút 20, từ pha chuyền bóng bằng chân trái của Thành Lương để Công Vinh đánh đầu tung lưới thủ môn Tiến Phong gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN.

Công Vinh (trái) tiếp tục ghi bàn, nhưng ĐTVN vẫn chưa thể thắng ở các trận giao hữu - Ảnh Quang Nhựt

HLV Goetz ở hiệp 2 đã lần lượt đưa Đình Luật, Đình Đồng, Minh Châu thay cho Long Giang, Việt Cường và Tài Em, tiếp đó là Ngọc Thanh, Ngọc Duy, Ngọc Anh vào thay Quang Hải, Đình Tùng, Duy Nam khi tỉ số đang là 1 - 2. Cuối cùng ông thầy người Đức đưa bộ đôi của SHB.Đà Nẵng là Thanh Hưng và Hoàng Quảng thay cho Công Vinh và Thành Lương khi tỉ số đã là 1-3. Ở ĐTVN, chỉ có thủ môn Mạnh Dũng, các hậu vệ Anh Tuấn, Quang Thanh là đá hết trận.

Sau bàn gỡ hòa, hầu như đội tuyển VN không còn pha phối hợp nào tạo được sự nguy hiểm trong vòng cấm địa đối phương. Thay vào đó, các tuyển thủ thể hiện các pha phối hợp bằng những tình huống bóng được trả về cho tuyến 2 với Duy Nam, Thanh Hưng, Ngọc Anh và Quang Thanh lần lượt dứt điểm, nhưng đều không hiệu quả. Đôi lúc Công Vinh đã phải lùi về để tự kiếm bóng.

Ông Goetz đã có lúc thử nghiệm khi tung Ngọc Duy vào đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh trái, đưa Hoàng Quảng đá tiền vệ phải, để Thanh Hưng sắm vai tiền vệ tổ chức tuyến giữa, nhưng lối chơi của ĐTVN cũng không thay đổi được nhiều để tạo được dấu ấn trước đội bóng đang nguy ngập ở V-League 2011. Trong khi đó, ở tuyến dưới ĐTVN pha đá hụt bóng của trung vệ Anh Tuấn để dẫn đến Antonio cướp được bóng và tạo ra bàn thắng thứ 2 cho “Gạch”.

Sau trận đấu, HLV Goetz đã cho biết: “Chúng tôi có gần 10 ngày chuẩn bị, tôi đã thử nghiệm rất nhiều nhưng có cái được, cái không. Các cầu thủ quá ít thời gian để gắn kết được. Tuy nhiên, kết quả trận giao hữu hầu như không đánh giá được gì. Tôi đã xác định được 8 vị trí chính thức. Tôi rất tiếc trường hợp của Việt Thắng không thi đấu được do quy định của AFC, cậu ấy đã tập luyện rất tốt. Tôi không lo sợ về tuyến nào hết, tôi sẽ có thảo luận riêng với các trợ lý để mọi việc tốt hơn”. 

                                                             Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm