ĐTVN: Thời thế, thế thời phải thế

08/11/2010 12:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cùng với những đồng thuận để Văn Trương, Mạnh Dũng và Xuân Thành thoái lui, HLV Calisto mới quyết định sẽ không lên đường đi Quảng Châu, Trung Quốc để “cầm” Olympic VN cho các trận đấu Asian Games 16 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Phải đến rất muộn, buổi tối cùng ngày ĐTVN thúc thủ 0 - 2 ở lượt trận cuối cùng với CHDCND Triều Tiên, trong khuôn khổ VFF SONHA Cup 2010, ông “Tô” mới thay đổi kế hoạch.

Theo thống nhất ban đầu, HLV Calisto sẽ dẫn dắt Olympic VN tại Asian Games 16. Nó được thông qua, sau khi Olympic VN đã biết đích xác các đối thủ của mình tại vòng loại bảng B. Xét tính chất của giải đấu, cùng sự khả quan cho suất đi tiếp của Olympic VN, sự có mặt của HLV Calisto trên băng ghế huấn luyện là cần thiết (người Thái cũng cử hẳn HLV Bryan Robson tháp tùng tuyển Olympic của họ).

1. Với những người theo sát bước chân của ĐT, cũng như thuyền trưởng người Bồ, kế hoạch với Henrique Calisto là thứ xa xỉ. Những ngày đầu tập trung 2 ĐT, há chẳng phải ông “Tô” đã khẳng định: “Olympic VN là của ông Hùng”, đấy sao?! Thậm chí, ngay cả trưa qua (7/11), khi người ta chứng kiến HLV Calisto phi xe ra sân bay Nội Bài, tất cả đã nghĩ ông đã thay đổi quyết định. Nhưng không!


Khi HLV Calisto rút lại quyết định, hẳn nguyên do phải bắt đầu từ chuỗi thành tích tệ hại của ĐTVN, trong suốt thời gian qua và đỉnh điểm là VFF SONHA Cup 2010. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010 mới là mục tiêu tối thượng của BĐVN trong năm này. Đội bóng đang rất bất ổn và HLV Calisto là người đầu tiên phải hứng chịu những sức ép. Ông “Tô” không phải là đá.



 HLV Calisto sẽ không có mặt ở Asian Games để lo cho ĐTVN tại AFF Suzuki Cup

Việc Olympic VN không có thuyền trưởng Henrique Calisto trong cabin BHL, về lý thuyết, đó là sự thiệt thòi và bất lợi. Nhưng, trên thực tế, nó có thể giúp những người trẻ cảm thấy dễ đá hơn. Và quyền HLV trưởng Phan Thanh Hùng, cùng các cộng sự trẻ, cũng được dịp khẳng định năng lực huấn luyện. Trong cái rủi, lại xuất hiện cái may, biết đâu được. Cứ chờ và hy vọng!

2. Cùng với sự kiện HLV Calisto hủy kế hoạch đi Trung Quốc, việc ông chấp thuận để cho Mạnh Dũng, Xuân Thành và Văn Trương rút lui khỏi ĐTVN, 1 tháng trước khi AFF Suzuki Cup 2010 khai cuộc, cũng là một bất ngờ. Khoan đề cập đến chuyện họ không có trong kế hoạch sử dụng của thuyền trưởng người Bồ, chỉ là ngay vào lúc này, ĐTVN thiếu hẳn những phương án 2.


Trận đấu với Triều Tiên ở VFF SONHA Cup 2010, sau khi Việt Thắng dính chấn thương dài hạn, Tiến Thành vẫn chưa bình phục, Thành Lương và Trọng Hoàng đã bay cùng Olympic VN đi Trung Quốc, ĐTVN thậm chí không còn đủ người đăng ký danh sách cho một trận đấu (20 cầu thủ). Lúc cần thay đổi những phương án, HLV Calisto cũng phải phát ngán, khi liếc qua băng ghế dự bị.


Trở lại với tình huống của 3 cầu thủ nói trên. Nếu như Mạnh Dũng đã đôi ba lần xin về, vì chấn thương cổ chân và gặp vấn đề về tâm lý (sau sự vụ cãi cọ với ông “Tô”), thì lối đá có phần tự phát, rườm rà không cần thiết của Xuân Thành bị cho là không bao giờ hợp với phương pháp huấn luyện của Calisto. Văn Trương chưa bao giờ có được thể lực sung mãn nhất. Họ chọn cách thoái lui, vì rất khó chấp nhận phận người thừa trên tuyển. Đó là điều cần phải thông cảm.


Câu chuyện muôn thuở của thời thế ấy thôi!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm