Các tuyển thủ U23 VN nói gì: Lần cuối cho cuộc tình

08/04/2011 13:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Với những tuyển thủ như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Bình, Quang Tình…, thế hệ những cầu thủ sinh năm 88 – 89, đây sẽ là SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp. Khỏi phải nói, cũng có thể cảm nhận được kỳ vọng của họ đặt vào giải đấu trên đất Indonesia vào cuối năm nay nhiều như thế nào.

“SEA Games 25 năm 2009 trên đất Lào, chúng tôi đã đứng trước cơ hội rất lớn để lần đầu tiên đoạt được chiếc HCV môn bóng đá nam ở Đại hội TDTT Đông Nam Á. Nhưng, như thể bị ma ám vậy. Trong trận chung kết với U23 Malaysia, phần lớn các cầu thủ đều cứng đơ, không thể chơi bóng theo ý của mình. Bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta đã thua trong 1 trận đấu không đáng thua. Đó là 1 bài học lớn cho chúng tôi”, tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương nhớ lại.

Dường như không phục với cách mà U23 Malaysia lên ngôi trong một ngày cuối năm 2009 ở xứ Triệu Voi, Thành Lương tiếp tục: “Tôi để ý rằng, hậu vệ đeo áo số 2 của họ chỉ lăm lăm đá vào chân tôi. Nó có nghĩa, U23 Malaysia đã có sự chuẩn bị từ trước cho lần gặp lại chúng ta ở chung kết. Tôi đã chờ ngày gặp lại anh này ở AFF Suzuki Cup 2010, nhưng cả 2 lượt trận đi và về ở bán kết, anh ta chỉ đá dự bị. Sự thật là tất cả chúng tôi đều muốn đòi lại món nợ với người Mã”.

Thành Lương đã là cánh chim đầu đàn của U23 VN ở SEA Games 25, cũng như Asian Games tại Quảng Châu 1 năm sau đó, nhưng dù cho tiền vệ HN.ACB đã chơi trên cả sức mình, thì thành công vẫn cứ ngoảnh mặt. Thành Lương đặt rất nhiều kỳ vọng vào SEA Games cuối cùng của mình. Anh nói: “Với nòng cốt là những tuyển thủ U23 VN từ cách đây 2 năm còn sót lại, cùng những bổ sung rất khả quan, tôi tin rằng ở giải đấu cuối năm nay, bóng đá trẻ VN sẽ mở ra một trang sử mới”.

SEA Games 26 sẽ là kỳ Đại hội TDTT Đông Nam Á cuối cùng của những cầu thủ như Trọng Hoàng và Thành Lương (19). Ảnh: Quang Nhựt

Cũng giữ niềm tin quyết thắng như Thành Lương, tiền vệ tấn công Trọng Hoàng cho rằng, nếu không phải bây giờ thì chúng ta sẽ không có dịp nào khác tốt hơn. Hoàng cho biết: “Tôi gần như tin tưởng một cách tuyệt đối vào cơ hội vô địch của U23 VN ở đấu trường SEA Games. Chúng ta không hề yếu hơn Thái Lan, Malaysia và cả nước chủ nhà Indonesia, xét về tương quan lực lượng, cũng như sự chuẩn bị công phu. Chúng ta chỉ thiếu mỗi may mắn thôi”.

Trọng Hoàng đã dính chấn thương nặng trước thềm SEA Games 25 và phải đợi đến trận đấu với U23 Malaysia anh mới có thể xung trận. Trận đó, Hoàng đã ghi bàn và đội bóng giành chiến thắng thuyết phục 3 – 1. Nhưng giải đấu trên đất Lào vẫn mãi là kỷ niệm buồn với tất cả. “Chúng tôi đều dính “trạng thái” ở trận chung kết. Nó xuất phát từ tâm lý chủ quan, cho đến khi đối thủ chủ động phá nát lối chơi của U23 VN. Sẽ không bao giờ được phép lặp lại sai lầm ấu trĩ như thế”, Trọng Hoàng tuyên bố.

Thành Lương và Trọng Hoàng đã, đang và sẽ là hạt nhân của U23 VN cho chiến dịch săn vàng ở SEA Games 26. Họ đã nói bằng những trải nghiệm, sự tự tin và cả những kỳ vọng, cho việc thay đổi số mệnh của mình, cũng như nền bóng đá xứ sở. Ngoài Lương và Hoàng, 1 cựu trợ lý các ĐTQG, Phan Thanh Hùng – người cũng có thể dẫn dắt U23 VN tham dự SEA Games, hoặc sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý, cũng mang niềm tin sắt đá về khả năng đổi màu huy chương của đội bóng. Là thầy, ông Hùng có những nhận định công tâm hơn và không hề cảm tính.

“Khi U23 VN thất bại trong trận chung kết SEA Games 25, cũng như Asian Games sau đó, tôi vẫn có niềm tin rất lạ kỳ rằng ở SEA Games 26, câu chuyện rất khác. Chúng ta có những cầu thủ trẻ tài năng và có đẳng cấp, đấy là cơ sở rõ nhất. Phần lớn các tuyển thủ U23 VN đều đã chơi chính và khẳng định được khả năng ở CLB của mình tại V-League và Cúp QG, những giải đấu khắc nghiệt. Sơ đồ hay chiến thuật phải phụ thuộc trực tiếp vào con người mình có. Chúng ta đang sở hữu yếu tố cần, tức là lực lượng VĐV”.

Mối lo với cựu trợ lý U23 VN Phan Thanh Hùng tập trung ở hàng phòng ngự và tiền đạo. “Sau khi Tấn Trường đã quá tuổi bắt SEA Games, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn trong khung gỗ. Tôi có nghe nói đến Tuấn Mạnh và Bửu Ngọc, nhưng cần có thêm thời gian để kiểm chứng. Các vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự, cũng rất đáng lưu tâm, bởi chúng ta chỉ còn mỗi Long Giang. Hàng tiền đạo cũng cần phải làm mới và việc tìm 1 cầu thủ có thể đá trung phong cắm là hết sức khó khăn”, ông Hùng cho biết.

Đúng là rất nhiều kỳ vọng cho lần sau cuối.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm