Bóng đá VN có gì cho SEA Games 26: Lạc quan

08/04/2011 11:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -                                        “… Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

                                                               Song hào kiệt đời nào cũng có!...”

(trích “Bình Ngô đại cáo” – Nguyễn Trãi)

Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta dư thừa nguồn lực (cầu thủ trẻ tài năng) như lúc này. Sơ đồ hay chiến thuật, những khái niệm vốn rất xơ cứng trong bóng đá, sẽ không bao giờ là điều tiên quyết, như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi nói thẳng ra, nếu chúng ta có áp dụng “tiqui-taca” của lò La Masia (Barcelona) đầy cấp tiến, nhưng không có con người để thực thi nó thì cũng bằng không. Sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 cũng từng thăng hoa ở World Cup 2010, nhưng sẽ vô nghĩa với chúng ta trong tình huống tương tự.

Trò chuyện với TT&VH, chủ tịch HĐ HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển đã khẳng định rằng, con người (lực lượng cầu thủ) sẽ giữ vai trò mấu chốt và có vai trò quyết định với sự thành bại tại SEA Games 26. Nó không có nghĩa là phủ nhận vai trò của đầu tàu (HLV trưởng và VFF), nhưng đó là nhận định rất logic. Con người là trung tâm của vũ trụ và hãy tin rằng, ngay cả khi chúng ta đã chịu những thất bại liên tiếp ở vũ đài đỉnh cao của bóng đá trẻ, SEA Games, chủ yếu là do các cầu thủ đã không còn là chính mình.

Chủ tịch HĐ HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định rằng, con người sẽ giữ vai trò mấu chốt với sự thành bại tại SEA Games 26

Nòng cốt những người trẻ từng chơi cạnh nhau từ hơn 2 năm qua trên cấp độ các ĐT U23 và Olympic VN vẫn còn nguyên. Họ không ngừng tiến bộ và ngày càng khẳng định được vai trò của mình, từ cấp CLB đến các ĐTQG. Nhưng, bóng đá trẻ VN sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ chỉ dựa vào thành tích quá khứ. Chúng ta có thêm rất nhiều gương mặt mới đầy triển vọng, với năng lực chơi bóng phần nào đã được kiểm chứng. Công tác chuẩn bị cùng một định hướng đúng đắn là chi tiết quan trọng.

Tại SEA Games 24 năm 2007, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã từng chắc như đinh đóng cột rằng “Bây giờ hoặc không bao giờ”. Nhưng rồi sau đó U23 VN của Alfred Riedl thất bại cay đắng. Tại Đại hội TDTT Đông Nam Á trên đất Lào 2 năm sau đó, bóng đá nam còn có nhiều hơn cơ sở đoạt HCV hơn nữa, nhưng đã lại gục ngã trước cửa thiên đàng. Lần này, với sân chơi quan trong nhất trong năm ở Indonesia, U23 VN lại đứng trước cơ hội rất lớn, để hiện thực hóa giấc mộng vàng.

Có đủ những dữ liệu rất lạc quan. Hãy chờ đợi và kỳ vọng!

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm