ĐT TBN: Xavi chỉ còn thiếu chức VĐTG để trở thành huyền thoại

25/05/2010 18:59 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Xavi đã gặt hái được hầu hết vinh quang cùng Barca cũng như ĐT Tây Ban Nha. Tiền vệ tài năng này đã vô địch Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua, Cúp Thế giới các CLB, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp TBN cùng đội bóng xứ Catalonia. Với ĐTQG, Xavi đã vô địch châu Âu cùng ĐT TBN tại Euro 2008 và anh chỉ còn thiếu chức Cúp vàng thế giới để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước.

Xavi, một trong những niềm hy vọng của TBN tại World Cup 2010. Ảnh: Reuters
Là nhạc trưởng ở hàng tiền vệ, Xavi được biết đến như một người hùng thầm lặng của cả Barca lẫn  ĐT TBN và tầm quan trọng của tiền vệ này không thể bị đánh giá thấp bởi sự đơn giản trong lối chơi. của anh Chắc chắn  TBN sẽ cần một Xavi ở phong độ cao nhất nếu họ muốn đi đến trận đấu cuối cùng tại World Cup sắp tới. Được gán với biệt danh “bộ não”, Xavi là tiền vệ có khả năng xoay trở cực kỳ khéo léo để thoát khỏi sự đeo bám của đối phương, cộng với khả năng cầm bóng siêu đẳng cùng những đường chuyền cực kỳ chính xác và tinh tế. Có thể nói Xavi là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự khéo léo, thông minh và sáng tạo.


Ghi bàn không phải là điểm mạnh của Xavi khi anh mới chỉ ghi được 8 bàn trong 84 trận khoác áo ĐT TBN và đó có thể là lý do khiến tên tuổi của nhạc trưởng Barca không tỏ ra hào nhoáng so với các tiền đạo. Nhưng đóng góp của Xavi cho Barca và ĐT TBN là không thể phủ nhận. Tại Euro 2008 cách đây 2 năm, Xavi đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cho dù David Villa là Vua phá lưới với 5 bàn, trong khi Fernando  Torres là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Đức trong trận chung kết, giúp TBN lần thứ hai vô địch châu Âu.

“Có thể một số người không dành cho Xavi sự thừa nhận mà anh ấy xứng đáng được hưởng, có thể truyền thông phớt lờ anh ấy, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi biết anh ấy là cầu thủ chủ chốt của đội bóng và anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tất cả chúng tôi đều phải công nhận điều đó", Carles Puyol nhận xét về người đồng đội ở Barca và ĐT TBN.


Xavi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh của Barca và có trận ra mắt đội chủ sân Nou Camp vào tháng 8/1998 dưới thời HLV Louis van Gaal. Rất nhanh chóng, Xavi tìm được một chỗ đứng trên hàng tiền vệ của Barca bên cạnh Pep Guardiola, HLV đương nhiệm của Blaugrana. Và sau 12 năm khoác áo Barca, Xavi đã trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ hai trong lịch sử CLB với hơn 500 trận. Với việc đã giành được tất cả các danh hiệu có thể đạt được cùng với một CLB ở Barca, cộng với chức vô địch châu Âu năm 2008, Xavi chỉ còn thiếu Cúp vàng thế giới để hoàn tất bộ sưu tập tất cả các danh hiệu mà một cầu thủ có thể đạt được (không tính các danh hiệu cá nhân).

Dù đóng vai trò cực lớn, nếu không muốn nói là quan trọng nhất đối với đội bóng mà mình góp mặt, nhưng Xavi luôn tỏ ra rất khiêm tốn khi cho rằng anh sẽ chẳng là gì nếu không có sự trợ giúp từ các đồng đội. Xavi bày tỏ: “Tôi cần các đồng đội, những người cùng tôi phối hợp. Không có các đồng đội, bóng đá không có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ chẳng là gì nếu không có họ sẵn sàng bên cạnh”.

Vũ Mạnh (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm