Xavi, người thay đổi cả thế giới

12/04/2010 12:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một cú sục bóng loại cả hàng thủ Real Madrid, chuẩn về lực và chỉnh về cự ly, để đặt Messi vào cái thế không thể không ghi bàn. Một cú chọc khe đơn giản nhưng vừa đủ để Pedro bứt tốc loại sự đeo bám của Arbeloa và hạ gục Casillas. Những người phụ trách chuyển nhượng của Real Madrid hẳn đã hiểu nhầm ý Florentino Perez nên mới cố gắng mua cho bằng được Xabi Alonso sau khi nghe Perez nói rằng ông muốn "Cha-bi" trở thành bộ não cho đội bóng mới. Vì người mà ông Chủ tịch của Bernabeu thực sự muốn là Xavi, vốn cũng được phát âm là "cha-bi" trong tiếng Catalunya! Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện phiếm được kể lúc trà dư tửu hậu. Nhưng quả thật, nếu Perez thực sự quan tâm đến chuyện chuyên môn, ông hẳn đã mơ mình được sở hữu Xavi trong đội hình sau khi xem xong trận "Siêu kinh điển".


Xavi ăn mừng bàn mở tỷ số cho Barca cùng Messi, ảnh Getty
Xin lỗi Messi! Bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Casillas là quá đẹp và quá đẳng cấp, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng không phải bàn thắng của anh mà là pha chuyền bóng trước đó của Xavi mới chính là thứ tạo ra sự khác biệt. Động tác mà Xavi đã thực hiện không có gì đáng nói. Có hàng trăm hàng ngàn cầu thủ trên thế giới đủ khả năng chuyền một đường bóng giống hệt đường bóng mà Xavi đã chuyền cho Messi. Nhưng trong bối cảnh trận "Siêu kinh điển", giữa bầu không khí hừng hực do bốn phía khán đài thù địch của Bernabeu tạo ra, lại khi trận đấu còn đang ngột ngạt bởi những toan tính chiến thuật của cả hai đội, có lẽ trên đời chỉ có mỗi mình Xavi là đủ lạnh lùng và tỉnh táo để có thể, chỉ trong mấy phần nghìn giây, đưa ra được quyết định duy nhất đúng như thế.

Có thể nói, sai lầm lớn nhất của Pellegrini là đánh giá quá cao Messi và không đánh giá đúng mực tầm quan trọng của Xavi. Các tiền vệ của Real Madrid, theo chỉ đạo, đã tập trung quá nhiều vào tiền đạo người Argentina và vô tình giúp Xavi có đủ thời gian và không gian để trình diễn những kỹ năng và tư duy siêu việt của mình. Ngoài đường chuyền hoàn hảo cho Messi mở tỉ số, số 6 của Barca còn có ít nhất 2 lần khác xé toang hàng thủ Real Madrid bằng những cú chạm bóng đầy cảm giác. Một đã được Pedro chuyển hóa thành bàn nâng tỉ số lên 2-0, một còn lại bị Messi bỏ lỡ sau một pha dứt điểm trúng người Casillas. Trong số các tiền vệ của Real, duy nhất Guti là đủ khả năng tiến sát Xavi về khả năng làm bóng. Nhưng không phải với sự ổn định như Xavi đã thể hiện.

Khả năng chuyền bóng của Xavi đúng là có một không hai, song còn một điều quan trọng hơn nữa là anh đang tận dụng rất tốt khả năng ấy để thống trị và giúp đội bóng của anh thống trị tuyến giữa. Và từ thành công gần như tuyệt đối của những đội bóng có mặt Xavi, từ Barca cho tới đội tuyển TBN và cả đội tuyển... xứ Catalunya (!), những quan niệm bóng đá đã thống trị thế giới trong gần một thập kỷ qua đang bắt đầu lung lay. Giá trị của việc kiểm soát bóng đang được nhìn nhận lại. Cả những người Anh bảo thủ, sau khi các đại diện của họ lần đầu tiên sau 7 năm sạch bóng ở bán kết Champions League, cũng đang phải tự đánh giá lại hàng tiền vệ của mình: Sức mạnh của Lampard, Gerrard, Fletcher liệu đã đủ? Mà người ta vẫn nói, người Anh thay đổi, nghĩa là cả thế giới đã thay đổi.

Liệu có sự liên quan nào không, khi ngay sau trận thua Bayern Munich ở Champions League mà nguyên nhân chính là khả năng kiểm soát bóng kém hơn đối thủ, M.U thông báo họ đã có được chữ ký của tiền đạo người Mexico Javier Hernandez?
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm