Nỗi niềm về “Xavi của Real”

12/04/2010 07:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng tiền có thể mua được tình yêu không? Real là CLB đặc biệt mà ở đó người ta thấy được điều này…

Real đã chi ra rất nhiều rất nhiều tiền để mua mọi thứ trong mùa hè vừa qua. Nhờ tiền, họ có trong tay một đội hình mạnh, những con người tài năng và trên hết tất cả họ đã cuỗm đi tình yêu của MU, tình yêu của AC.
Khi Kaka sang Real nhiều người bất ngờ vì khác với những người đá bóng vì tiền khác thì Kaka từng là một “thiên thần”, là biểu tượng không thể đẹp hơn của tình yêu và lòng trung thành. Anh đã từng từ chối nhũng đồng tiền của các ông chủ người Ả-rập và hơn mười lần khẳng định tình yêu giành cho Milan, nhưng anh vẫn ra đi bỏ lại đằng sau một đội quân sọc Đỏ-Đen rệu rã, những giọt nước mắt của những cô gái Italia đã từng nghĩ sẽ không bao giờ phải chia tay “chàng hoàng tử” của mình. Bởi đơn giản ở Real, Kaka mới được “đối xử” đúng nghĩa với một ngôi sao.

Nhưng ở Real vẫn có một con người tồn tại suốt hai kỳ Galaticos mặc cho bao thăng trầm xảy ra và đó không ai khác chính là Guti. Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, anh chẳng mấy khó khăn để khẳng định tài năng của mình trong một đội ngũ nhiều sao. Kĩ thuật điêu luyện, cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời giúp anh trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Những người đã từng chơi bóng với anh đều thừa nhận anh là một tài năng lớn của bóng đá thế giới và xứng đáng là kép chính trong đội hình các Galaticos. Nhưng ở Real có một người duy nhất không chịu hiểu điều này …đó là Perez. “Bố già” của đội bóng Hoàng gia thành Madrid đã phải dùng rất nhiều tiền để mang về Bernabeu những Zidane, Sneider, Van der vaart, Alonso… chỉ với mục tiêu... đưa Guti lên băng ghế dự bị.
 
Guti từng có những khoảnh khắc tỏa sáng trong màu áo Real Madrid - Ảnh Getty

Đã biết bao lần từ băng ghế dự bị đó, Guti cho người xem mê đắm với những pha chọc khe “sắc như dao cạo”, những đường chuyền dài chính xác tới từng centimet, những pha xử lí trong phạm vi chật đầy đẳng cấp, và trên tất cả là khả năng làm chủ cuộc chơi. Trận đấu với  Barca không phải là ngoại lệ. Vừa vào sân, Guti đã chuyền một đường bóng không thể tuyệt vời hơn giành cho Van der vaat, nhưng “số 23” đã bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc.

Có Guti trên sân, những đường lên bóng của Real trở nên mềm mại hơn, nhịp nhàng hơn, chậm rãi hơn, và … có tư thế của một đội bóng lớn hơn, chứ không chỉ là những màn đua sức hùng hục như trong hiệp một. Người ta nói cái thiếu nhất của Real lúc này là một người có khả năng cầm bóng và điều tiết trận đấu, nhưng xem những trận đấu của Real thì người ta chỉ thấy các cầu thủ chạy rất nhiều mà không biết kết cục sẽ ra sao... Hình như cả Pergillli và Perez đều quên rằng trong đội hình của Real lâu nay luôn có một mẫu tiền vệ như thế.

Barca thắng không chỉ nhờ vào những bàn thắng của “siêu nhân Messi” mà nhờ vào khả năng chuyền bóng của Xavi. Cả hai bàn thắng (hoặc hơn nếu Messi không quá vô duyên trong những tình huống đối mặt) của Messi và Pedro đều có dấu giày của Xavi. Hai pha dọn cỗ xé toang hàng phòng ngự của Real là những gì mà Xavi đã làm và những gì mà Real tìm kiếm trong suốt mùa hè vừa qua. Họ đã hy vọng vào Alonso và Kaka làm được điều tương tự, nhưng tất cả chỉ mang tới sự thất vọng.

Đã có lần thấy Perez hứa sẽ cho những tài năng được đào tạo từ Real có nhiều cơ hội hơn, nhưng nếu cứ như cách mà ông đối xử với Guti thử hỏi có còn tài năng trẻ nào muốn ở lại, hay muốn về với Real hay không….

Guti đã khẳng định trước “El classico” rằng đây là lần cuối anh chơi trong một trận siêu kinh điển với chiếc áo trắng trên vai. Phải chăng tình yêu và sự chịu đựng của anh đã cạn?. Với tất cả những gì mà anh đã làm cho Real, Guti xứng đáng vào sân ngay từ đầu ngày hôm qua, nhưng… Ngay cả cơ hội cống hiến lần cuối cho đội bóng trong tim anh đã bị tước mất thì thật quá bất công.

Lê Trung Kiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm