Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofía của Tây Ban Nha đã chụp ảnh cùng đội tuyển quốc gia nước này sau chức vô địch World Cup 2026.
Sự kiện này mở màn cho chuỗi hoạt động tôn vinh chính thức và lễ hội dành cho người hâm mộ, khép lại bằng màn ra mắt cúp vô địch của La Roja tại Quảng trường Plaza de Cibeles ở Madrid.
Đội tuyển Tây Ban Nha, tân vương của World Cup 2026, đã được Vua Felipe VI tiếp đón trọng thể vào thứ Hai sau khi trở về từ Mỹ, nơi họ đăng quang ngôi vô địch. Nhà vua ca ngợi chiến thắng của đội tuyển là "phi thường", đồng thời gọi tập thể này là "một đội bóng huyền thoại và đi vào lịch sử".
Vua Felipe VI chụp ảnh cùng ĐT Tây Ban Nha - Nguồn: AFP/TTXVN
"Các bạn chắc hẳn rất mệt, nhưng đó là một sự mệt mỏi thật tuyệt vời. Xin chúc mừng các bạn", Vua Felipe VI phát biểu trong buổi tiếp đón tại Cung điện Hoàng gia ở Madrid.
"Vẫn còn rất nhiều điều để ăn mừng. Hãy tận hưởng từng cái ôm, từng nụ hôn và mọi sự ghi nhận mà các bạn nhận được, bởi các bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó", Vua Felipe VI nói tiếp.
Vua Felipe VI cũng gửi lời cảm ơn toàn đội thay mặt người dân Tây Ban Nha, đồng thời nhấn mạnh đất nước này hiện đang đồng thời nắm giữ chức vô địch World Cup của cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ.
Trước đó, Vua Felipe VI đã cùng Hoàng hậu Letizia và hai con gái là Công chúa Leonor cùng Công chúa Sofía tới sân theo dõi trận chung kết World Cup hôm Chủ nhật tại East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ). Trong lễ trao cúp, nhà vua đã ôm chúc mừng nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha và chụp ảnh lưu niệm cùng chiếc cúp vàng World Cup.
Trên mạng xã hội X, Hoàng gia Tây Ban Nha gửi lời chúc mừng đội tuyển quốc gia, khẳng định chiến thắng này là "một kỳ tích sẽ mãi mãi trở thành một phần lịch sử của thể thao Tây Ban Nha".
Sau đó, đội tuyển Tây Ban Nha đến Cung điện Moncloa để gặp Thủ tướng Pedro Sánchez. Tại đây, đội trưởng Rodri khẳng định không có điều gì tuyệt vời hơn việc chiến thắng vì Tổ quốc, đồng thời cho biết giấc mơ của thế hệ anh là được nâng cúp như Iker Casillas và Andrés Iniesta năm 2010.
Tâm điểm lễ mừng công là cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần từ Moncloa đến quảng trường Plaza de Cibeles, thu hút khoảng 1,8 triệu người bất chấp thời tiết 34 độ C. Thị trưởng Madrid José Luis Martínez-Almeida cho biết thành phố hầu như không xảy ra sự cố và đã chuẩn bị chu đáo để chào đón đội tuyển. Đây là chức vô địch World Cup nam thứ hai của Tây Ban Nha sau năm 2010.







