Sergio Ramos và những người phụ nữ của cuộc đời

09/03/2013 17:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Pilar Rubio đã tiếp xúc nhiều với gia đình Sergio Ramos và hiểu rằng làm bạn gái của anh, cô chỉ là người phụ nữ thứ 5 xếp theo thứ tự. Với Ramos, bà, mẹ, chị và cháu gái là những người “không thể thay thế”.

Nếu như chị gái Miriam được coi là “mắt phải” của mẹ thì Ramos tự nhận mình là bên mắt còn lại. 


Ramos bên bố mẹ và cháu gái

“Mắt trái của mẹ”

Chàng cầu thủ cao to, bướng bỉnh này ít ai ngờ lại rất “bám mẹ”. Anh kể với mẹ tất cả những gì xảy ra, liên quan tới mình, từ bạn bè cho tới chuyện riêng tư. “Bà với tôi giống một người bạn hơn là một người mẹ”.

Bố Ramos vốn nghiêm khắc nên những lúc anh bị ông mắng hoặc trừng phạt thì mẹ chính là đồng minh. Khi bố anh cấm ra ngoài để chơi bóng do không nghe lời, Ramos sẽ cùng mẹ đi chơi và sau đó, anh chàng xỏ giày ra sân còn mẹ đứng ngoài cổ vũ.

Trong gia đình Ramos, mọi người luôn luôn rất tỉ mỉ với việc tặng quà, và chẳng phải chờ đợi đến sinh nhật của ai đó hay Giáng sinh mới tặng quà cho nhau. Ramos hay đến một cửa hàng nằm ở góc phố để mua hoa tặng mẹ và món quà giá trị mà anh tặng bà là một chuỗi hạt. Nó xuất phát từ một câu chuyện mà Ramos nhớ mãi.

Mẹ anh có một chiếc dây chuyền vàng được bà ngoại cho. Lúc Ramos 14 tuổi, anh rất thích mặt của dây chuyền vì nó rất đáng yêu. Nhiều lần, Ramos lén mở hộp trang sức của mẹ để lấy nó ra ngắm và mang đến sân tập. Nhưng không may, dây chuyền đã biến mất do Ramos vứt ba lô trong góc bởi lúc đó không có tủ khóa dành cho từng cầu thủ như bây giờ.

Ramos đã rất lo lắng, trong vòng 1 tháng, ngày nào anh cũng ở lại sân tập muộn để soi đèn tìm chiếc vòng. Rồi đến lúc mẹ Ramos hỏi về chuỗi hạt, anh đã phải nói dối bà là để ở khu tập luyện. Thực ra bà biết Ramos đã đánh mất nó nhưng chờ đợi xem con trai sẽ nói như thế nào. Sự việc làm Ramos áy náy mãi. Khi nhận tháng lương đầu tiên trong cuộc đời, anh đã chạy vội tới tiệm kim hoàn và mua cho mẹ mình một chiếc vòng tương tự.

Mẹ cũng hay tặng quà cho Ramos và cho tới bây giờ vẫn vậy. Món quà gần nhất mà bà tặng anh cùng với những đứa con khác trong gia đình là chiếc nhẫn vàng bên trong có khắc dòng chữ “Mẹ yêu các con tha thiết”.

Khóc vì chị

Ramos thừa nhận chị gái Miriam chính là điểm yếu của anh và nếu gặp một mẫu phụ nữ như vậy, anh sẽ kết hôn và chờ đợi sự ra đời của những đứa trẻ. Miriam là con gái duy nhất trong nhà, hơn Ramos ít tháng. Với Ramos, Miriam có vị trí đặc biệt. Khi còn nhỏ, anh ngủ cùng chị gái hầu như mỗi ngày dù trong lúc đi chơi, Ramos cực ghét Miriam lẽo đẽo theo cùng. Thời gian trôi nhanh và mùa Hè năm 2011, Miriam đã lên xe hoa.

Ramos đã khóc, khóc rất nhiều. Anh khóc khi Miriam bước tới nhà thờ. Anh cũng khóc trong bữa tiệc tổ chức ở khách sạn Alfonso Hotel XIII khi thấy chị mình trong bộ váy cô dâu, đẹp rạng rỡ. Đó là lần thứ hai anh rơi nước mắt sau đám tang của bà ngoại mình.

Do ông bà nội mất sớm nên tuổi thơ Ramos gắn với tình yêu của ông bà ngoại, những người sống ở gần khu nhà của anh. Hầu như ngày nào anh cũng chạy qua nhà ông bà, ăn cơm cùng họ. Bà Reyes rất quý cháu trai và yêu bóng đá vì anh. Thông thường bà xem Ramos thi đấu trên truyền hình nhưng đôi khi đến cả sân bóng. Bà là người kiên định và dũng cảm đối chọi với căn bệnh Alzheimer trước khi giã từ cuộc sống vào năm 2011.

Sự qua đời của bà khiến Ramos hụt hẫng một thời gian nhưng biến động đó khiến anh càng thêm quý những người thân yêu của mình. Thời điểm đó, hậu vệ Real bỗng muốn có con, có một mái ấm gia đình…

Khánh Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm