HLV Wenger bực mình với thất bại của đội Pháp

11/07/2010 19:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - World Cup đã sắp sửa hạ màn, nhưng những dư âm của các trận đấu ở Nam Phi với nhiều người thì vẫn còn “nóng bỏng”. Nhìn lại hành trình của đội tuyển Pháp ở giải đấu năm nay, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận ông bực mình với “sự đầu hàng” của đội quân áo Lam.

Dù không được đánh giá cao như nhiều ứng cử viên khác nhưng với vị thế là á quân của World Cup 2006, đội tuyển Pháp đến Nam Phi vẫn được người hâm mộ Pháp gửi gắm hy vọng về nỗ lực của thầy trò HLV Domenech ở cuộc đua với các đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sau các trận vòng bảng, ĐT Pháp đã thua tan nát và trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận khi scandal nội bộ bùng nổ sau vụ Anelka bị loại khỏi đội tuyển ngay trước trận đấu “các chú gà trống Gô-loa” gặp đội chủ nhà Nam Phi ở loạt trận cuối vòng bảng.










HLV Wenger tham gia một số hoạt động xã hội trong những ngày ông ở Nam Phi - Ảnh Getty
 Câu chuyện vê Anelka, cũng như những phản ứng sau đó của nhiều tuyển thủ Pháp và cả mối quan hệ giữa họ với đồng nghiệp Raymond Domenech, tất nhiên được ông Wenger nhìn nhận theo cách nhìn của một HLV như ông.

Là một HLV, khi có một cuộc xung đột của những cái tôi, sự ghen tỵ hoặc nghi ngờ, bạn có thể không làm được gì, nhưng cần cải thiện về mối liên hệ giữa các cầu thủ. Nhiệm vụ của HLV là làm sáng tỏ những sự cố, nhưng không có sự tham gia của các cầu thủ, bạn không thể làm được gì cả. Đấy là lý do tại sao một nhóm cần có những người lãnh đạo mạnh mẽ”, tờ L'Equipe (Pháp) đã dẫn lời của ông Wenger đề cập đến những vấn đề tế nhị của ĐT Pháp ở Nam Phi.

Hai ngày trước trận đấu quyết định (trận Pháp gặp Nam Phi –TTVH), có thể chúng ta dẫn đến một số hành động đặc biệt (như cuộc đình công) cho những nguyên nhân đáng buồn cười (bày tỏ sự đoàn kết trước lệnh cấm với Anelka)? Đó vẫn sẽ là một bí ẩn với tôi. Nhóm đó đã trở nên “điên rồ” mà quên đi mục đích”, HLV Wenger phân tích.

“Dù sao, không thể làm việc mà không có quyền hành. Có một HLV dở còn hơn là không có. Chúng ta phải thiết lập lại văn hóa ở đội Pháp và gửi một thông điệp mạnh mẽ cho các cầu thủ trong tương lai rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, HLV Wenger nhấn mạnh.

Tôi đã bị tổn thương sâu sắc với những gì tôi đã chứng kiến. Đội Pháp là đội bóng của mọi người, đó là điều duy nhất và tạo ra sự cuốn hút. Nhưng gì đã diễn ra là một dạng phá hoại”, thuyền trưởng của Arsenal đã có những phản ứng mạnh mẽ về những “lùm xùm” liên quan đến đội nhà trên đất Nam Phi.

Việc Liên đoàn bóng đá Pháp đã tuyên bố ông Domenech sẽ bị thay thế bởi HLV Laurent Blanc sau khi kết thúc giải đấu, sự kiện diễn ra ngay trước ngày đội Pháp đi Nam Phi, được xem là một bước đi sai lầm. HLV Wenger đã không ngần ngại "xoáy" vào việc này: “Trước World Cup tôi đã nói rằng việc buộc một HLV phải chấm dứt hợp đồng là chuyện đặt ông ta ngồi trên đống lửa. Lúc ấy, bạn sẽ không có quyền hành gì nữa. Các cầu thủ biết họ sẽ không cần bạn sau đó. Ở đội Pháp, có những ngôn từ làm ra vẻ đoàn kết ở một lúc nào đó, nhưng điều đó chưa bao giờ được hiện thực hóa ở trên sân. Không có sự đồng thuận, cũng không đoàn kết. Bạn không thể lừa dối mọi người về sư đoàn kết chỉ bằng từ ngữ”.

Theo ông Wenger, các đội tuyển Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, các đại diện của bóng đá châu Âu lọt vào bán kết, đã có những bước tiến khi đội hình của các đội bóng này tạo được sự thống nhất nội bộ. 

Liên quan đến ngôi sao của Arsenal là Cesc Fabregas, các báo Tây Ban Nha đã đưa tin tân chủ tịch của Barca, Sandro Rosell dự kiến sẽ gặp HLV Arsene Wenger tại Nam Phi để bàn về vụ chuyển nhượng nhạc trưởng của “Pháo thủ” về sân Nou Camp. Tờ El Mundo Deportivo tiết lộ việc Barca đã đề nghị nâng giá mua Cesc Fabregas lên 38 triệu bảng (trước đó đội ĐKVĐ La Liga đề nghị mức 30 triệu bảng), một con số vẫn còn cách khá xa số tiền 50 triệu bảng mà Arsenal muốn phía Barca chồng đủ thì mới để Fabregas trở về chốn cũ.


 
                                                                       Khánh Đan (
Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm