![]() ĐT Pháp bị loại không chỉ do lỗi của Domenech - Ảnh: Getty |
Nhưng con đường đến “Mũi Hảo Vọng” của thầy trò Domenech quá chông gai. Họ là đội tuyển cầm trên tay chiếc vé đến Nam Phi muộn nhất, sau chiến thắng đầy “tai tiếng” tại trận play-off với tuyển CH Ireland với bàn thắng bằng “bàn tay của Chúa” – tác giả Henry. Người Pháp hết kiên nhẫn. Và ông chủ tịch FFF – người hậu thuẫn cho Domenech trước sức ép dư luận sau Euro 2008 đòi sa thải vị HLV này – cũng mất dần kiên nhẫn. Có vẻ như muốn thách thức dư luận, HLV tuyển Pháp loại Nasri, Benzama khỏi danh sách dự kiến đến Nam Phi. Cũng gần như ngay lập tức, FFF thể hiện “quyền uy” của mình bằng cách tuyên bố tìm người kế nhiệm Domenech ngay trước khi VCK World Cup diễn ra… Hành động này của Liên đoàn bóng đá Pháp khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bởi với việc tuyên bố tìm người “kế vị” thuyền trưởng trước khi đoàn quân xuống tàu, chẳng khác nào là việc “trảm tướng”, là “điềm gở” cho đội quân áo Lam.
Nhớ lại sử Tàu, mùa thu năm thứ năm nhà Ðại Hán, Hán vương đem đại binh ra khỏi Thành Cao, Hàn Tín thống lĩnh ba quân tấn phát. Hạng Vương (Hạng Võ) bất chấp sự can ngăn của quần thần, vẫn ra quyết định khởi binh đánh trả. Vừa ra khỏi thành, chợt có trận gió thổi đến rất mạnh, làm gãy cây đại kỳ. Ba quân đều giật mình, kinh sợ. Con ngựa Ô truy của Hạng vương, đến dưới lầu bỗng hét lên mấy tiếng. Hạng Võ vẫn bất chấp lời can ngăn “cờ gãy, ngựa cỡi hét vang là điềm tối kỵ trong việc hành quân” mà cho quân thẳng tiến. Kết cục, Hạng Vương lừng lẫy một thời phải tự vẫn ở bến Ô Giang, ba quân tan tác.
Hiển nhiên, trên con đường chinh phục cúp vàng của tuyển Pháp, không có sự xuất hiện nào của Trương Lương nhà Hán năm xưa để quan quân của Hạng Võ tan tác vì “Tử Phòng thổi khúc tiêu”, nhưng việc “cầm đèn chạy trước ô tô của Liên đoàn bóng đá Pháp” như trên chẳng khác nào "một nước cờ lạc", chẳng khác nào việc “cờ gãy ngựa hét vang” mà Hạng Võ gặp năm xưa. Bởi có sắt đá mấy, chẳng ai có thể dồn hết tâm trí cho công việc mà biết chắc thắng thua gì cũng phải ra đi, huống gì là Domenech, người đã chấp nhận “lì đòn” trước sức ép dư luận để ngồi yên trên ghế HLV thì rất khó để có thể “bình chân như vại”, khó có thể xem “được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không” để lèo lái con thuyền Pháp.
Và như thế, một "cú thị uy hớ hênh” của FFF nhằm “vớt vát” sai lầm để Domenech tại vị quá lâu đã góp phần dẫn đến sự thảm bại của đoàn quân Pháp.
Người xưa đã có câu “sai một ly, đi một dặm”. Lần này thì “sai một ly” đã đi đến ngàn dặm, đưa Les Bleus từ Mũi Hảo Vọng phút chốc về lại kinh thành Paris tráng lệ… nơi bao trái tim người hâm mộ đang rạn nứt.
Ngọc Trần (Quận 4 - TPHCM)
