Dự kiến, Gallas sẽ được ông Domenech tung vào sân trong trận giao hữu vào ngày 26/5 tới đây, gặp Costa Rica, để kiểm tra xem liệu trung vệ của Arsenal có thể chịu được cường độ vận động trong 90 phút hay không. Thế nhưng, chỉ nội việc anh có thể tập luyện một cách bình thường đã là một tin vui lớn cho ông Domenech, vốn đang rất đau đầu trong việc tìm ra phương án để trám vào vị trí trung vệ do Gallas bỏ lại.
![]() |
Nỗi đau đầu hàng thủ
Đáng ra, nếu không bỏ qua một trung vệ xuất sắc như Mexes của Roma, HLV Domenech sẽ không phải qúa phấp phỏng về tình trạng chấn thương của Gallas, nhất là khi ở bên cánh phải hiện tại (Gallas sẽ đá lệch sang bên phải, còn Abidal đá lệch trái), Sagna cũng không phải một hậu vệ biên có khả năng hỗ trợ phòng ngự xuất sắc. Sẽ không một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nào bỏ qua việc khai thác lỗ hổng phía phải hàng phòng ngự của tuyển Pháp, nếu Gallas thật sự vắng mặt, và Sagna thường xuyên bỏ cánh khi tấn công.
Kể từ khi Willy Sagnol chia tay ĐT sau Euro 2008, vị trí hậu vệ phải có lẽ vẫn luôn khiến HLV Domenech đau đầu, và đó có thể là lý do khiến ông cho gọi Anthony Reveillere, một cầu thủ đá cánh không quá xuất sắc, nhưng đảm bảo được tính cân bằng và sự đa năng ở hàng thủ. Thực tế, ngay cả Abidal cũng tạo cảm giác thiếu an toàn, bởi cầu thủ của Barcelona gần như chỉ chơi trung vệ khi quay về tuyển Pháp (anh vốn là một hậu vệ trái), và tất nhiên cần một người đá cặp tạo được sự yên tâm. Planus hay Squillaci, thậm chí là Toulalan, sẽ không thể tạo được niềm tin ấy như Gallas.
Và vì vậy, hiện tại ông Domenech chỉ có thể yên tâm về vị trí cánh trái của Evra và vị trí thủ môn số một do Hugo Lloris nắm giữ. Còn lại, ông sẽ phải chờ đến ngày 26/5 để xác định phần nào diện mạo của hàng thủ (Nói là phần nào, bởi đối thủ chỉ là Costa Rica). Vị trí còn khuyết của Gallas không phải là băn khoăn duy nhất cần giải đáp, mà sự phối hợp của hàng phòng ngự hiện tại còn đáng quan tâm hơn: Ông Domenech đã thử nghiệm đến hơn nửa tá cách sắp xếp bộ tứ vệ trong chiến dịch vòng loại, mà vẫn chưa đem đến hiệu quả đáng kể.
Nên nhớ rằng ở Euro 2008, một hàng phòng ngự chỉn chu hơn hiện tại rất nhiều (Sagnol phải, cặp trung vệ Thuram – Gallas, Evra biên trái) đã thủng lưới đến 6 bàn chỉ trong 3 trận vòng bảng (Abidal, người đá thay Gallas trong trận cuối cùng gặp Italia, thậm chí đã phải nhận thẻ đỏ sau một tình huống cản phá trái phép trong vòng cấm, dẫn đến việc Pháp thủng lưới từ quả penalty mở tỉ số của Pirlo), và đó có thể xem như điểm mấu chốt khiến họ chết gục ở bảng tử thần cách đây 2 năm.
|
Carrasso mâu thuẫn
với Mandanda? |
