ĐT Pháp: Chọn sự xấu xí thì mới loại Nasri!

16/05/2014 10:23 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vắng mặt của Samir Nasri trong danh sách ĐT Pháp tham dự World Cup 2014 là một cú sốc lớn, và là một sai lầm có thể phải trả giá đắt của HLV Didier Deschamps.

Sau khi danh sách ĐT Pháp tới Brazil hè này được công bố, bạn gái Nasri, Anara Atanes, đã chửi thề trên Twitter. Bản thân tiền vệ đang khoác áo Man City, một trong những người tài hoa nhất của ĐT Pháp hiện giờ, thì tuyên bố cân nhắc giải nghệ ở ĐTQG. Quyết định của Deschamps ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các cựu cầu thủ Pháp tiếng tăm, bao gồm Patrick Vieira, người đang có mặt trong ban huấn luyện ở Man City.

Quyết định khó chấp nhận

“Thật khó chấp nhận. Tôi sẽ cần thời gian để nghĩ về ĐTQG vì đây đã là lần thứ 2 họ tước mất của tôi một World Cup”, Nasri nói. “Bạn cứ hỏi bất kỳ cầu thủ nào, xem có ai hài lòng với việc ngồi nhà hay không. Chắc chắn không ai nói có. Tôi sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về việc từ giã đội tuyển trong kỳ nghỉ hè của mình, sau khi đã để lỡ 2 kỳ World Cup”.

Dù Deschamps không nói ra, lý do dẫn tới quyết định của ông được cho là thiên về vấn đề giữ hòa khí cho ĐT Pháp hơn là một quyết định thuần túy chuyên môn. Nasri quả là một cá tính bất trị, người đã nằng nặc đòi rời Arsenal và làm tất cả để được như ý nguyện. Anh cũng ích kỷ, đôi khi thiếu tinh thần hy sinh và nỗ lực. Tuy nhiên, tài năng của Nasri là không thể phủ nhận, và quan trọng hơn, một đội bóng lớn như Pháp, và một HLV với trọng trách như Deschamps, lẽ ra phải đủ can đảm để đối diện và chế ngự những cái tôi ngổ ngáo nhất.

Phong độ của Nasri ở Premier League mùa này thì không có gì để tranh luận. Anh đã ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng quyết định chức vô địch cho đội bóng áo xanh vào lưới West Ham vào ngày cuối cùng của mùa giải, nâng tổng số bàn ghi được ở giải Ngoại hạng 2013-14 của anh lên con số 7, chưa kể cũng thực hiện ngần ấy đường kiến tạo. Hơn cả những con số, ngoại trừ David Silva, Nasri có lẽ là nguồn cảm hứng lớn nhất ở tuyến tiền vệ của nhà vô địch Anh.

“Nếu bạn muốn vô địch World Cup, bạn phải mang theo cầu thủ giỏi nhất”, Vieira bức xúc. “Và Samir mùa này đã chơi rất hay. Anh ấy đã làm mọi thứ để được tới World Cup, ghi bàn, kiến tạo, ảnh hưởng lên lối chơi của đội bóng. Anh ấy cũng là người có tính cách tích cực, làm việc chăm chỉ và biết nhận trách nhiệm. Anh ấy là một cá tính mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ là một vấn đề với Man City”.

Không chơi đẹp có giúp Pháp chiến thắng?

Thật ra, kể cả nếu Nasri có là vấn đề trong phòng thay đồ, thì Deschamps vẫn phải can đảm và cương quyết mang anh theo tới Brazil. Đó sẽ là một lựa chọn hết sức hữu ích trong bối cảnh nền bóng đá Pháp đang bước vào một thời kỳ thoái trào sau thế hệ hoàng kim của Vieira và Zinedine Zidane ở giai đoạn chuyển giao thế kỷ.

ĐT Pháp đã may mắn bắt được lá thăm vòng bảng vào loại nhẹ nhàng nhất trong số các đội lớn, với những đối thủ của họ ở bảng E chỉ là Ecuador, Honduras và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, mục tiêu của Deschamps có lẽ không chỉ là vượt qua vòng bảng. Để tiến xa hơn tứ kết, ông sẽ cần những cầu thủ như Nasri, những người có thể một tay xoay chuyển cục diện trận đấu với những khoảnh khắc lóe sáng siêu phàm.

Deschamps, bản thân là một tiền vệ trụ thuần túy chuyên càn quét khi còn chơi bóng, có vẻ như đã quá ưu ái những người có lối chơi và phong cách giống ông. Ngoại trừ Franck Ribery, đã 30 tuổi, tuyến giữa của ĐT Pháp là một danh sách dài những đấu sĩ, lực sĩ và có quá ít nghệ sĩ. Những Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Rio Mavuba, Paul Pogba… sẽ rất có ích trong cuộc tranh giành khu trung tuyến, nhưng để tạo ra chiến thắng, Deschamps cần nhiều hơn những Nasri. Yohan Cabaye có lẽ sẽ được trao vai trò lĩnh xướng, nhưng tiền vệ 28 tuổi này vẫn thiên hơn về phòng ngự và không thể sánh được với Nasri về sự ngẫu hứng.

Ngay từ lúc này, đã có thể hình dung ra một ĐT Pháp cực kỳ thực dụng ở World Cup. Winston Churchill từng nói với phe chủ hòa ở Anh trước mối đe dọa phát-xít Đức hồi thế chiến thứ hai: “Quý vị định chọn giữa nhục nhã và chiến tranh. Quý vị chọn sự nhục nhã, quý vị sẽ có cả cuộc chiến tranh”. Deschamps có lẽ cũng đang tưởng rằng ông đang lựa chọn giữa lối đá đẹp mắt và không thua trận khi loại Nasri, nhưng rất có thể ĐT Pháp sẽ chơi xấu xí, và sẽ thua trận ở Brazil.

9 Deschamps mang theo 9 tiền vệ tới Brazil, nhưng nếu không kể Ribery, 8 người còn lại chỉ ghi được tổng cộng 9 bàn cho ĐT Pháp trong tất cả 113 trận khoác áo.

41 Số lần khoác áo ĐT Pháp của Nasri là 41 lần. Đến nay, anh đã ghi được 5 bàn cho đội tuyển.

29 Tổng số bàn của ĐT Pháp dưới thời Deschamps đến giờ là 29. Trong 20 trận, đội Pháp thắng 10, hòa 4 và thua 6.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm