Italia, đương kim vô địch thế giới: Loay hoay tìm bản sắc

06/03/2010 19:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH cuối tuần) -  Italia là catenaccio. Catenaccio là thứ bóng đá mà nghệ thuật phòng ngự được đặt lên hàng đầu, làm nền tảng cho thắng lợi (chứ không hoàn toàn là chặt chém). 4 năm trước, với catenaccio làm chủ đạo, Italia đã lên đỉnh cao thế giới. Nhưng cũng từ sau thành công ấy, người Italia đang loay hoay để tìm lại bản sắc của mình.

Sân Louis II, đêm 3/3, chỉ có một lượng nhỏ khán giả Monaco đến theo dõi trận thư hùng Italia - Cameroon. Tại Italia, ngay cả những tifosi cuồng nhiệt cũng chẳng mấy mặn mà ngồi trước tivi để theo dõi đội nhà. Vào thời điểm mà trận đấu diễn ra (bắt đầu lúc 20h45, giờ địa phương), sau một ngày làm việc, họ còn nhiều lựa chọn khác hấp dẫn hơn để thư đầu óc , đặc biệt là các chương trình giải trí được đầu tư kỹ lưỡng, và tất nhiên không thiếu những người đẹp nóng bỏng. Thế thì tội gì phải cắm đầu cắm cổ vào 90 phút “Azzurri” thi đấu, để rồi vừa theo dõi vừa... chửi!

Italia vẫn chưa tìm được bản sắc của một nhà vô địch thế giới

Có một điều mà không ai có thể phủ nhận, ĐT Italia đang mất giá hơn bao giờ hết. Những kết quả thất vọng liên tiếp là một nguyên nhân đẩy các tifosi rời xa hơn những trận đấu của “Azzurri”. Một đội tuyển thiếu tính cạnh tranh, khi phần lớn là các công thần được sủng ái và vị trí của họ như thể được "đóng dinh" chắc chắn là một nguyên nhân khác. Nhưng đó chỉ là bề nổi, nguyên nhân sâu xa hơn dẫn đến việc người hâm mộ không còn mặn mà với Italia vì yếu tố bản sắc. Mỗi đội bóng đều có lối chơi riêng gắng liền với thương hiệu của mình, còn Italia hiện nay thì sao?

Trong 22 trận đấu kể từ khi triều đại thứ hai của Lippi mở ra (cũng là trận thứ 700 trong lịch sử Azurri), Italia chưa bao giờ cho thấy được một bộ mặt ổn định. Khi mà VCK World Cup chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh, "Gã đầu bạc" vẫn đang loay để tìm kiếm một hệ thống chiến thuật ưng ý nhất và thích hợp nhất với nhân lực mà ông có trong tay. Chiến thuật 4-4-1-1 đầy tính khoa học, với nền tảng catenaccio, đã không còn phát huy hiệu quả, khi "trequartista" Pirlo chỉ còn là cái bóng của chính mình và hảng thủ cũng mất đi tính chắc chắn…

Không thể vận hành 4-4-1-1, Lippi liên tục thử nghiệm và thử nghiệm. Từ 4-4-2 đến 4-2-3-1 rồi 4-3-3, nhưng tất cả đều thất bại. Khi châu Âu rộ lên "trào lưu Barcelona", với biến thể của 4-3-3 (tiền vệ trụ lùi rất thấp, để thi đấu như mô hình 4-1-2-2-1), Lippi cũng cho Italia vận hành theo. Kết quả, Italia buộc phải trở lại với 4-3-3 chính thống chỉ sau thời gian ngắn. Đỉnh cao của nỗi thất vọng trong nỗ lực làm mới Italia là thất bại thảm hại ở Confed Cup 2009, giải đấu mà Lippi đặt mục tiêu rất cao. Thật khó chấp nhận hình ảnh nhà ĐKVĐ thế giới bị Ai Cập quật ngã (thất bại đầu tiên trong lịch sử Italia trước đội bóng này), và để Brazil "tàn sát" với 3 bàn thua trắng.

Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Lippi. Từ người hùng Berlin, Lippi bị la ó mỗi khi Italia bước vào các trận đấu sân nhà. Quả thực, sự bảo thủ khi quá trọng dụng các công thần vốn sa sút nghiêm trọng so với chính mình 4 năm trước đã làm hại Lippi, hay việc ông lưu tâm quá nhiều đến công việc ở Juventus (liên tục đến Vinovo và tác động vào các buổi tập của "Lão phu nhân"). Chưa kể, Lippi còn… làm ăn như một nhà môi giới. Thế nhưng, khách quan mà nói thì Lippi cũng chỉ là nạn nhân của nền bóng đá đang đi xuống một cách trầm trọng.

Trong hoàn cảnh Calcio nói chung và Serie A nói riêng đang mất giá (thể hiện trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA - Bundesliga sắp qua mặt Serie A), thật khó để các tuyển thủ Italia duy trì phong độ ở mức cao nhất. Ngay cả những phát hiện mới, nếu đánh giá chính xác, cũng chỉ ở mức trung bình khá. Chưa một cá nhân nào đủ làm thay đổi cục diện, hoặc ít nhất ảnh hưởng lớn lên lối chơi. Thêm nữa, hệ thống Italia đã bị Donadoni phá nát, khiến Lippi phải làm lại từ đầu.

Thời gian còn lại là rất ít, không cho phép Lippi thử nghiệm nhiều hơn nữa. Liệu “Azzurri” sẽ đến Nam Phi với bộ mặt nào? Có lẽ, Lippi sẽ phải thay đổi tư tưởng, bằng cách viện đến hàng "ngoại nhập" như Amauri, hay một gương mặt mà chưa bao giờ ông để mắt đến dù phong độ của anh không kém một chân sút nào của Italia - Mario Balotello?
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm