ĐT Indonesia gây ấn tượng khi thắng ĐT Oman 3-0 ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2026.
ĐT Indonesia (hạng 122 thế giới) đá giao hữu với ĐT Oman (hạng 79 thế giới) tại sân vận động Chính Gelora Bung Karno (SUGBK) vào tối nay. Trận đấu này là bài kiểm tra quan trọng cho đoàn quân của HLV John Herdman trước khi họ bước vào AFF Cup 2026 vào tháng sau.
Ở trận này, HLV John Herdman tin tưởng trao suất bắt chính cho thủ thành Emil Audero. Thi đấu phía trước anh là bộ ba trung vệ: Elkan Baggott, Justin Hubner và Rizky Ridho. Trong khi đó, Kevin Diks và Nathan Tjoe-A-On đảm nhận hai hành lang cánh (wing-back). Joey Pelupessy tiếp theo tục là cái tên không thể thay thế ở vị trí mỏ neo, đá cặp cùng Ivar Jenner. Trên hàng công, của ĐT Indonesia gồm Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny.
Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ĐT Indonesia đã cố gắng kiểm soát thế trận bằng những pha phối hợp đập nhả ngắn ăn ý, sau khi đường chuyền dài đầu tiên của Elkan Baggott bị đội khách cản phá.
Cơ hội mười mươi đầu tiên đến ở phút thứ 7 từ đường chuyền chiến thuật của Rizky Ridho, tạo điều kiện cho Nathan Tjoe-A-On băng vào đánh đầu thoải mái. Tuy nhiên, hậu vệ Musab Mahfoodh bên phía đối phương đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.
Thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông ở phút 13. Xuất phát từ quả đá phạt do Nathan Tjoe-A-On thực hiện, Justin Hubner trong pha dâng cao tấn công đã chiến thắng trong tình huống không chiến, tung ra cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

Justin Hubner mở tỉ số trận đấu cho ĐT Indonesia
Sự áp đảo của ĐT Indonesia tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 27. Tiền đạo Ole Romeny điền tên mình lên bảng điện tử sau khi tung ra cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Ahmed Faraj của Oman, nâng tỷ số lên 2-0.

Ole Romeny nhân đôi cách biệt cho ĐT Indonesia
Bị dẫn trước hai bàn, các học trò của HLV Tarek Sektioui nỗ lực vùng lên đáp trả đầy mạnh mẽ. ĐT Oman tạo ra sóng gió bằng đường căng ngang nguy hiểm của Yousuf Nashr Almalki, nhưng thủ thành Emil Audero đã chọn vị trí chính xác để ôm gọn quả bóng.
Không lâu sau đó, hàng thủ của ĐT Indonesia lại phải gồng mình phá bóng giải vây trước sức ép dồn dập từ Zahir Sulaiman. Sau đó, Justin Hubner phạm lỗi với Amjad Abdullah trong vòng cấm, khiến trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Oman. Rất may, Emil Audero đã sắm vai người hùng khi đoán đúng hướng bóng và cản phá xuất sắc cú sút phạt đền của Hatem Sultan ở phút 38. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Indonesia.
Bước sang hiệp hai, HLV John Herdman thực hiện sự thay đổi người chiến thuật khi rút Justin Hubner ra nghỉ và tung Dony Tri Pamungkas vào sân. Phút 50, Zahir Sulaiman khởi xướng một pha phản công tốc độ bên cánh phải của hàng thủ Indonesia. Nhận thấy có khoảng trống, Zahir quyết định dứt điểm ngay. May mắn cho Indonesia là bóng đi vọt xà ngang khung thành của Emil Audero.
Tuy nhiên, bàn thắng thứ ba cuối cùng cũng đến với ĐT Indonesia ở phút 55. Ragnar Oratmangoen đã tận dụng cực tốt tình huống lộn xộn sau quả treo bóng của Ivar Jenner để dứt điểm tung lưới Oman.

ĐT Indonesia thắng ĐT Oman 3-0
Sau 90 phút, ĐT Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Oman. Đây là thắng lợi ấn tượng của ĐT Indonesia dưới thời John Herdman. Sau trận đấu này, ĐT Indonesia sẽ gặp ĐT Mozambique vào ngày 9/6.
Đội hình ra sân
ĐT Indonesia: 1-Emil Audero (TM); 20-Elkan Baggott, 23-Justin Hubner, 5-Rizky Ridho (C), 2-Kevin Diks, 22-Nathan Tjoe-A-On, 18-Ivar Jenner, 14-Joey Pelupessy, 7-Beckham Putra, 10-Ole Romeny, 11-Ragnar Oratmangoen.
ĐT Oman: 22-Ahmed Faraj (TM); 6-Ahmed Mohammed, 13-Amjad Abdullah, 5-Musab Mahfoodh, 21-Yousuf Nashr, 12-Abdullah Fawaz, 23-Harib Jamil (C), 19-Hatem Sultan, 11-Muhsen Saleh, 17-Nasser Sultan, 8-Zahir Sulaiman.