ĐT Đức: Tìm Lahm "mới" như mò kim dưới đáy bể

17/10/2012 13:34 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - HLV Joachim Loew đang phải đau đầu với vị trí hậu vệ trái, nơi Marcel Schmelzer chưa đủ sức khỏa lấp vị trí đàn anh Philipp Lahm để lại.

Schmelzer gây thất vọng ở cánh trái tuyển Đức- Ảnh Getty

Trước trận đấu với Ireland, chiến lược gia của “Die Mannschaft” đã chê bai hậu vệ trái của Dortmund rất gay gắt: "Cậu ấy đã không thi đấu tốt trước Áo. Tôi cho rằng Marcel chưa đủ khả năng chơi những trận cầu quan trọng cho ĐTQG. Cậu ấy thi đấu thiếu nhiệt, quan trọng hơn là không biết tự đặt mình vào áp lực để phấn đấu. Hiện nay không có nhiều lựa chọn khác nên tôi sẽ phải làm việc với Schmelzer trong 2, 3, 4 hoặc 5 tháng tới”.

Đức hiện không sở hữu một hậu vệ trái đẳng cấp như Lahm nhưng liệu có thực sự thiếu những gương mặt tương tự Schmelzer? Soi vào danh sách triệu tập trong những năm gần đây, có thể thấy trong tay ông Loew vẫn còn một số nhân vật có chất lượng khá. Đơn giản nhất là nhà cầm quân này đẩy Holger Badstuber sang cánh trái như tại Bayern, nhường vị trí trung tâm hàng thủ cho Per Mertesacker và Mats Hummels hoặc Jerome Boateng.

Một cầu thủ khác cũng rất đa năng là Heiko Westermann, người vừa được ông Loew gọi bổ sung. Đội trưởng của Hamburg có thể thi đấu tất cả các vị trí ở hàng thủ, thậm chí cả tuyến giữa. Nếu muốn có những gương mặt chuyên đá cánh trái, ông Loew có thể triệu tập Marcell Jansen của Hamburg. Jansen từng được coi là Lahm mới, khiến Bayern phải bỏ ra tới 10 triệu euro hồi năm 2007. Hậu vệ này thi đấu cho tuyển Đức từ năm 2005 và đã có 36 lần khoác áo ĐTQG.

Thừa phương án, thiếu chất lượng

Ngoài ra, còn một số phương án có chuyên môn khác, không thiếu kinh nghiệm như Marcel Schaefer (Wolfsburg), Dennis Aogo (Hamburg), Christian Pander (Hannover) hay Clemens Fritz (Bremen). Tuy nhiên, những cầu thủ này đều có những hạn chế khá lớn. Chẳng hạn như Schaefer hiện nay đã được đôn lên đá tiền vệ trái còn Fritz đã luống tuổi, không hợp với những kế hoạch dài hạn trong khi Aogo và Pander lại thường xuyên dính chấn thương.

Xét ở lứa U-23, Đức cũng có hai nhân vật đang thi đấu khá ấn tượng là Konstantin Rausch (Hannover) và Bastian Oczipka (Frankfurt). Rausch năm 2007 từng được nhận huy chương Bạc giải Fritz Walter cho lứa U-17 và hiện nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Mirko Slomka thi đấu ngày một chững chạc. Còn Oczipka trưởng thành từ lò đào tạo của Leverkusen và đang dần xây dựng tên tuổi tại Frankfurt, chú ngựa ô của Bundesliga mùa này.

Nói chung, nếu muốn ông Loew hoàn toàn có thể lượm lặt được một số gương mặt ít nhất đủ sức cạnh tranh với Schmelzer ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, vấn đề là chiến lược gia này dường như không muốn mở rộng đội hình hiện nay, đặc biệt là cho các cựu binh. Lần gần nhất ông Loew triệu tập hàng loạt cựu binh để thử nghiệm là trận giao hữu với Đan Mạch hồi tháng 8/2010. Chỉ đến khi Hummels bất ngờ dính chấn thương, ông Loew mới để mắt tới Westermann.

Trong những năm qua, HLV Loew đã có công lớn trong việc đào tạo, nâng tầm được rất nhiều viên ngọc thô của Đức như Thomas Mueller, Mesut Oezil hay Marco Reus. Nhưng nhà cầm quân này cũng mắc một lỗi lớn là bỏ qua nhiều cầu thủ đã trưởng thành có chất lượng khá. Khi tuyển Đức đang thiếu những mầm non kiệt xuất ở vị trí hậu vệ trái, có lẽ ông Loew nên tạo điều kiện cho các công thần trở lại vài lần để chứng tỏ khả năng.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm