ĐT Đức, ngày đầu ở Nam Phi: Những điều chưa biết

09/06/2010 11:29 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau màn đón tiếp nồng nhiệt bằng tiếng kèn Vuvuzela, đội Đức đã tập buổi đầu tiên ở “Siêu SVĐ” tại Atteridgeville, Pretoria với những chiếc áo tập do chính chủ nhà chuẩn bị, phía trước ngực có in dòng chữ cách điệu “Yebo”, theo ngôn ngữ Zulu có nghĩa là “Xin chào” hay “Vâng”, một sự hiếu khách được thể hiện nhất quán kể từ thời điểm các thành viên “Mannschaft” bước ra khỏi chiếc Airbus A380 đổ bộ xuống Nam Phi.

Điều thú vị là ĐT Đức đến Johannesburg cùng thời điểm với ĐT Ghana của Kevin-Prince Boateng, người đã gây ra chấn thương nặng cho Michael Ballack và cũng là anh trai của hậu vệ Jerome Boateng bên phía “Mannschaft”. Thế nhưng họ không có dịp “chạm trán” (hội ngộ?) nhau, bởi sau khi được chào đón nồng nhiệt ở sân bay (có cả sự hiện diện của ca sĩ nổi tiếng Shakira, người đã có mặt trên khoang hạng Nhất chuyến bay cùng ĐT Đức), đội Đức nhanh chóng lên xe bus để di chuyển về khách sạn 5 sao Velmore Grande, cách sân bay 60 km.



Tuyển Đức tập ở siêu SVĐ tại Atteridgeville, ảnh AP

Không còn điều gì để phàn nàn về khách sạn sang trọng này, trừ việc nó đã được xây dựng một cách… bất hợp pháp! Cách đây hơn một tuần, thị trưởng Pretoria thậm chí còn tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Velmore Grande chưa được phép đón khách do trước đó đã có vi phạm trong công tác xây dựng, cụ thể là việc khách sạn được xây ở một vùng đất dễ chịu ảnh hưởng của úng ngập do thoát nước không đảm bảo an toàn, và báo cáo về môi trường không đầy đủ trước khi thi công.


Thế nhưng điều quan trọng là đội Đức đã đón tiếp chu đáo và hoàn toàn thoải mái khi chọn đây làm địa điểm đóng quân: Sau hơn một tiếng trên xe Bus, họ được chào đón bởi chừng 150 học sinh và các nhân viên khách sạn cầm cờ Đức ngay từ cổng vào. Tiền vệ Bastian Schweinsteiger thích thú đến mức đã móc điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh, còn HLV Loew thì không ngừng ngợi khen sự hiếu khách của nước chủ nhà từ lúc vào khách sạn cho đến khi bước ra sân tập.


Đội Đức ăn trưa vào 13h30, và chỉ cần 3 tiếng nghỉ ngơi, họ đã bước ra sân tập buổi đầu tiên ở Nam Phi. Thời tiết vẫn còn khá dễ chịu, nhiệt độ ở mức 22 độ C, và có khoảng 2500 khán giả Đức, đa phần từ Đại sứ quán Đức và các trường nói tiếng Đức ở Nam Phi, chứng kiến buổi tập. Sau giai đoạn tập nặng trước khi đến Johannesburg, HLV Loew đã cho các cầu thủ trở về với những bài tập xả khối lượng để tránh sức ì về thể lực, trước cuộc chạm trán đầu tiên ở World Cup với ĐT Australia. Quy trình tập đơn giản là chạy khởi động, các bài tập bổ trợ với bóng, chuyền bóng và cuối buổi, ông Loew chia 2 đội hình để đấu tập.


Và đến lúc ấy, các thành viên tuyển Đức mới được “nếm mùi” thời tiết khắc nghiệt ở Nam Phi. Khi buổi tập bắt đầu lúc 16h49, giờ địa phương, nhiệt độ còn ở mức 22 độ C, ánh nắng vẫn còn. Hơn một tiếng sau, 17h56, trời tối dần và bắt đầu lạnh. Khi đội Đức trở về khách sạn, nhiệt độ có lẽ đã xuống còn khoảng 10 độ, và trong đêm đầu tiên ở Nam Phi, các thành viên “Mannschaft” có lẽ sẽ phải nhủ thầm rằng tại sao ban ngày họ có thể tập luyện chỉ với cái áo phông in chữ “Yebo” mà BTC phát cho, để rồi đến đêm lại co ro trong cái lạnh buốt da, khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 4 độ C!


Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm