ĐT Đức : Người thường làm việc phi thường

13/10/2011 11:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đánh bại Bỉ một cách thuyết phục dù không cần phải tung hết sức lực và nhân sự tốt nhất, Đức không chỉ cho thấy tầm vóc của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO, mà họ còn đang tiến đến những giới hạn lịch sử của bản thân. Sẽ có rất nhiều kỷ lục qua mọi thời đại của "Mannschaft" bị phá dưới triều đại của HLV Joachim Loew.

Thách thức lịch sử bằng những người bình thường

Chiến thắng trước Bỉ là trận thắng thứ 51 của Đức qua 72 trận dưới sự dẫn dắt của ông Loew, , và với số điểm trung bình 2.25, ông hiện đang là HLV đạt hiệu suất điểm tốt nhất của đội Đức qua mọi thời đại. Phía trước ông giờ là gì nhỉ? "Chỉ" còn kỷ lục 92 chiến thắng của nhà cầm quân huyền thoại Sepp Herberger. 42 chiến thắng nữa là một con số khổng lồ, nhưng không phải là không thể, vì hợp đồng của ông Loew còn thời hạn đến 2014, mỗi năm ĐT Đức sẽ đá trung bình 15 trận, và quan trọng nhất, là họ dường như chưa bao giờ biết ngoảnh lại phía sau dưới triều đại của HLV này.


ĐT Đức đang thách thức lịch sử - Ảnh Getty

Miroslav Klose, chân sút số một của đội Đức ở vòng loại EURO (9 bàn) cũng đang chờ đợi. Anh chỉ cần 6 bàn nữa là cân bằng được kỷ lục 68 lần lập công của Gerd Mueller cho đội tuyển Đức. Anh và đồng đội Lukas Podolski, người đã có 93 lần khoác áo đội tuyển Đức, cũng đang hướng đến kỷ lục 150 lần chơi cho ĐTQG của Lothar Matthaeus. Không nhiều cơ hội nữa cho Klose, vì anh đã 33 tuổi, nhưng với Podolski, các nhà bình luận bóng đá Đức cho rằng trước EURO 2016, tiền đạo gốc Ba Lan sẽ vượt qua Matthaeus, khi anh mới 31 tuổi.

Không cần phải là những HLV và cầu thủ quá kiệt xuất, họ mới có thể đi vào lịch sử. Trước khi huấn luyện đội Đức, ông Loew chẳng được ai biết đến. Klose chỉ là một tiền đạo vụng về nếu đứng cạnh Mueller, và Podolski giờ chỉ chơi cho một đội Cologne làng nhàng.

Nhưng đội tuyển Đức giờ là thế đấy. Ai cũng có quyền mơ. Giống như cú đá chân trái siêu đẳng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ nâng tỉ số lên 3-0 của Mario Gomez, người mà đến chân thuận của anh cũng khá "gỗ", chứ đừng nói đến chân trái. Giống như khi Đức đoạt huy chương Đồng ở World Cup cách đây một năm với trung vệ chính thức là đội trưởng của một đội bóng đã... xuống hạng (Arne Friedrich khi ấy là đội trưởng Hertha Berlin), chân sút chủ lực là Klose chỉ quen đánh bóng băng ghế dự bị của Bayern, và một loạt những người mới chỉ là tiềm năng như Neuer, Boateng, Khedira, Oezil. Đứng trong một hệ thống, một triết lý phát triển tốt như hiện tại, hầu như cầu thủ nào của Đức cũng có thể tỏa sáng, có thể tiến bộ.

Tương lai là của người Đức

EURO 2012 chỉ là tương lai gần. Với nền tảng lối chơi được phát triển đến cấp độ này, người Đức sẽ còn duy trì được thành công của họ trong tương lai lâu dài hơn rất nhiều, nhất là khi các cầu thủ trẻ của họ luôn trong trạng thái sẵn sàng được đẩy lên chơi cho ĐTQG và hòa nhập rất nhanh (trường hợp của Neuer, Khedira, Boateng trước đây, và giờ là Goetze, Schuerrle). Bóng đá của họ là thứ bóng đá tấn công được phát triển bởi tư duy tổ chức khoa học, một phẩm chất đặc thù của người Đức, không cần các cá nhân tham gia vận hành phải chơi với nhau trong một thời gian dài (thậm chí là còn sống với nhau từ bé) như mô hình Tiqui-taca của TBN, vì vậy, tính bền vững của nó là điều không phải bàn cãi, nếu xét trong tương lai xa.

Đó còn là một thứ bóng đá mang lại niềm vui, mà với một môn thể thao đang ngày một bị công nghiệp hóa như bóng đá, chẳng ai quay lưng lại với niềm vui cả. Thống kê cho thấy trận bán kết World Cup 2010 giữa Đức và TBN cách đây một năm đã thu hút 31,1 triệu người xem, một con số kỷ lục. Trước đó, có đến 29,66 triệu người đã theo dõi trận Đức - Italia ở bán kết World Cup 2006. Đức đã chuyển các địa điểm thi đấu sân nhà của họ ở vòng loại lần này đi khắp đất nước, và ở đâu, không khí cũng như lễ hội cả, ngay cả một trận vô thưởng vô phạt như chiến thắng trước Bỉ. Biến mỗi trận đấu thành nơi để "sản xuất" niềm vui, bằng bàn thắng, chiến thắng và quyết tâm thi đấu đến tận cùng ấy là điều không thể có trước đây, nhưng giờ thì không ai làm điều đó tốt như Đức.

Vì thế, tấm vé EURO đối với họ, có thể coi là điều đương nhiên rồi, vì chính bản thân người Đức có lẽ cũng chưa thể biết rằng với nền tảng hiện nay, họ còn có thể tiến được bao xa, và chinh phục bao nhiêu giới hạn nữa?

Phạm An

8 Nhiều khả năng HLV Loew sẽ mang đến EURO ít nhất 8 cầu thủ đang chơi cho Bayern là Neuer, Lahm, Badstuber, Boateng, Schweinsteiger, Muller, Kroos và Gomez. "Kỷ lục" cũ là 7 người ở các World Cup 1974 và 2010, và EURO 1996

9 Với 9 lần nổ súng, Miroslav Klose là chân sút số hai ở vòng loại EURO 2012, chỉ đứng sau Klaas-Jan Huntelaar của Hà Lan (10 bàn). Klose cũng chỉ cần thêm 6 bàn để cân bằng kỷ lục 68 bàn cho ĐTQG của Gerd Mueller

10 Đức là đội duy nhất thắng liên tiếp 10 trận ở vòng loại lần này. Ngoài họ, TBN cũng giữ vững thành tích toàn thắng, nhưng họ ở bảng chỉ có 5 đội, nên con số ấy chỉ dừng lại ở 8 trận

57 Đức tiếp tục kéo dài thành tích bất bại trước Bỉ, vốn đã tồn tại 57 năm. Và kể từ năm 1991 đến nay, thì đây là trận thua thứ 8 liên tiếp của Bỉ trước Đức, tính cả trong các trận chính thức lẫn giao hữu





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm