*Kết quả được báo trước
![]() Loew đã gửi "chiến thư" tới các đối thủ - Ảnh Getty |
Beck cũng đã nhận thức được sự có mặt thừa thãi của mình hiện tại, bất chấp việc đội hình tuyển Đức vẫn đang mỏng dần vì những chấn thương bất khả kháng: “Dĩ nhiên là tôi chấp nhận quyết định của HLV trưởng”. Thông báo về việc bị loại đã được HLV Loew truyền đạt tới Beck một cách ngắn gọn và giản dị tại khách sạn Weinegg tại Appiano, Bắc Tyrol, Italia: “Thật không may mắn là cậu sẽ không có mặt ở World Cup”. Hậu vệ phải của Hoffenheim đã trả lời quyết định ấy một cách “fair-play”: “Tôi chúc ĐT thật may mắn. Chúng tôi có một đội ngũ chất lượng và hoàn toàn có thể tiến xa ở Nam Phi”. Không phải là một cuộc chia tay quá buồn bã, bởi dù sao Beck cũng mới 23 tuổi, và anh sẽ là nòng cốt ở EURO 2012.
“Chiến thư” của Loew
Trước đó, theo báo chí Đức, “đối thủ” của Beck trong cuộc chạy đua đến Nam Phi là Stefan Kiessling, chân sút theo thống kê là tiền đạo người Đức hiệu quả nhất mùa qua với 21 bàn ở Bundesliga cho Leverkusen. Thế nhưng với quyết định cuối cùng là bảo toàn toàn bộ hàng công đã gọi khi lên danh sách sơ bộ, coi như ông Loew cũng đã gửi một “chiến thư” dũng cảm đến tất cả các đối thủ ở World Cup: “Chúng tôi sẽ tấn công ở Cúp Thế giới”.
Năm 2006, thời điểm mà HLV Juergen Klinsmann “cấy” tư duy tấn công vào “cỗ xe tăng” Đức, ông chỉ gọi 4 tiền đạo là Klose, Hanke, Neuville và Podolski. Đó có thể xem là một cuộc cách mạng so với năm 2002, khi HLV Rudi Voeller mang đến Cúp Thế giới chỉ 3 tiền đạo, đều là mẫu chơi rất thực dụng và cực giỏi đánh đầu (Jancker, Klose và Bierhoff). Thế nhưng hiện tại, với 6 tiền đạo mang đến Nam Phi với đủ mọi phong cách (Klose, Cacau, Gomez, Kiessling chơi đơn giản, còn Podolski và Mueller là những mẫu đá lùi), ông Loew đã thể hiện sự phóng khoáng vượt cả những người tiền nhiệm: Với hỏa lực hùng hậu ấy, Đức có thể chơi với đội hình 2, hoặc 3, và thậm chí là 4 tiền đạo khi cần!
Sự đa dạng về phong cách của các chân sút cũng là hình ảnh thu nhỏ cho sự đa dạng trong lối chơi tấn công mà ông Loew sẽ áp dụng cho tuyển Đức: Không chỉ chú trọng đánh biên như dưới thời Voeller hay Klinsmann, đội Đức của 2010 sẵn sàng tấn công trực diện vào hàng thủ đối phương bằng những pha đan bóng ở đoạn ngắn, bằng những đường chuyền ghìm bóng xuống thấp và mang tính sáng tạo nhiều hơn. Đó là điều họ đã thể hiện được trong chiến thắng 3-0 trước Hungary mới đây.
Chưa thể biết hiệu quả của sự liều lĩnh ấy sẽ dẫn Đức đi đến đâu ở World Cup, nhưng ít ra với sự dũng cảm ấy của mình, ông Loew đã không để ai phải thất vọng vì bản lĩnh của người Đức trong gian khó.
Thủ môn: Joerg Butt (Bayern Munich), Manuel Neuer (Schalke), Tim Wiese (Werder Bremen). |
