ĐT bóng rổ nữ Việt Nam khép lại hành trình lịch sử tại SEA Games 32: Trương Twins nhanh chóng trở về Mỹ chịu tang bà ngoại

15/05/2023 15:21 GMT+7 | Thể thao 360

Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia cùng ĐT bóng rổ nữ Việt Nam, Thảo Vy và Thảo My ở bên gia đình vượt qua nỗi đau buồn khi mất đi người thân yêu nhất.

Snags 15/5, ĐT bóng rổ nữ 5x5 Việt Nam đã thi đấu trận cuối cùng tại SEA Games 32. Trong cuộc đối đầu với ĐT nữ 5x5 Singapore, các cô gái Việt Nam đã chơi rất tự tin và giành chiến thắng đậm với tỉ số 77-55. Đội chia tay giải trong niềm vui dù chưa thể giành được huy chương ở nội dung 5x5 nhưng các cô gái cũng đã cố gắng cải thiện thứ hạng so với mùa giải trước,

Ở SEA Games 32, ĐT bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành Huy chương vàng. Những cô gái vàng Việt Nam đã đem đến niềm hạnh phúc to lớn với người hâm mộ trên cả nước. 

ĐT bóng rổ nữ Việt Nam khép lại hành trình lịch sử tại SEA Games 32: Trương Twins nhanh chóng trở về Mỹ chịu tang bà ngoại - Ảnh 1.

ĐT bóng rổ nữ Việt Nam chia tay giải với một chiến thắng đậm nét (Ảnh: Liên đoàn bóng rổ Việt Nam)

Được biết ngay khi hoàn thành ngày khi đấu cuối cùng, cặp VĐV song sinh Việt kiều Trương Thảo My và Trương Thảo Vy sẽ lên đường trở về Mỹ để chịu tang bà ngoại. Bà ngoại của Thảo My và Thảo Vy mất trong những ngày cả hai đang tập trung thi đấu SEA Games. 

Cả hai đã nén đau thương để chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam, đem lại những cảm xúc bùng nổ qua từng cú ném bóng. Bà ngoại là người đã luôn đồng hành và cổ vũ Trương Twins trong các trận đấu bóng rổ ở cả Mỹ và ở Việt Nam. Huy chương vàng SEA Games 32 chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa để Thảo My và Thảo Vy dành tặng bà ngoại đã khuất. 

ĐT bóng rổ nữ Việt Nam khép lại hành trình lịch sử tại SEA Games 32: Trương Twins nhanh chóng trở về Mỹ chịu tang bà ngoại - Ảnh 2.

Thảo My (11) và Thảo Vy (11) cùng Huỳnh Ngoan và Tiểu Duy đã đem về tấm HCV lịch sử cho bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 32 (Ảnh: Thanh Xuân)

 

Leo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm