ĐT Anh: Chuyện của "lính trẻ" Wilshere và "ông già" Owen

07/08/2009 12:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó là lời góp ý chân tình hơn là lời chỉ trích từ HLV Wenger của Arsenal: "Vấn đề lớn nhất đối với người hâm mộ ở Anh là họ dường như thiếu tính kiên nhẫn và không chịu chờ đợi". Dẫu biết rằng người Anh đã mòn mỏi đợi chờ vinh quang cấp ĐTQG suốt hơn thập kỷ, nhưng không phải chuyện gì họ cũng phải hấp tấp, vội vàng.

Wenger thực sự đã trình làng một tài năng trẻ tuyệt vời ở Emirates Cup 2009. Hiếm cầu thủ 17 tuổi nào như Jack Wilshere, 2 trận liền được bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" khi xung quanh có những Arshavin, Fabregas hay đối phương có một Aguero đang được M.U, Chelsea, Liverpool săn đuổi và sẵn sàng trả với cái giá cao ngất trời. Trong 1 thập kỷ trở lại đây, hiềm cầu thủ Anh nào, kể cả Joe Cole, sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo theo kiểu latin như Wilshere. Nhưng chỉ sau 2 trận giao hữu vô thưởng vô phạt mà vội phát động chiến dịch đưa thẳng Wilshere vào ĐTQG như cái cách giới truyền thông Anh đang làm thì đúng là hơi quá.

Cánh cửa ở ĐTQG vẫn mở với Owen (áo đỏ)

Bản thân Wilshere còn chưa thể chen chân vào đội 1 Arsenal, thậm chí chưa từng có tên trong đội U21 Anh - chiếc cầu nối dẫn đến ĐTQG. Ngay cả những cầu thủ được mệnh danh là "Thần đồng" như Michael Owen trước đây cũng phải trải qua giai đoạn cơ bản ấy. Nếu không, khi bước vào sân chơi quá lớn, với sức ép quá lớn, tương lai của các tài năng trẻ dễ bị hủy hoại.

Ở lứa tuổi của Wilshere, Owen còn được tung hô khủng khiếp hơn. Nhưng giờ đây, ở tuổi 29, Owen phải xây dựng lại sự nghiệp của mình ngay từ đầu. Owen thổ lộ rằng anh rất sốc khi HLV Ferguson dang tay chào đón anh đến với Old Trafford trong thời điểm mà anh phải hạ mình phát hành "tờ rơi xin việc", đã phải nghĩ đến các giải pháp như Hull City, Stoke City. Owen thực sự đã thi đấu nỗ lực trong đợt tập huấn ở mùa Hè này. Nhưng người Anh đã quá vội vàng khi cho rằng Owen, với 4 bàn ghi được ở chuyến du đấu châu Á, xứng đáng có mặt trong danh sách của Capello. Và khi Owen bỏ lỡ 4 cơ hội trong trận gặp Valencia rạng sáng qua, trong đó có 2 tình huống đối mặt với thủ môn, người ta lại vội phán xét rằng anh đã đánh mất bản năng ghi bàn và không có cơ hội được Capello, vốn trực tiếp xem trận đấu ở lô ghế VIP tại Old Trafford, gọi trở lại ĐT Anh.

Đêm mai, Capello sẽ lên danh sách triệu tập ĐT Anh cho trận giao hữu với Hà Lan vào giữa tuần tới. Có thể Capello không gọi Owen trong đợt triệu tập lần này, nhưng có một điều chắc chắn là quyết định của ông không chịu ảnh hưởng từ dư luận, như vụ Beckham trước đây. Một HLV giàu kinh nghiệm và thành tích như Capello thừa hiểu rằng, mọi thứ với Owen vẫn chưa bắt đầu. Những trận giao hữu thời gian qua chẳng khác gì những buổi tập ở khu Carrington. Vạch xuất phát mới của Owen sẽ là trận gặp Chelsea tại Siêu Cúp Anh (Community Shield) vào Chủ nhật này và một tuần sau đó là khai màn Premier League. Đến khi ấy, Capello sẽ xem xét trường hợp của Owen, phụ thuộc vào phong độ, những bàn thắng, lối chơi và tình trạng thể lực của anh chứ không phải do ảnh hưởng của dư luận.

Lần đầu Owen - Rooney

Phải đến trận giao hữu thứ 7 của mùa Hè này, sau 4 trận ở châu Á và 2 trận ở Cúp Audi diễn ra tại Đức, Owen và Rooney mới cùng có mặt trên sân. Không chỉ có vậy, HLV Ferguson đã bố trí bộ đôi "cựu thần đồng" đá chính ngay từ đầu, sát cánh trên hàng công đến phút 62 trước khi cùng được thay bởi cặp Berbatov - Macheda. Những thống kê từ ĐT Anh trước cho thấy Owen và Rooney hiếm khi tìm thấy tiếng nói chung. Nhưng trước Valencia tại Old Trafford rạng sáng qua, họ đã thi đấu khá ăn ý. Nổi bật nhất là tình huống trong hiệp 1 khi Rooney chọc khe thông minh để Owen phá bẫy việt vị băng xuống, đánh bại thủ môn đối phương bằng cú chích mũi chân đẳng cấp nhưng tiếc thay bóng chệch cột trong gang tấc.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm