Ngôi sao trẻ của Arsenal: Wilshere đi thẳng vào ĐT Anh?

04/08/2009 12:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong mỗi mùa giải trước một vòng chung kết World Cup, bất cứ cầu thủ Anh nào cũng sẽ cố gắng hơn một chút cho vị trí ở ĐTQG và thậm chí ngay cả trước khi mùa giải này bắt đầu, Jack Wilshere, tài năng trẻ của Arsenal, đã trở thành một ứng cử viên đích thực cho một suất ở Nam Phi mùa hè sang năm.

Có thể có người còn cho rằng nói như thế là quá vội vàng. Wilshere mới 17 tuổi, chưa có vị trí chính thức ở Arsenal và chưa bao giờ được gọi vào đội U21 Anh, bệ phóng cần thiết trước khi chuyển lên chơi cho đội lớn. Nhưng những gì mà Wilshere thể hiện vào cuối tuần qua, khi Arsenal đánh bại Atletico Madrid và Glasgow Rangers có lẽ đã đủ để gây ấn tượng cho HLV ĐT Anh Fabio Capello. Trong 9 ngày nữa, đội bóng của Capello sẽ có trận giao hữu với tuyển Hà Lan ở Amsterdam.

Việc Capello có mặt để xem Wilshere thi đấu trên sân Emirates trong cả hai ngày vừa qua cũng là một thuận lợi lớn với anh. Đội hình của Arsenal không có nhiều cầu thủ Anh và điều đó càng khiến Wilshere nổi bật hơn. Anh đã chơi trong hiệp 2 chiến thắng 2-1 trước Atletico hôm thứ bảy (1/8), thay thế Tomas Rosicky trong giờ nghỉ. Và chỉ 45 phút đó là đủ để cầu thủ 17 tuổi này giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau đó, Wilshere chơi trọn vẹn trong chiến thắng 3-0 trước Rangers hôm 2/8, ghi hai bàn thắng tuyệt đẹp và một lần nữa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Jack Wilshere đã trở thành một ứng cử viên đích thực cho
một suất ở VCK World Cup 2010?

Arsene Wenger, HLV Arsenal, là một bậc thầy trong việc biến những cầu thủ trẻ còn chưa tới tuổi trưởng thành tạo được ấn tượng mạnh mẽ ở đẳng cấp cao nhất. Không có gì ngạc nhiên khi chiến lược gia người Pháp yêu cầu những nhận định thận trọng về tương lai của Wilshere, đặc biệt là trên đấu trường quốc tế. “Tôi rất hài lòng với Jack”, Wenger nói, “Cậu ấy luôn chơi thứ bóng đá theo phong cách của mình, nhưng cũng đã nhiều sức mạnh hơn. Một năm trước, Jack chưa có được sức bền như thế này. Còn giờ đây, cậu ấy đã thoải mái hơn với quả bóng trong chân. Jack thể hiện điều đó trong cả hai trận đấu (với Rangers và Atletico). Còn về Capello ư? Tôi không cho rằng ông ấy sẽ ra quyết định chỉ sau hai trận đấu như thế, nhưng cũng khó biết trước. May mắn rằng đó là vấn đề của Capello, không phải của tôi".

Không nóng vội

Wilshere phần nào mang hình ảnh của Liam Brady, cựu cầu thủ từng được yêu thích nhất ở Arsenal và Ireland: dáng người thẳng, những bước chạy thanh thoát và cái chân trái khéo léo. Những bàn thắng của Wilshere đã hết sức ấn tượng, dù thật thiếu công bằng khi Andrey Arshavin, người ghi hai bàn thắng muộn trong trận gặp Atletico, lại nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải. “Hãy bình tĩnh và từ từ thôi”, Wenger nói, “Đừng biến cậu thành ngôi sao chỉ sau hai trận đấu. Trước khi trở thành ngôi sao, người ta cần phải có 4 hoặc 5 năm chơi bóng tốt, rồi sau đó mới nghĩ tới ĐTQG. Lúc này, người ta ca ngợi cậu ấy nhanh chóng vì chỉ được xem những điều tích cực".

Thái độ cẩn trọng của Wenger là hoàn toàn hợp lý. Bài học từ Theo Walcott vẫn còn sờ sờ đó. Cầu thủ chạy cạnh này nhanh chóng được phong danh hiệu "Thần đồng" sau thời gian ngắn khoác áo Arsenal. Đỉnh cao là trận Anh giành chiến thắng 4-1 trên đất Croatia, trận đấu mà Walcott đã lập hat-trick. Giới truyền thông Anh lập tức ca ngợi Walcott hết lời, để rồi khiến anh phải chịu sức ép nặng nề. Từ sau đó, trong màu áo Arsenal lẫn ĐT Anh, Walcott không còn là chính mình, thi đấu xuống phong độ rõ rệt.

Khi mà số lượng cầu thủ nội ở các đội bóng lớn tại Premier League ngày càng giảm, màn trình diễn tuyệt vời của Wilshere tại Emirates Cup đang tạo nên cơn sốt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng như nhận định của Wenger, người Anh cần phải biết kiên nhẫn chờ đợi.

Những tài năng trẻ khác của Arsenal

+ Fran Merida (19 tuổi): Như Cesc Fabregas, Merida chuyển đến Arsenal từ lò đào tạo La Masia của Barcelona to Arsenal. Là một tiền vệ trung tâm đầy hứa hẹn, Merida thi đấu rất tốt ở trận thắng Rangers 3-0 vừa qua, từng đá 2 trận Premier League mùa trước.

+ Sanchez Watt (18 tuổi): Tiền đạo chủ lực đã giúp Arsenal giành chức VĐ Cúp FA giải trẻ đầu năm nay. Anh đã thi đấu 2 trận giao hữu mùa Hè này cho đội 1, gặp Barnet và Rangers.

+ Kieran Gibbs (19 tuổi): Hậu vệ trái này quá non nớt khi gặp M.U tại bán kết Champions League mùa trước. Nhưng Gibbs đã thi đấu rất thành công trong màu áo ĐT Anh ở giải U21 châu Âu vừa qua.

+ Emmanuel Frimpong (17 tuổi): Đã tập luyện với đội 1 và có tên trên băng ghế dự bị của Arsenal ở trận gặp Portsmouth mùa trước. Sinh ra và lớn lên ở Ghana, Frimpong được đưa đến lò Arsenal lúc mới 9 tuổi và đã đá cho các đội trẻ Anh.
 
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm