07/09/2025 06:28 GMT+7 | Bóng đá Anh
Đội tuyển Anh tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với chiến thắng 2-0 trước Andorra trên sân Villa Park. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục của "Tam Sư" đã khiến họ phải nhận không ít lời chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ, bất chấp việc duy trì mạch toàn thắng sau 4 lượt trận.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, đội tuyển Anh bước vào trận đấu với đội hình mạnh, đối đầu Andorra – đội bóng xếp hạng 174 thế giới theo FIFA. Mục tiêu không chỉ là 3 điểm mà còn là cơ hội để "Tam Sư" thể hiện sức mạnh áp đảo và xây dựng lối chơi rõ nét hơn trước thềm các trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại không như kỳ vọng. Hai bàn thắng của Anh đến từ một pha phản lưới nhà của Christian Garcia ở phút 25 và cú đánh đầu của Declan Rice từ quả tạt của Reece James ở phút 67. Dù giành chiến thắng, lối chơi của Anh bị đánh giá là chậm chạp, thiếu sáng tạo và không tận dụng được hết cơ hội trước một đối thủ yếu.
Cựu danh thủ Roy Keane, bình luận trên ITV, không ngần ngại chỉ trích đội tuyển Anh đã "trở lại với thói quen cũ". Ông nhận định rằng HLV Tuchel hẳn rất thất vọng với cách các học trò thi đấu, đặc biệt trong hiệp hai khi đội bóng liên tục chuyền ngang và chuyền về thay vì tấn công dứt khoát. "Tôi nghĩ Tuchel sẽ rất bực mình. Anh đã không đặt ra tiêu chuẩn cao như kỳ vọng. Họ có quá nhiều đường chuyền thừa thãi, thiếu sự quyết đoán. Hai bàn thắng đều đến từ những quả tạt – điều mà Anh cần làm nhiều hơn. Đừng làm phức tạp hóa trận đấu", Keane thẳng thắn nói. Ông nhấn mạnh rằng với dàn cầu thủ tấn công chất lượng như Reece James, Noni Madueke hay Eberechi Eze, Anh cần chơi tích cực hơn, đặc biệt khi đối đầu với các đội phòng ngự lùi sâu như Andorra.
Anderson là điểm sáng hiếm hoi của Anh
Bản thân HLV Thomas Tuchel cũng không giấu được sự không hài lòng trong buổi họp báo sau trận. Ông chỉ trích hàng công, đặc biệt là bộ ba Eberechi Eze, Noni Madueke và Marcus Rashford vì sự phung phí cơ hội. "Chúng tôi đáng lẽ phải ghi nhiều bàn hơn. Eze không có ngày thi đấu tốt nhất, những đường chuyền cuối của Madueke thiếu sắc bén, còn Rashford dù bùng nổ vẫn không tận dụng được cơ hội", Tuchel nhận xét. Ông cũng thừa nhận rằng bàn thắng thứ hai đến quá muộn, khiến đội bóng không thể chơi thoải mái hơn. Dù vậy, chiến lược gia người Đức vẫn đánh giá cao nỗ lực và thái độ của các học trò, cho rằng đây là màn trình diễn tốt hơn so với trận gặp Andorra hồi tháng 6.
Điểm sáng trong trận đấu này là sự tỏa sáng của tân binh Elliot Anderson. Tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest đã chơi chững chạc, dẫn dắt lối chơi và phối hợp ăn ý với Noni Madueke. Anh được nhiều trang thống kê chấm điểm cao nhất trận, trở thành điểm nhấn trong một ngày thi đấu nhạt nhòa của "Tam Sư". Tuy nhiên, những cái tên được kỳ vọng như Eberechi Eze lại gây thất vọng khi mất bóng nhiều và thiếu quyết đoán, làm lu mờ cơ hội cạnh tranh suất đá chính với các ngôi sao như Jude Bellingham.
Xếp hạng bảng K
Chiến thắng 2-0 giúp Anh duy trì khoảng cách 5 điểm với Serbia, đội xếp thứ hai, và tiến gần hơn đến tấm vé dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Andorra khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về khả năng bứt phá của đội bóng dưới thời Tuchel. Với triết lý khôi phục những giá trị kinh điển của bóng đá Anh, như tận dụng các quả tạt từ biên, Tuchel dường như đang xây dựng một "Tam Sư" thực dụng hơn. Dù vậy, để chinh phục những thử thách lớn hơn, đặc biệt là trận đấu sắp tới với Serbia vào ngày 9/9, Anh cần cải thiện sự sắc bén và hiệu quả trong lối chơi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất