ĐT Anh hậu EURO 2012: Một đội bóng của tương lai

26/06/2012 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày nhậm chức, Roy Hodgson từng khẳng định rằng mục tiêu chính của ông là World Cup 2014, chứ không phải EURO 2012, giải đấu mà Tam sư đã không được chuẩn bị một cách tốt nhất. Thất bại trên chấm luân lưu trước ĐT Ý ở tứ kết không phải một thảm họa, còn các cầu thủ Anh cũng thu được những bài học hữu ích, cho tương lai.

Các CĐV Anh rời Kiev với những lời an ủi nhau rằng "ít ra chúng ta cũng không thua người Đức". Họ đang nhắc đến thất bại thảm bại 1-4 trước kình địch Đức ở Bloemfontein (Nam Phi) hai năm về trước. Kể cả khi bàn thắng hợp lệ của Frank Lampard được công nhận, đó vẫn là một trận thua đau đớn của người Anh. Còn chuyện họ gục ngã trên chấm luân lưu, vốn quá quen thuộc với nhiều thế hệ Tam sư, hơn hai thập kỷ qua, thì chẳng có gì đáng để trách móc cả. 


Joe Hart sẽ tiếp tục là trụ cột của Tam sư trong tương lai - Ảnh: Getty

Điều khiến người Anh cảm thấy an ủi nhất ở kỳ EURO này là thái độ tích cực của các cầu thủ. Đó là một đội tuyển Anh bình dị nhất trong nhiều năm qua, nhưng cũng có phong thái kỷ luật nhất và giàu tính chiến đấu nhất. Trước đây, ĐT Anh là tập hợp của rất nhiều "ông sao" được báo chí tâng bốc và hiếm khi có chuyện tất cả đều ngoan ngoãn nhìn về một hướng và tuân thủ tuyệt đối về mặt đấu pháp của HLV. Với một người Anh thực sự như Roy Hodgson, chứ không phải Eriksson (Thụy Điển) hay Capello (Italia), Tam sư đang là một khối đoàn kết. Rõ ràng, việc tập hợp các gương mặt thiếu chất lượng thành một đội bóng khó bị đánh bại (thực tế là họ bất bại ở EURO 2012 - tính trong thời gian thi đấu chính thức) là một thành công của chiến lược gia 61 tuổi này.

Hai năm trước, Capello tuyên bố đầy ngạo nghễ "Tôi chỉ tập trung vào việc làm sao để chiến thắng. Tôi sinh ra để chiến thắng". Còn Hodgson đã nói gì với các học trò? "Chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất một cách có thể. Các bạn đã sẵn sàng, các bạn đủ khả năng, và bây giờ là lúc cần đến sự tự tin và niêm tin vào bản thân". Rõ ràng, Capello mang đến một sức ép tâm lý đáng kể, còn với Hodgson, tất cả chỉ sự khích lệ. Tất nhiên, hoàn cảnh ở hai giai đoạn ấy cũng mang đến những khác biệt. Nhưng rõ ràng, Hodgson biết cách để kiểm soát các học trò một cách tốt nhất mà không cần phải gây sức ép. Mancini từng nhận xét rằng Hodgson là một người Anh mang chất Ý - thông minh và không kém phần mánh khóe.

Đợi chờ những nhân tố trẻ

Hai năm trước, ĐT Anh già lão của Capello đã thảm bại trước ĐT Đức có tuổi đời bình quân chỉ là 25. Ở giải đấu năm nay, Tam sư vẫn phải cậy nhờ đến những gương mặt kỳ cựu (Terry, Gerrard, Parker,...), song dấu ấn của các cầu thủ trẻ vẫn rất đáng kể, và có thể tin rằng họ có thể sắm vai trụ cột ở giải đấu lớn kế tiếp, World Cup 2014.

12 Trong số 23 cầu thủ mà Roy Hodgson mang đến VCK lần này, có đến 12 người chưa từng tham dự một VCK nào cả.

1993 Ở giải này, ĐT Anh sở hữu hai cầu thủ sinh năm 1993 là thủ thành Jack Butland (10/3) và tiền vệ Oxlade Chamberlain (15/08). Cả giải chỉ có một cầu thủ già hơn họ là Jefro Willems của ĐT Hà Lan. Anh này sinh ngày 30/03/1994.

Danny Welbeck, cầu thủ đã ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển là một minh chứng. Mới 21 tuổi, và chơi giải đấu lớn đầu tiên trong đời, song chân sút 21 tuổi này đã thể hiện một sự tự tin cực lớn cũng như những phẩm chất đặc biệt về tốc độ, sự càn lướt và cả nhạy cảm săn bàn. Chamberlain vẫn là một viên ngọc thô, nhưng ở tuổi 18, anh còn cả một tương lai phía trước. Còn Walcott (23) có vẻ như đã thoát khỏi sức ép của việc bị gán cho cái mác thần đồng từ quá sớm. Trong số các cầu thủ trẻ của Tam sư tại giải lần này, có thể kể thêm Andy Carroll, vốn khá vụng về trong các pha xử lý đòi hỏi tính kỹ thuật nhưng lại rất mạnh mẽ và nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng, và bàn thắng mẫu mực vào lưới Thụy Điển là một minh chứng. Và tất nhiên không thể bỏ qua Joe Hart cho các kế hoạch của tương lai khi mà anh đã nhanh chóng khẳng định vị trí không thể thay thế trong khung gỗ của Tam sư, dù mới 25 tuổi.

Tại VCK EURO lần này, 12 trong số 23 tuyển thủ Tam sư chưa bao giờ tham dự một giải đấu lớn nào từ trước đến nay. 8 trong số đó đã được ra sân thi đấu và đóng góp lớn vào thành công của đội nhà. Họ chơi không biết sợ trước những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm của đối phương, và thường xuyên vào sân với một niềm háo hức. Tháng 9 này, ĐT Anh sẽ bắt đầu hành trình tới Brazil 2014 ở một bảng đấu có cả... Ukraina và Ba Lan. Nhưng trước đó (15/08), sẽ là màn giao hữu khởi động tại Thụy Sĩ trước chính... Italia, kẻ vừa đánh bại họ hôm qua.

Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm