ĐT Anh & thẻ đỏ của Rooney: Nổi điên & nỗi lo

09/10/2011 11:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Wayne Rooney lại nổi cơn điên và người hâm mộ xứ sương mù nổi điên vì anh. Trận xuất quân của tuyển Anh ở VCK EURO 2012 sẽ vắng bóng Rooney. Trong trường hợp tệ hại hơn, UEFA sẽ xem xét lại băng ghi hình và kéo dài án treo giò lên thành 2 trận. Từ bây giờ, cuộc sống không Rooney là nỗi lo lớn nhất đối với Fabio Capello.

Capello dùng từ "ngu ngốc" (silly) để mô tả hành động Rooney đá vào chân Miodrag Dzudovic rất thô thiển. Các tờ báo hàng đầu ở Anh không hẹn mà gặp, dùng từ "điên" (mad) để nói về Rooney. Chỉ có điên thì một tiền đạo mới đá nguội trả đũa hậu vệ khi bóng đang lăn ở trên phần sân đối phương, trong tình cảnh đội bóng đang dẫn 2-1, chơi rất tập trung và chủ động trong trận đấu trực tiếp quyết định chiếc vé dự sân chơi lớn nhất châu lục. Cái giá của sai lầm có thể sẽ cực kỳ khủng khiếp nếu Montenegro gỡ hòa sớm hơn, thắng ngược và thắng nốt trận cuối cùng trước Thụy Sỹ (đội bóng đã bị loại).

Điên đầu với Rooney

Capello nói rằng: "Tôi chỉ có thể chỉ đạo cầu thủ đá như thế nào nhưng không thể chỉ đạo suy nghĩ của anh ta. Tôi từng gặp một số trường hợp tương tự và đến bây giờ vẫn không thể lý giải". Rooney đã tỏa sáng rực rỡ trong phần lớn thời gian hiệp 1. Dù không trực tiếp ghi bàn, chính anh là người khởi nguồn cho cả hai bàn thắng, với 2 đường chuyền đẳng cấp cho Theo Walcott và Ashley Young. Nhưng từ sau bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Elsad Zverotic vào cuối hiệp 1, tuyển Anh và Rooney không còn thi đấu thoải mái như trước. Cho đến khi đá vào chân Dzudovic và bị đuổi khỏi sân, Rooney đã có dấu hiệu thiếu kiềm chế. Anh hất tay phản ứng sau một đường chuyển hỏng. Anh bực mình khi không thể kiểm soát quả bóng và bước chạy vì mặt sân xấu.

Năm 1998, David Beckham từng trở thành tội đồ trong mắt người Anh khi bị đuổi khỏi sân sau pha trả đũa đối với Diego Simeone trong trận Anh - Argentina tại World Cup (tuyển Anh sau đó thua trên chấm 11m). Mùa Hè 2006, Rooney rơi vào tình cảnh tương tự khi mất bình tĩnh và đạp vào người Ricardo Carvalho của Bồ Đào Nha, cũng nhận thẻ đỏ và khiến tuyển Anh lại thua ở lượt đá luân lưu. Beckham và Rooney sau đó đã được tha thứ. Với tuổi trẻ, sai lầm là điều tất yếu và họ xứng đáng được tha thứ.



Thẻ đỏ của Rooney đang khiến cả nước Anh tức giận- Ảnh Getty

Vấn đề không phải là mắc sai lầm mà là bạn phải rút ra bài học và tránh lặp lại. Tiếc thay, Rooney đã tái phạm ở thời điểm mà người ta tin rằng anh đã trưởng thành. Trận chuyên nghiệp đầu tiên của Rooney đã cách đây 9 năm, khi anh đá cho Everton ở cuộc gặp mặt với Tottenham vào ngày 17/8/2002. Lần đầu tiên anh gọi lên tuyển đã cách đây 8 năm rưỡi, khi chỉ mới 17 tuổi. Tính đến nay, anh đã có 330 trận ở cấp CLB, giành hết mọi danh hiệu cao quý nhất. Tính cả trận gặp Montenegro, anh đã 73 lần khoác lên mình chiếc áo Tam sư danh giá, đã có 2 kỳ World Cup và 1 kỳ EURO. Trong đội hình đá chính ở Montenegro, kinh nghiệm quốc tế của Rooney chỉ kém mỗi Ashley Cole (92 trận) và hơn cả thủ quân John Terry (71 trận).

Nhưng tại sao anh vẫn nổi cơn điên khi mà anh đã có đầy kinh nghiệm, một sự nghiệp khổng lồ và từng trải qua bài học nhớ đời? Tất nhiên, không có chuyện anh chủ động nhận thẻ đỏ để... dưỡng sức cho hai trận đại chiến của M.U tới đây, gặp Liverpool và Man City. Chỉ có một nguyên nhân hợp lý: anh bị ảnh hưởng bởi chuyện của người bố. Chỉ vài ngày trước trận làm khách ở Montenegro, bố của anh đã bị cảnh sát bắt giữ vì những nghi ngờ liên quan đến dàn xếp một trận Motherwell và Hearts ở giải Scotland, phục vụ cho hoạt động cá độ. Một chi tiết thú vị là ông Wayne Rooney Bố bị nghi ngờ nhúng tay dàn xếp để một cầu thủ Steve Jennings (Motherwell)... nhận thẻ đỏ rời sân.

Đau đầu vì không Rooney

Mắng anh, chỉ trích anh hay tức giận anh. Gọi anh là ngu ngốc hay điên rồ. Đó chỉ là những biểu hiện của nỗi lo về ảnh hưởng tiêu cực mà tuyển Anh phải đối mặt khi không có anh ở 1 hoặc 2 trận đầu tiên ở VCK EURO 2012. Nếu người bị đuổi là tân binh Phil Jones, là thủ quân John Terry, là tiền vệ đang nổi Scott Parker hay người đá cặp với Rooney trên hàng công, Darren Bent, thì phản ứng đã không đến mức quá dữ dội.

Nhưng vì anh là Rooney, vốn luôn là cầu thủ quan trọng nhất đội bóng từ sau màn trình diễn "thần đồng" ở EURO 2004, nên tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng. Hôm qua, vụ Rooney bị đuổi tràn ngập các mặt báo ở Anh trong khi chiến công của Capello và ĐT Anh chỉ đóng vai trò phụ. Thực ra, nỗi lo vắng anh đã bắt nguồn khi các cầu thủ Anh và Capello không có tâm trạng ăn mừng dù hoàn thành mục tiêu giành vé (nên nhớ rằng, họ từng đau đớn làm khán giả EURO 2008). Trong cuộc họp báo sau trận, Capello đã nghĩ đến nỗi lo thiếu vắng Rooney, với tuyên bố rằng tiền đạo này sẽ không tham dự trận gặp Tây Ban Nha tới đây, tận dụng trận này để thử nghiệp các giải pháp thay thế.

Chiếc thẻ đỏ của Rooney thực sự ảnh hưởng đến với sức mạnh của tuyển Anh ở EURO năm sau. Nhưng đó cũng là cơ hội để họ giảm sự lệ thuộc vào anh. Ở World Cup 2010, đội bóng của Capello đã hứng chịu thất bại thể thảm khi Rooney chơi dưới phong độ, không còn là chính mình.

Đức Lộc

Ashley Young được điểm cao nhất

Trong danh sách chấm điểm cho các cầu thủ Anh ở trận hòa Montenegro 2-2 của báo Guardian, tiền vệ Ashley Young được điểm cao nhất, 8/10. Tiền vệ của M.U đã có cú đánh đầu ghi bàn mở tỉ số, bàn thứ 5 của anh cho tuyển Anh và thứ 3 trong 4 trận gần nhất. Trong khi đó, những cầu thủ bị cho điểm thấp nhất đều là các hậu vệ, và đều chỉ được chấm 5/10 là John Terry và Phil Jones. Terry đã không thể ngăn được thế trận tấn công rất trôi chảy của đội chủ nhà và lẽ ra phải phản ứng tốt hơn trong tình huống dẫn đến bàn gỡ đầu tiên của Elsad Zverotic cho Montenegro. Trong khi đó, Jones có lẽ phải được thông cảm hơn bởi lẽ anh còn quá trẻ và phải chơi ở vị trí hậu vệ phải không đúng sở trường trước cặp tiền đạo rất tinh quái và không hề kém tài năng cũng như kinh nghiệm của đội chủ nhà, Stevan Jovetic và Mirko Vucinic.

Thông tin trận đấu

Montenegro: Mladen Bozovic, Vladimir Bozovic (Delibasic 79), Savic, Dzudovic, Zverotic, Beciraj (Damjanovic 64), Pekovic, Vukcevic, Kascelan (Jovanovic 46), Jovetic, Vucinic.

Anh: Hart, Jones, Terry, Cahill, Cole, Walcott (Welbeck 76), Barry, Parker, Young (Downing 60), Bent (Lampard 64), Rooney.

Bàn thắng: Zverotic 45', Delibasic 90' - Young 11', Bent 31'.

Thẻ đỏ: Rooney 73'. Trọng tài: Wolfgang Stark (Đức).








Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm