Fabio Capello bộn bề công việc

09/10/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Rốt cuộc thì đội tuyển Anh đã hoàn tất nhiệm vụ của họ, vượt qua vòng loại EURO 2012 với vị trí đầu bảng sau trận hòa chật vật ở Montenegro. Tuy nhiên, đó mới là phần dễ dàng nhất của nhiệm vụ đầy thách thức đưa đội bóng áo trắng trở lại với đỉnh cao. Vòng loại và những trận giao hữu trong suốt năm 2011 cho thấy công việc của HLV Fabio Capello vẫn còn bề bộn trước mắt, khi ông còn lại gần một năm nữa để chuẩn bị cho hành trình đến Ba Lan và Ukraine mùa Hè năm tới.

Chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Wayne Rooney sẽ khiến tuyển Anh mất tiền đạo đáng sợ nhất của họ trong trận mở màn ở vòng chung kết EURO (có thể là 2 trận). Tuy nhiên, bù lại, sự kiện đó cũng có mặt tích cực với Capello. Giờ ông đã biết chắc mình cần một kế hoạch B cho hàng công của đội bóng áo trắng. Trong khi lên lịch đá giao hữu cho tuyển Anh, Capello sẽ phải cân nhắc việc lựa chọn những đối thủ thích hợp để cho ra sân một hàng công không có chân sút đáng khoác áo M.U.

Loạt trận giao hữu đó sẽ bắt đầu với chuyến thăm của nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới TBN tới Wembley vào tháng tới. Đó sẽ là cơ hội tốt để Capello thẩm định lại xem hàng công của ông sẽ chơi ra sao khi không có Rooney trong đội hình, trước các đối thủ lớn nhất, một kịch bản hoàn toàn có khả năng xảy ra, và nếu xảy ra, sẽ quyết định số phận tuyển Anh tại Đông Âu mùa Hè sang năm.

Lúc này đây, phải thừa nhận rằng Capello không có nhiều lựa chọn trong tay khi mất Rooney. Đội bóng của ông đã ghi được 17 bàn ở vòng loại EURO lần này, nhưng không sở hữu một tiền đạo nào trong 20 người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới hiện giờ. Những chân sút ghi bàn nhiều nhất của HLV người Italia là Rooney, Darren Bent, Jermain Defoe và Ashley Young, mỗi người chỉ có 3 bàn, chỉ là trò cười so với những tay săn bàn cự phách của các đối thủ lớn như Klaas Jan Huntelaar (Hà Lan, 11 bàn) hay Miroslav Klose (Đức, 9 bàn).



Fabio còn nhiều việc phải làm trước VCK Euro 2012- Ảnh Getty

Tệ hơn, trong số những cầu thủ biết ghi bàn đó, Ashley Young, là một tiền vệ. Defoe đang thất sủng và chưa chắc có được gọi vào danh sách đến Ba Lan và Ukraine hay không. Bent có lẽ là người đáng tin nhất lúc này, ngoài Rooney, nhưng xét về đẳng cấp, đó có lẽ vẫn chưa phải là một tiền đạo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước những đối thủ như Italia, Hà Lan, Đức hay TBN.

Vấn đề tâm lý

Vấn đề thứ hai mà Capello phải giải quyết là tinh thần, tâm lý và thái độ tiếp cận trận đấu của các học trò. Những trận đấu thảm hại của tuyển Anh ở World Cup Nam Phi mùa Hè năm ngoái, và không ít lần họ chơi đầy lo lắng ở vòng loại Euro lần này trước các đối thủ dưới tầm, cho thấy Capello không thực sự đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm từ các bài học quá khứ. Một điểm ở Podgorica là vừa đủ để tuyển Anh đi tiếp, nhưng cách mà họ rời Montenegro để lại nhiều điều đáng ưu tư. Dẫn trước 2 bàn chỉ sau 31 phút, rồi để đối phương gỡ lại cũng 2 bàn, trong đó có bàn vào phút trừ giờ của Andrija Delibasic, đội bóng áo trắng không khỏi khiến người ta nhớ lại hình ảnh một tập thể thiếu bản lĩnh, dễ buông xuôi và thiếu hẳn quyết tâm cũng như tham vọng đã trở nên quá quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua.

Montenegro, ở thế yếu hơn hẳn, lại tỏ ra quyết tâm hơn đối thủ rất nhiều. Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, HLV Branko Brnovic đã phản ứng rất nhanh chóng, bởi ông hiểu rằng Montenegro không thể mạo hiểm với trận cuối cùng trên sân khách gặp Thụy Sĩ để đảm bảo suất play-off khi mà họ có thể làm được điều đó ngay trên sân nhà. Brnovic đã đẩy hậu vệ phải Vladimir Bozovic lên cao hơn, cho phép hàng tiền vệ bắt chặt Rooney hơn và đội chủ nhà đã có được điều họ muốn, trong sự giận dữ và bực tức của Capello, khi ông, dù có một điểm cần thiết, thực ra là đã thua trong cuộc đấu trí với một HLV còn hoàn toàn vô danh và mới được bổ nhiệm cách đây một tháng.

Điểm cuối cùng cần lưu ý trong lịch trình sắp tới của Capello là việc tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Theo Walcott có lẽ là người chơi hay nhất ở Podgorica, nhưng những Danny Welbeck, Chris Smalling hay Kyle Walker cần được trao cho nhiều cơ hội hơn nữa, những cơ hội đầy đủ, chứ không phải là vài chục phút trên sân trong các tình huống vô thưởng vô phạt. Nếu như những cựu thần như Steven Gerrard, Frank Lampard hay thậm chí là Rio Ferdinand, đã không thể giúp đội bóng áo trắng vươn lên đỉnh cao trong hơn một thập kỷ qua, thì tại sao lại có thể tin rằng họ sẽ làm được điều đó khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp? Thế nên, đẩy nhanh hơn nữa cuộc cách mạng sẽ là điều rất cần thiết ở tuyển Anh lúc này, không chỉ cho Euro 2012, mà cho cả người kế nhiệm của Capello nữa.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm