ĐPM.NĐ-TMN.CSG 3-2: Hiệu ứng đội tuyển

26/05/2008 15:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Gặp “người quen” TMN.CSG, các cầu thủ thành Nam đã chơi được và hoàn tất mục tiêu giành trọn 3 điểm để có chiến thắng thứ 5 trên sân nhà từ đầu mùa. Đặc biệt, Đức Dương chứng tỏ anh xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất của ĐPM.NĐ từ đầu mùa và xứng đáng lên tuyển bằng 1 cú đúp.

Không còn cảnh chân nặng như đeo chì ở một số trận sau khi dự Champions League, các cầu thủ thành Nam đã nhập cuộc đầy sung sức và quyết tâm. Ngay ở đầu trận, ông Hảo đã thúc quân nhà chủ động đẩy cao đội hình đánh phủ đầu đối phương. Sau những cơ hội bị trôi qua chân của Ngọc Lung, Danh Ngọc, “nhạc trưởng” Đức Dương đã chọn vị trí đúng tầm để có pha đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số từ tình huống ĐPM.NĐ được hưởng phạt góc bên cánh trái phút 38’.

Dù Thép-Cảng đã tràn sang sân đối thủ tấn công nhiều hơn ở hiệp 2, nhưng hàng thủ đội nhà, với sự hỗ trợ hiệu quả của tuyến giữa, đã chủ động lùi về cản phá quyết liệt các đợt sóng gió trước khung thành thủ môn Quang Huy. Trước lối đá áp sát, đeo bám tích cực của các hậu vệ ĐPM.NĐ, “sát thủ” Trindagol đã phần nào gặp khó khăn, nhưng anh cũng đã có được 2 tình huống trước cầu môn đối phương khiến các hậu vệ thành Nam “giật mình”.

ĐPM.NĐ đã tìm được chiến thắng sống còn
 
Bên cạnh đó, TMN.CSG còn có những cơ hội của Chí Thắng, Aniekan nhưng đều bị thủ môn Quang Huy cản phá, hoặc “tung đòn” không trúng đích. Mải mê tấn công, Thép-Cảng bị đòn “hồi mã thương” phút 86 khi Philip (10) chuyền bóng như dọn cỗ cho Đức Dương để cầu thủ áo số 23 đi bóng qua cả thủ môn Khoa Điền ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Đội nhà giành trọn 3 điểm, Đức Dương cũng đã có màn tự giới thiệu tương đối hoàn hảo trước khi lên tập trung ĐTQG. Ngoài cú đúp bàn thắng (nâng tổng số lần lập công mùa này lên con số 6), Dương còn chơi năng nổ và xứng đáng là đầu tàu cho các cầu thủ trẻ thành Nam. Nếu may mắn hơn và rướn thêm được chút nữa, Dương đã có được hat-trick đầu tiên của chính mình ở V-League khi anh có cơ hội ở cuối trận, nhưng bỏ lỡ.

Thua trận, HLV Lưu Đình Tuấn thừa nhận: “Hiệp 1, các cầu thủ TMN.CSG đã chơi không tốt. Sau điều chỉnh Hiệp 2 đã cầm bóng hiệu quả hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn. Trận này, không phải chúng tôi chịu áp lực từ CĐV chủ nhà mà TMN.SCG có nhiều cầu thủ trẻ, bản lĩnh trên sân khách của các em cũng chưa được chín chắn cho lắm nên khi bị thủng lưới trước đã gặp nhiều khó khăn trong việc lật ngược tình thế. Hơn nữa, ĐPM.NĐ đang trong tình thế nguy hiểm nên cầu thủ bên ấy đã chơi đầy quyết tâm, đã tận dụng được cơ hội ghi bàn và chiến thắng thuộc về họ là hoàn toàn xứng đáng”.

T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm