Dortmund vững ngôi đầu: Bóng dáng nhà vô địch

09/11/2010 11:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Khi Mainz liên tiếp dẫn đầu với kỷ lục bảy trận toàn thắng, người ta vẫn không tin rằng đội bóng tý hon này sẽ là nhà vô địch của bóng đá Đức vào mùa Hè tới. Nhưng khi Dortmund vươn lên vị trí số một, không ít người đã nghĩ về vị vua mới của Bundesliga.

Trên thực tế, Dortmund không còn xa lạ với chiếc Đĩa bạc danh giá. Trong phòng truyền thống của đội bóng vàng - đen, ba chiếc Đĩa bạc được đặt trong trọng bên cạnh những danh hiệu vô địch Champions League, Cúp C2, Cúp Liên lục địa hay Cúp quốc gia là minh chứng cho quá khứ vàng son của đại diện đến từ vùng Ruhr. Nhưng danh hiệu lớn gần nhất mà Dortmund giành được cũng đã trở nên cũ kỹ theo thời gian, chiếc Đĩa bạc mùa giải 2001-2002 mà họ từng cướp được trên tay của Leverkusen ở những vòng đấu cuối. Suốt tám năm qua, Dortmund ngập chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ trước đến nay, hậu quả của những bước đi sai lầm từ giới lãnh đạo, đưa đội bóng lên sàn chứng khoán và mua về rất nhiều cầu thủ ngôi sao. Trong quãng thời gian đen tối đó, ngôi đầu bảng cũng trở nên quá xa xỉ với Dortmund chứ chưa nói đến việc đăng quang ở Bundesliga, hay cả những giải đấu khác.
   
Nhưng suốt hơn hai năm qua, kể từ khi Juergen Klopp thay thế vị trí huấn luyện viên của Thomas Doll, Dortmund đã dần chuyển mình. Hậu quả của khủng hoảng tài chính dần được khắc phục, cộng thêm những bước đi khôn ngoan của chiến lược gia Klopp, dấu hiệu khởi sắc ngập tràn tại Westfalen. Không có nhiều tiền, Dortmund từ bỏ chính sách
Những cầu thủ trẻ của Dortmund, những nhà vô địch Bundesliga trong tương lai gần- Ảnh Reuters
chạy theo ngôi sao và quay về với công tác đào tạo trẻ, tập trung chăm bẵm cho những mầm non mới nhú. Nếu có mua cầu thủ, Dortmund cũng chỉ đưa về Westfalen những “viên ngọc thô” mà dưới con mắt tài tình của Klopp, ông thấy họ sẽ tỏa sáng trong tương lai không xa, khi được rèn giũa cẩn thận. Klopp vốn là một huấn luyện viên khá “mát tay” với các cầu thủ trẻ, từng giới thiệu cho Mainz, đội bóng mà ông đã gắn bó suốt gần 20 năm trước khi đến với Dortmund, rất nhiều tài năng đầy triển vọng.


Giờ đây, Dortmund đang có một đội hình đáng để nhiều đội bóng mơ ước, với chi phí đầu tư cực thấp. Cặp trung vệ Neven Subotic - Mats Hummels, bộ ba tiền vệ Mario Goetze - Shinji Kagawa - Kevin Grosskreutz cùng chân sút Lucas Barrios, đó đều là những ngôi sao đang tỏa sáng ở Bundesliga. Bên cạnh đó, Marcel Schmelzer, Lukas Piszczek, Sven Bender, Tamas Hajnal hay Robert Lewandowski đều là hứa hẹn sẽ là những cầu thủ xuất sắc của giải vô địch quốc gia Đức trong thời gian tới. Trẻ và tài năng là những yếu tố nổi bật trong đội hình của Dortmund vào thời điểm hiện tại. Với dàn cầu thủ khá ưng ý có trong tay, Klopp đã trình diễn thứ bóng đá đầy ấn tượng: Dortmund vừa là đội có hàng công tốt nhất với 27 bàn thắng, vừa là đội có hàng thủ vững vàng nhất với bảy bàn thua. Mười trận gần đây, Dortmund thắng đến chín và chỉ hòa một. Không chỉ đá tốt ở Wesfalen, Dortmund còn là nỗi khiếp đảm của các đội chủ nhà, với thành tích toàn thắng cả sáu trận trên sân khách.

Hannover, đội bóng đang có những hoạt động tưởng niệm nhân một năm ngày mất của cố thủ môn đội trưởng Robert Enke (24/8/1977 - 10/11/2009), là nạn nhân mới nhất của Dortmund, với thất bại 0-4 ngay trên sân nhà AWD. Sau khi chinh phục được đối thủ trực tiếp và cũng là khó chịu nhất Mainz, Dortmund dường như không còn bị cản đường nữa. Họ đã xây chắc ngôi đầu với bốn điểm nhiều hơn Mainz và 12 điểm nhiều hơn đương kim vô địch Bayern. Từ nay đến khi bước vào kỳ nghỉ Đông, Dortmund chỉ còn gặp Hamburg, Bremen và Frankfurt là những đối thủ xương xẩu. Chức vô địch lượt đi, và xa hơn là chức vô địch cả mùa giải, đã lờ mờ hiện ra trước mắt thầy trò Juergen Klopp.
 
Đông Hà 

37 Chỉ trong vòng 37 ngày, trung vệ Karim Haggui của Hannover đã hai lần phải nhận thẻ đỏ, hôm 1/10 trong trận thua 0-1 trước St. Pauli và hôm 7/11 trong trận thua 0-4 trước Dortmund, đều trên sân nhà AWD Arena.
Tuy nhiên, “thành tích” của Haggui chỉ xếp thứ năm trong lịch sử Bundesliga. Kỷ lục nhận hai thẻ đỏ trong thời gian ngắn nhất thuộc về Markus Muench của Leverkusen năm 1994 với 28 ngày, tiếp theo là Miroslav Stevic của Dynamo Dresden năm 1992 với 34 ngày, Torsten Wohlert của Homburg năm 1990 với 35 ngày và Rodrigo của Leverkusen năm 1995 với 36 ngày.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm