Dortmund và Frankfurt : Hai số phận

06/10/2012 17:29 GMT+7 | Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Trong khi đương kim vô địch Borussia Dortmund, đã thống trị Bundesliga suốt hai mùa giải qua, không giữ được phong độ và đang mất dần vị thế vào tay Bayern Munich thì tân binh Eintracht Frankfurt, đội bóng mới trở lại từ giải hạng Nhất chỉ với hy vọng trụ hạng, lại đang trở thành hiện tượng sau chuỗi sáu trận bất bại và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Cuộc khủng hoảng Dortmund

Khi Ivan Perisic ghi bàn gỡ hòa ở những phút đầu hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu giữa Hamburg và Dortmund, huấn luyện viên Juergen Klopp quay trở lại băng ghế huấn luyện của mình. Ông buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm như trút được phần nào gánh nặng. Thế nhưng đó là tất cả những gì đội quân vàng đen có thể làm được trước khi họ bị dội thêm một gáo nước lạnh, chấm dứt chuỗi 31 trận bất bại.


 Huấn luyện viên Jurgen Klopp (phải) và đội trưởng của Dortmund, Sebastian Kehl, không hiểu điều gì đang xảy ra

Trên thực tế Dortmund đã có dấu hiệu chững lại và xuống dốc từ đầu mùa giải. Việc thua trận đối với họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Có quá nhiều đội bóng đang khát điểm số, Hamburg là một trong số đó và họ đã tạo nên cú sốc, một cái tát khá mạnh vào niềm kiêu hãnh của nhà vô địch. Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 6 trận đấu chưa phải là thảm họa. Thế nhưng, trong hành trình bảo vệ ngôi vương, sự khởi đầu ấy của Dortmund trở nên kém thuyết phục, nhất là trong bối cảnh đối thủ nặng ký nhất của họ, Bayern Munich, đang chễm chệ trên ngôi đầu với phong độ cực kỳ ấn tượng.

“Hùm Xám” toàn thắng suốt từ đầu mùa giải, thu về trọn vẹn 18 điểm, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Dortmund không kém hơn nhiều với 16 bàn thắng nhưng lại để lọt lưới tới 8 bàn. Tuy vậy, nếu đi sâu vào chi tiết các số liệu, Bayern đang dẫn đầu về số lần đoạt lại bóng trong một trận đấu (591,2) trong khi Dortmund bị bỏ xa chỉ với 514,4 lần. Đội bóng xứ Bavaria cũng vượt trội hơn về khả năng điều tiết tấn công. Trung bình mỗi trận họ thực hiện 19 pha lên bóng tạo ra những cu sút về phía khung thành thủ môn đối phương, Dortmund chỉ có được 17,6 cơ hội. Một trong những lý do chính dẫn đến sự bất ổn trong khâu tấn công là phong độ thiếu ổn định của Marco Reus. Ban đầu, với mong muốn có được một tiền vệ tấn công xuất sắc thay thế Shinji Kagawa, Dortmund đã sẵn sàng chi ra 14,5 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao của Gladbach, cầu thủ đã ghi tới 18 bàn trong tổng số 32 trận mùa trước. Lúc bấy giờ, cứ 154 phút, Reus sẽ lại nổ súng. Thế nhưng, kể khi đầu quân cho Dortmund, con số ấy đã tăng lên đáng kể. Phải mất tới 192 phút, Reus mới có bàn thắng.

Công giảm nhưng thủ chẳng tăng. Bộ đôi người Ba Lan Jakub Blaszczykowski và Lukasz Piszczek không tìm được tiếng nói chung với hàng phòng ngự phía dưới. Trong hai trận gần nhất họ đã để thủng lưới 5 bàn, điển hình trong đó là trận hòa 3-3 với đội bóng đang xếp thứ hai Eintracht Frankfurt. Dẫn trước 2 bàn thế nhưng Dortmund để cho đối thủ dễ dàng lội ngược dòng. Họ đang mất tập trung và thể hiện sự thiếu cá tính rõ rệt so với những tiêu chuẩn mà Klopp mất công xây dựng suốt hai mùa giải qua. Có nhiều dấu hiệu cho thấy sự tụt dốc này không đơn thuần là một cú vấp, mà có thể là cả một chu kỳ suy thoái sắp mở ra phía trước mắt các cổ động viên của sân Westfalen.

Hiện tượng Eintracht Frankfurt

Không ít hơn 24 bản hợp đồng được ký kết trong mùa Hè vừa qua, tưởng như huấn luyện viên của Frankfurt, Armen Veh lo sợ đội bóng của ông không có đủ khả năng trụ vững tại sân chơi Bundesliga. 11 cầu thủ trong đội hình chính từng cùng đội bóng ăn mừng ngôi á quân giải hạng nhì Bundesliga, nhưng chỉ còn sót lại 4 người chơi trận mở màn với Bayer Leverkusen hồi đầu mùa giải. Tất cả dường như đã báo trước về một tương lai mờ mịt cho Veh và các học trò. Frankfurt non nớt, thiếu kinh nghiệm, thiếu tính tổ chức và không có nhiều sự gắn kết về lối chơi, họ đến với Bundesliga cứ như một kẻ thừa thãi và không nên nuôi bất kỳ mơ mộng nào.

Nhưng mọi sự đã đảo lộn. Đó là một Frankfurt toàn diện khi đối đầu với Leverkusen để có được chiến thắng đầu tiên kể từ tháng 3/2011. Họ không hề được mong chờ sẽ trở thành một chú ngựa ô chuyên đi săn những người khổng lồ ở Bundesliga, nhưng Frankfurt đã thể hiện một bộ mặt đầy kiêu hãnh khiến bất kỳ đội bóng lớn nào đều có thể cảm thấy e sợ. Leverkusen thất thủ 1-2 trước tân binh của Bundesliga, nhưng không phải quá buồn, bởi lẽ họ không phải là nạn nhân duy nhất.


Takashi Inui (trái) và các đồng đội ở Frankfurt đang tràn ngập niềm vui

Tiếp sau đó, lần lượt là Hoffenheim, Hamburg, Nuremberg, Freiburg thúc thủ dưới tay thầy trò Veh. Frankfurt khởi đầu như mơ với 4 chiến thắng liên tiếp cùng 11 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Khi người hâm mộ tiếp tục trông chờ vào nhà đương kim vô địch Borussia Dortmund để giải mã hiện tượng Frankfurt, thì bất ngờ lại xảy ra. Bị dẫn trước 0-2, các học trò của Veh lội ngược dòng ngoạn mục để viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác khiến cho sự tương phản giữa Dortmund và Frankfurt trở nên rõ rệt đó là tiền vệ Takashi Inui. Trong khi Dortmund bắt đầu sa sút vì thiếu vắng Kagawa thì nhân tố góp công lớn cho thành công của Frankfurt tính tới thời điểm này chính là cầu thủ 24 tuổi người Nhật, đồng đội một thời của Kagawa tại Cerezo Osaka. Bản hợp đồng trị giá 1,2 triệu euro đã nổ súng tới 4 lần, kiến tạo 4 đường chuyền thành bàn, trở thành cây át chủ bài trong tay ông Veh.

Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi một Kagawa thứ hai, thế nhưng sau khi trở thành nhân tố chính giúp Frankfurt lội ngược dòng ngoạn mục trước Dortmund, đồng thời củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau Bayern Munich với 13 điểm, có lẽ đã đến lúc hãy ngừng đem Inui ra so sánh với tiền vệ giờ đã chuyển sang Manchester United. Trong khi Kagawa chỉ là một trong số các ngôi sao của Dortmund thì Inui đang trở thành người lĩnh xướng, khơi nguồn sáng tạo giúp cho một đội bóng trước đó chỉ khiêm tốn mơ về một suất trụ hạng thành một hiện tưởng ở tốp cạnh tranh suất dự Champions League.

Khi không phải chơi dưới áp lực của kỳ vọng và thành công, những đôi chân của các cầu thủ Frankfurt được tự do và thoái mái hơn. Thêm với đà hưng phấn, họ không có lý do gì để không tiếp tục tận hiến những thước phim cảm xúc cho người hâm mộ. Họ không ở Bundesliga chỉ để trụ hạng, họ ở đây để giành chiến thắng và hướng tới những mục tiêu cao hơn bởi suy cho cùng, bóng đá vẫn cần những cú sốc, những điều bất ngờ để không lặp đi lặp lại điệp khúc buồn tẻ và nhàm chán.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm