Dortmund suýt hạ Leverkusen: Sự hời hợt thường thấy

25/04/2024 15:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

Sân khấu Signal Iduna Park của Borussia Dortmund luôn là một nơi rất đặc biệt bởi những gì mà đội bóng áo vàng-đen làm được tại đây.

Dortmund suýt hạ Leverkusen: Sự hời hợt thường thấy

Một khung cảnh giàu cảm xúc và những sự cuồng nhiệt vốn có đã một lần nữa trỗi dậy trong cuộc đối đầu của Dortmund với Leverkusen. Sau chiến thắng nghẹt thở tại tứ kết Champions League trước Atletico Madrid, Dortmund tràn đầy sự phấn khích khi bước vào cuộc tiếp đón Leverkusen tại vòng 30 Bundesliga.

Đoàn quân của Terzic đã suýt trở thành đội đầu tiên đánh bại Leverkusen ở Bundesliga mùa giải này. Thế nhưng, pha đánh đầu thành bàn của Josip Stanisic ở phút bù giờ thứ 7 đã gỡ hòa cho nhà tân vô địch. 

Dortmund suýt hạ Leverkusen: Sự hời hợt thường thấy - Ảnh 2.

Dortmund không thể hạ gục Leverkusen

Huấn luyện viên Xabi Alonso thậm chí còn thể hiện sự cuồng nhiệt không kém gì "Người đặc biệt" Jose Mourinho khi lao xuống đường biên ăn mừng cùng các học trò trước sự hụt hẫng của người hâm mộ Dortmund.

Đây chính là thứ mà đội bóng của Alonso thường xuyên làm được mùa giải này. Bàn thắng của Stanisic là pha lập công thứ 20 của Leverkusen được ghi sau phút 86. Họ trở thành một thế lực không thể ngăn cản tại Bundesliga mùa giải năm nay.

Mọi thứ mà Dortmund thể hiện so với Leverkusen đều quá hời hợt. Đó là thói quen của Dortmund và lý giải vì sao họ bị cướp mất chức vô địch Bundesliga mùa trước từ Bayern Munich. "Đó không phải những gì chúng tôi tính tới. Chúng tôi quá bị động trong bàn thua", huấn luyện viên Edin Terzic thất vọng chia sẻ sau trận.

Việc đánh rơi 3 điểm trước tân vương Bundesliga không phải thảm họa với Dortmund, nhưng nó khiến họ tiếp tục đi vào lối mòn đã kéo dài nhiều mùa giải. Dù việc giành được vị trí thứ 5 tại Bundesliga và suất dự Champions League gần như là điều chắc chắn với Dortmund. Dẫu vậy, đó không phải liều thuốc an thần để phớt lờ đi nhiều vấn đề cần khắc phục với đội bóng này.

Sự thay đổi chắc chắn sẽ diễn ra ở ban lãnh đạo Dortmund, trước khi Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke rời đi vào năm 2025. Sự trở lại của cựu Giám đốc thể thao Sven Mislintat hứa hẹn sẽ mang tới những nét tươi sáng cho bức tranh đơn điệu của Dortmund. Người đàn ông đã kinh qua Arsenal và Ajax hiểu rõ bản thân phải làm gì để vực dậy một "gã khổng lồ" đang cố gắng gượng dậy sau nhiều năm.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm