Đồng Tâm Long An - Becamex Bình Dương 3-1: 'Trái đắng' cho nhà vô địch

09/02/2015 08:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử đã được viết lại trên sân Long An chiều qua, khi lần đầu tiên kể từ khi V-League ra đời, ĐTLA trong vai trò đội chủ nhà đã đánh bại được B.Bình Dương.

Với ĐTLA, B.Bình Dương thật sự là khắc tinh khi họ chưa bao giờ thắng được đội bóng này tại cứ địa Long An. Nhưng chiều qua, đội quân bất bại của thầy trò GĐKT Huỳnh Ngọc San đã viết lại lịch sử.

ĐTLA vẫn duy trì thế trận phòng ngự phản công như bao trận đấu trước. Nhưng khi vắng đi mắt xích chủ chốt Phạm Hoàng Lâm vì chấn thương, “Gạch” đã có dấu hiệu chuệch choạc ngay những phút đầu.

Công Vinh trong lần thứ 2 được GĐKT Lê Thụy Hải trao gửi niềm tin ở đội hình xuất phát đã chơi rất năng nổ. Công Vinh chính là người được xướng tên đầu tiên trong bàn mở tỷ số của Tăng Tuấn với pha chọc khe rất tinh tế. Nếu điểm nối xà ngang và cột dọc không từ chối tiền đạo xứ Nghệ trong pha dứt điểm ít phút sau đó, có thể Công Vinh đã có ngày thi đấu thăng hoa với B.Bình Dương.

Nhưng bóng đá không có chỗ cho sự tồn tại của những chữ “Nếu”. Và thêm một lần, GĐKT Huỳnh Ngọc San chứng minh vì sao đội bóng của ông đến giờ vẫn bất bại. Sau giờ nghỉ, ông San mạnh dạn khuyến khích Chí Công chơi nhô cao như một hộ công sau lưng Diabate.

Và ông San đã đúng với quyết định mạo hiểm này, vì chỉ chưa đầy 15 phút sau khi hiệp 2 diễn ra. 2 bàn thắng đều đến từ những pha không chiến của Tài Em và Chí Công đã trực tiếp đánh gục tinh thần thi đấu của đội khách. Trong lần hiếm hoi được trao cơ hội ra sân ở đội hình chính do Đình Luật gặp chấn thương, trung vệ Minh Đức đã không thể có sự kết hợp ăn ý với Phước Tứ.

Bộ đôi này không thể bọc lót hiệu quả cho nhau trong cả 3 bàn thua mà B.Bình Dương phải nhận chiều qua. Đặc biệt là ở bàn thua thứ 3, cặp trung vệ Phước Tứ - Minh Đức lẫn thủ thành Quốc Thiện Esele đã bị một mình Diabate qua mặt rồi đệm bóng vào lưới trống.

Khi GĐKT Lê Thụy Hải thay thế Minh Đức bằng Xuân Luân thì tình thế đã không thể cứu vãn với B.Bình Dương. Chứng kiến phong độ nhạt nhòa của tập thể B.Bình Dương với không ít ngôi sao từng khoác áo ĐTQG chiều qua, trên khán đài HLV Miura có thể sẽ không mấy hài lòng.

Sau rất nhiều năm, SVĐ Long An mới đón khoảng 1 vạn CĐV đến sân xem “Gạch” thi đấu. Thầy trò GĐKT Huỳnh Ngọc San còn tranh thủ được sự cổ vũ của CĐV Long An khi hạ đo ván nhà ĐKVĐ. Sau gần chục năm kể từ ngày xưng vương V-League, khí thế “Gạch” mới lại lên cao đến thế.

“Thần tài” Huỳnh Ngọc San

Dưới tay GĐKT Huỳnh Ngọc San, ĐTLA vẫn là CLB bất bại duy nhất đến thời điểm này của V-League. HLV Nguyễn Thanh Sơn sau trận đấu cũng thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp ĐTLA vì họ là một tập thể hết sức đồng đều trong mùa giải năm nay. Họ có lối chơi rất khó chịu”.

Còn ông San vẫn khiêm tốn như mọi lần: “Có được thành quả này là do cả đội chơi rất máu lửa. Tinh thần anh em là rất tuyệt vời”. Ông San không nhận công lao, nhưng với HLV trưởng Ngô Quang Sang thì GĐKT Huỳnh Ngọc San chính là kiến trúc sư trưởng cho thành công của “Gạch”.

Ông Sang nói: “Như các bạn đã biết, GĐKT Huỳnh Ngọc San là trợ lý số 1 của HLV Calisto trong thời điểm đội bóng có thành tích tốt nhất. Anh San nắm giữ rất nhiều bí quyết được HLV Calisto truyền lại và đội bóng bây giờ đang mang đậm dấu ấn của anh San.

Rất may cho ĐTLA là CLB đã gọi được anh San về dẫn dắt CLB. Cũng nhờ anh San có mối quan hệ tốt khi dẫn dắt XSKT Cần Thơ nên anh ấy mới đưa được Diabate về ĐTLA. Không thể phủ nhận được thành tích của ĐTLA lúc này in đậm dấu ấn của anh ấy”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm