Đồng Nai, 'hiện tượng' nay còn đâu

15/01/2015 13:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng được xem là “hiện tượng” của V-League suốt 2 mùa qua, nhưng đội bóng của HLV Trần Bình Sự đang có khởi đầu tệ hại nhất trong 3 năm hiện diện ở V-League. Ông Sự lý giải rằng: “Chúng tôi thua đơn giản vì kém may mắn”.

Ở V-League 2013, Đồng Nai dù mang phận “lính mới” nhưng đã cho V.Ninh Bình đo ván tại sân nhà. Còn mùa giải năm ngoái, Đồng Nai bất bại sau 2 lượt trận đầu tiên. Nó khác hẳn với cách khởi đầu trong năm nay của thầy trò HLV Trần Bình Sự: Đồng Nai trắng tay trong 2 lượt trận đầu, ghi được 1 bàn thắng và để lọt lưới đến 4 bàn.

Đứng chót bảng hiện tại là điều không vui vẻ gì với người Đồng Nai, nhưng HLV Trần Bình Sự không quá ái ngại với khởi đầu bết bát của đội nhà.

Ông Sự nói: “SHB.Đà Nẵng mạnh như thế nhưng giờ cũng đã thua 2 trận như chúng tôi. Nói thế chỉ để ví dụ. Đồng Nai khởi đầu chậm chạp vì nhiều nguyên do. Đầu tiên là bởi có khá nhiều cầu thủ mới chuyển đến CLB trong năm nay, muốn ăn ý hơn thì cần thời gian để họ chơi cùng nhau.

Chúng tôi cũng gặp bất lợi ở lịch thi đấu. 8 trận lượt đi, chúng tôi phải thi đấu đến 5 trận sân khách, chỉ có 3 trận sân nhà. Đội nào ở V-League bây giờ cũng quyết tâm như nhau nên không dễ thở. Trận ra quân trên sân nhà, chúng tôi gặp phải ngay Than Quảng Ninh rất khó chơi. Họ đá tốt quá nên thất bại là khó tránh. Còn trận gặp S.Khánh Hòa BVN mới đây, chúng tôi không gặp may.

Mới phút thứ bảy trọng tài đã đuổi Văn Pho. Thi đấu với 10 người trong thời gian còn lại, chúng tôi đã chơi ngang ngửa và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không ăn được. Gần hết giờ thì lại nhận bàn thua quyết định, trận thua đó quá đau cho Đồng Nai”.

Được hỏi chuyện tiền nong có phải là yếu tố dẫn đến nguyên nhân thất bại của Đồng Nai, ông Sự lập tức phủ nhận. Ông Sự nói: “Đúng là Đồng Nai mùa giải này nhận ít tiền thưởng hơn 2 năm trước, mục tiêu lại nặng hơn khi phải vào Top 6 nhưng trong hoàn cảnh khó khăn thì toàn đội đã xác định phải chia sẻ với CLB.

Tiền thưởng một trận thắng sân nhà năm nay còn 300 triệu đồng, sân khách 400 triệu đồng, mỗi trận ít hơn 100 triệu đồng/trận so với 2 năm trước nhưng cũng là nhiều so với các CLB khác mà tôi biết”.

So với khi còn chân ướt chân ráo ở V-League, lực lượng của Đồng Nai hiện tại được đánh giá chất lượng khá hơn hẳn. Với ngoại binh là cựu cầu thủ Than Quảng Ninh Peter, hay Nsi-Kesley, bộ đôi sát thủ một thời của XMXT.Sài Gòn, nhưng sự kỳ vọng của ông Sự vẫn chưa được các học trò đền đáp xứng đáng.

“Kesley dù kinh nghiệm rất lâu ở V-League nhưng cậu ấy giờ đã lớn tuổi rồi. Còn Nsi thì gặp chấn thương nặng, phải nghỉ cả năm ngoái. Tôi vẫn đặt niềm tin lớn vào họ. Tôi nghĩ sau vài vòng đấu nữa, cả 2 sẽ lấy lại đẳng cấp vốn có, chứng tỏ được giá trị bản thân họ”, ông Sự cho biết.

Trở về từ Nha Trang, Đồng Nai ngay lập tức hướng đến thử thách mới trên sân Đồng Tháp. Theo ông Sự, đây là một trận đấu đầy khó khăn vì hoàn cảnh của 2 CLB ở thời điểm hiện tại.

Nhưng với nhà cầm quân lão làng bậc nhất V-League, áp lực là điều không hiện hữu: “Dù thua nhiều nhưng toàn đội vẫn rất gắn kết. Các em ấy vẫn còn y nguyên khát vọng chiến thắng và mục tiêu giành 15 điểm sau 8 trận đầu tiên.

Tôi đã hứa với các cầu thủ trước mùa giải là nếu các anh có được 15 điểm trước kỳ nghỉ Tết, tôi sẽ cho anh em nghỉ 3 tuần thay vì 2 tuần như quy định. Họ rất phấn khởi và cố gắng hiện thực hóa điều đó, dù tôi biết nó cực khó”.

Chỉ sau 2 trận đấu, HLV Trần Bình Sự đã dùng hơn 20 cầu thủ. Điều này cho thấy ông Sự vẫn chưa có trong tay đội hình ưng ý nhất dù đã vào giải đấu chính thức. Trong trận gặp S.Khánh Hòa BVN, ông Sự chỉ sử dụng lại 4 cái tên là Minh Trung, Huỳnh Phú, Nsi, Peter trong đội hình xuất phát.

Chức danh đội trưởng của CLB cũng thay đổi sau 2 vòng đấu. Tiền đạo ĐTQG Hải Anh là người đeo băng thủ quân trận ra quân, còn Văn Pho (chủ nhân chiếc thẻ đỏ đầu tiên cho Đồng Nai năm nay) chỉ có cơ hội đeo nó trong vẻn vẹn 7 phút.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm