Đồng đội Công Phượng thua ngày khai mạc giải Ngoại hạng Sài Gòn

11/10/2020 06:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Giải đấu phong trào sân 7 người đẳng cấp bậc nhất TP.HCM đã chính thức khai mạc chiều 10/10 trên sân Phước Long A, Quận 9 và thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu bóng đá “phủi” TPHCM. Đã có hàng loạt bất ngờ xảy ra ở ngày đầu, trong đó nổi bật là trận thua của những đồng đội Công Phượng tại CLB TP.HCM.

Sôi động các giải bóng đá phủi: Đồng hành là phải đi xa

Sôi động các giải bóng đá phủi: Đồng hành là phải đi xa

Câu phát biểu tưởng đơn giản, nhưng lại rất có ý nghĩa của đại diện hãng thể thao MASU - nhà tài trợ áo đấu cho CLB hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2, mùa giải 2020. "Ngay cả khi đội bóng thăng hạng V-League hay thậm chí xuống hạng Nhất, chúng tôi vẫn muốn gắn bó với nhau. Đồng hành nghĩa là phải đi xa, chứ không như kiểu mua đứt bán đoạn, thậm chí, qua cầu rút ván", anh Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ.

So với 2 năm trước, giải đấu diễn ra tại Quận 9 lần này vẫn kéo được nhiều CĐV đến sân và vẫn được nhiều kênh truyền hình trực tiếp như facebook, FPT để giúp người yêu bóng đá có thể dễ dàng theo dõi.

Do giải đấu đã có thương hiệu 3 mùa và sự “máu mê” của các ông bầu tại TPHCM nên chất lượng đã không cần bàn cãi khi quy tụ hàng loạt những ngôi sao “phủi” lẫn các cầu thủ chuyên nghiệp về đầu quân cho các CLB.

Với nhiều ông bầu không thiếu tiền của lẫn đam mê, chiếc Cúp vô địch giải này chính là mốc son trong sự nghiệp chơi bóng đá của họ.

Huỳnh Kesley vẫn giữ được đẳng cấp của mình khi dự SPL-S3. Ảnh: DA
Huỳnh Kesley vẫn giữ được đẳng cấp của mình khi dự SPL-S3. Ảnh: DA

Chính bởi sự quyết liệt đó nên ngay từ ngày khai mạc, hàng loạt bất ngờ đã xảy đến. Đầu tiên là việc Chân tình FC bị Bưng biền FC đả bại với tỷ số 3-1. Trong đội hình Chân tình FC dự giải năm nay, rất nhiều cái tên “khủng” đã được đưa về như tiền đạo Huỳnh Kesley Alves, trung vệ Hữu Tuấn, Tiêu Exal của TP.HCM...

Huỳnh Kesley đã toả sáng với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 nhưng cuối cùng, các ngôi sao không chuyên đến từ miền Tây mới là những người nhiệt huyết hơn để có chiến thắng cuối cùng 3-1.

Hữu Tuấn dù rất nỗ lực nhưng không thể giúp Chân tình có chiến thắng ngày ra quân trước Bưng Biền. Ảnh: AD
Hữu Tuấn dù rất nỗ lực nhưng không thể giúp Chân tình có chiến thắng ngày ra quân trước Bưng Biền. Ảnh: AD

Quý “Kante”, tiền đạo nổi danh miệt sông nước là người mở ra màn lội dòng cho CLB tới từ Đồng Tháp bằng cú sút trái phá đầu hiệp 2.

Bưng Biền FC tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nữa trong thời gian còn lại do công của An Ninh và Nguyễn Phát để khép lại trận đấu với thắng lợi 3-1.

Cựu tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh trong màu áo Quốc An Quốc Michel. Ảnh: AD
Cựu tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh trong màu áo Quốc An Quốc Michel. Ảnh: AD

Bất ngờ khác cũng xảy đến ở cặp đấu giữa đương kim Á quân Quốc An Quốc Michel, CLB được đầu tư rất lớn những năm qua. Đầu mùa này, bầu Lê vẫn duy trì đội hình với nhiều hảo thủ từng chinh chiến ở các hạng đấu chuyên nghiệp như Tuấn Anh, Hữu Phát… và hàng loạt những ngôi sao trên chiếu “phủi” Sài thành hiện tại.

Trước ngày tham dự giải Ngoại hạng Sài Gòn (SPL-S3), CLB này cũng tổ chức buổi lễ ra mắt áo đấu hoành tráng với nhà tài trợ thể thao chuyên nghiệp CP Sport.

Đội bóng của cựu tuyển thủ Việt Nam Quang Hùng còn nhiều việc phải làm nếu muốn vô địch năm nay. Ảnh: AD
Đội bóng của cựu tuyển thủ Việt Nam Quang Hùng còn nhiều việc phải làm nếu muốn vô địch năm nay. Ảnh: AD

Nhưng đội bóng của HLV Bảo Chúng đã không thể có được thứ họ muốn ngày khai màn mùa giải. PT dù không được đánh giá cao nhưng chỉ với 2 cái tên Cảm “lầy” và Thanh “Malouda” đã khiến khung thành Quốc An Quốc Michel liên tục chao đảo. Thậm chí, PT là đội vươn lên dẫn trước do công của Thanh “Malouda”.

Đến hiệp 2, Ngọc Long mới có bàn gỡ 1-1 quý giá để giúp Quốc An Quốc Michel ra về với 1 điểm. Ước mơ vô địch mùa bóng năm nay vẫn còn rất gian nan cho đội đương kim Á quân giải.

Ở các trận đấu còn lại, K.Sài Gòn dù đã áp đảo W-Team nhưng cuối cùng, họ chỉ có trận hoà 3-3 trước đối thủ. Song Hùng bị BĐS Nam Dương đánh bại 2 bàn cách biệt. CLB đến từ Vũng Tàu là Lam Hồng đã quật ngã Hạt Điều Thương Thương 1-0.

Cuối cùng, Minh Cảnh đã bị Nghiêm Phạm Holdings đánh bại với 6 bàn không gỡ, đây cũng tỷ số đậm nhất vòng 1 SPL-S3.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm