Đón đọc TT&VH Cuối tuần số 13 ra ngày 29/3/2012

28/03/2012 23:33 GMT+7 | Văn hoá

Thể thao

- Thế giới trong tuần: Hạnh phúc là gì? Từ kết quả của cuộc thăm dò dư luận toàn cầu, Ipsos Global đã đưa ra kết luận rằng ¼ số người được hỏi ở khắp 4 châu cho biết họ đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc là gì mà người ta có thể đo đếm được.

- Tâm điểm: Barcelona & sứ mệnh Champions League là Đi tìm đội bóng “vĩ đại của vĩ đại”. Con đường mà Barca phải đi trong khi đội bóng thành Barca là đội bóng xuất sắc nhất thế giới và Lionel Messi cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

- Chuyện tuần này đề cập đến sự xuống cấp văn hóa của làng thể thao Việt Nam: Có ai “dạy” đâu mà… “mất!?

- Thể thao & Cuộc sống: Đến cảnh sát cũng từ chối làm việc ở khu ngoại ô Ciudadela của Buenos Aires, nơi mà Carlos Tevez được sinh ra và lớn lên. Nhưng Carlos đã bước ra khỏi vũng lầy ấy và trở thành Người hùng trên mảnh đất quỷ dữ.

- Tốc độ: Đường đua F1 Sepang của Malaysia vừa chứng kiến Sự trở lại của “Magic Alonso”.

Văn hóa

- Văn hóa nghệ thuật: Phát hiện tác phẩm mới của Mozart ở Áo, Tranh Van Gogh hết bị… phủ nhận, NSƯT Lệ Thủy và Nửa thế kỷ tiếng hát, Leon Quang Lê lại trở về.

-Xem – thấy – nghe – đọc: Bố em chết vì ung thư tử cung!? Trong khi Hội sách TP.HCM lần thứ 7 ghi nhận những kỷ lục vàng như 850.000 lượt người tham dự, 1,2 triệu cuốn sách được tiêu thụ, trong đó có những cuốn bán được 10.000 bản tại đây thì trên một trang web văn chương cũng ghi nhận một con số kỷ lục khác: 3.000 lỗi trong một tác phẩm.

- Showbiz tuần một chuyện ghi lại cuộc phiêu lưu của phóng viên người Bỉ Tintin tới Việt Nam để tìm kiếm những điều thú vị nhưng lại gặp những cú sốc văn hóa tuy không “nguy” nhưng mà “hiểm”. Kỷ lục Ginhét công nhận đánh giá gây sốc nhất trong tuần.

- Chuyện lạ đó đây: Có nên hát karaoke ở Philippines?Hát karaoke ở Việt Nam là chuyện bình thường, cùng lắm bạn chỉ bị hàng xóm phàn nàn vì gây ồn nhưng hát karaoke pr Philippines thì hãy coi chừng.

- Góc khuất: Một người xuất hiện từ Sao mai – Điểm hẹn 2004 và ngay lập tức qua mặt những cái tên sừng sỏ nhất trong làng nhạc nhẹ lúc đó để giành giải Ca sĩ của năm ở cuộc bầu chọn tiên Cống hiến; một người cũng vượt qua những tên tuổi khác một cách ngoạn mục để giành giải của mùa cống hiến đầu tiên mặc dù mới được thừa nhận là “nghệ sĩ mới”. Tùng Dương – Hồ Quỳnh Hương: Người quen mà lạ.

- Lối sống đô thị: Không phải ngày 8/3, Chuyện đi lại: Xe đạp hậu hiện đại, Chuyện đô thị: Nghề ve chai ở Berlin.

- Đi và đến: Vào lãnh địa người Mông. Chuyến đi “phượt” vào tận lãnh địa của người Mông ở Hà Giang của kiến trúc sư Phó Đức Tùng.

    




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm