Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam và trận thua nhiều suy ngẫm

06/10/2026 07:43 GMT+7 Google News

Thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng cách để Malaysia chấm dứt chuỗi 12 năm không thắng đội tuyển Việt Nam. Dù có thế trận không tệ nhưng sự thiếu sắc sảo trong khâu kết thúc khiến đội tuyển đành chấp nhận vị trí thứ Tư chung cuộc.

Ngay từ những phút đầu, đội tuyển Việt Nam thể hiện ý định chơi chủ động và ăn ý hơn. Những pha lên bóng khá mạch lạc cho thấy đội tuyển Việt Nam muốn giải quyết trận đấu bằng thế trận tấn công thay vì thận trọng quá mức.

Ở chiều ngược lại, Malaysia được đánh giá mạnh hơn nhờ thể lực và tinh thần tốt hơn, nhưng lại chơi bị động so với các học trò HLV Kim Sang Sik. Việc bỏ ngoài hai cái tên Fergus Tierny và Arif Aiman, chỉ cắm Bergson chơi cao nhất cũng bộc lộ ý đồ chơi chắc chắn của Malaysia.

Bergson cho thấy đẳng cấp khi tự tạo cho mình hai cơ hội khiến Lê Giang phải làm việc trong hiệp đầu, trong đó tình huống phút 35 buộc Patrik Lê Giang phải trổ tài cứu thua sau cú sút căng và chìm.

HLV Kim Sang Sik đã trao thêm cơ hội cho những cầu thủ Việt kiều như Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng thể hiện mình trận này. Khoa Ngô trông chờ những pha ngã để kiếm về quả phạt như đã quen "bài" ở V-League nhưng ra sân chơi quốc tế, điều này đã không có tác dụng. Sức vóc của tiền đạo này hạn chế nên đến giữa hiệp 2 đã bị chuột rút và phải rời sân.

Minh Hoàng cũng không khá hơn khi chơi rất nhạt nhòa. Đồng đội của Khoa Ngô ở CLB CATP.HCM không có nền tảng thể lực ổn. Minh Hoàng có thể hình tốt nhưng khả năng che chắn, tỳ đè và không chiến đều thua thiệt đối thủ. Đội tuyển Việt Nam chơi như chấp bộ đôi này trên hàng công trong 2/3 thời gian. Chỉ có Hai Long đáp ứng được yêu cầu khi chơi nỗ lực và khiến hàng thủ Malaysia phải làm việc khá vất vả.

Bước ngoặt trận đấu này xuất hiện ở phút 62 và cũng là khoảnh khắc cho thấy giá trị của những quyết định thay người. Bergson được rút ra sau một trận đấu không thực sự hiệu quả, nhường chỗ cho Fergus Tierney. Gần như ngay lập tức, cầu thủ trẻ này tạo ra dấu ấn.

Tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam 0-1 Malaysia: Một trận thua, nhiều suy ngẫm - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi không tồi trước Malaysia nhưng lại thua vì tận dụng cơ hội không tốt. Ảnh: Tuấn Phạm

Tierney nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Bóng đi qua chân Bùi Hoàng Việt Anh và khiến Lê Giang gần như không có cơ hội phản ứng. Trong tình huống này, Việt Anh đã không theo sát đủ tốt, để Tierney có khoảng trống xoay người và dứt điểm. Một khoảnh khắc phòng ngự thiếu quyết đoán đã khiến toàn bộ thế trận thay đổi. Có thể trung vệ CAHN đã mệt mỏi vì nỗ lực thi đấu liên tục thời gian qua nên không thể kèm cặp đối thủ tốt nhất.

Điều đáng nói là trận này Malaysia không cần quá nhiều cơ hội để ghi bàn. HLV Tan Cheng Hoe chấp nhận chơi chắc, kiên nhẫn chờ sai sót và khi cơ hội xuất hiện, Tierney đã tận dụng thành công. Đó chính là khác biệt về tính hiệu quả giữa hai đội trong trận đấu này.

HLV Kim Sang Sik đã tận dụng hết những nguồn lực ông có sẵn trong tay đến trận cuối. Những Đình Bắc, Văn Đô, Xuân Mạnh được tung vào sân nhưng tất cả không hiệu quả. Hai lần VAR can thiệp ở phút 73 và 85 cũng không có lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Nhưng nhìn rộng hơn, thất bại này không chỉ nằm ở hai quyết định VAR hay một bàn thua. Nó phản ánh sự cạn kiệt về thể chất lẫn tinh thần của đội tuyển. Vị trí thứ tư chắc chắn không phải cái kết mà thầy trò HLV Kim Sang Sik mong muốn. Tuy nhiên, nó sẽ thức tỉnh toàn đội phải chỉnh sửa mình để tiến bộ hơn. 

Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam chiều 5/10 không chỉ mang về vị trí thứ ba cho Malaysia mà còn giúp HLV Tan Cheng Hoe cùng bóng đá nước này phá bỏ một dớp kéo dài hơn một thập kỷ. Kể từ cuối năm 2014, Malaysia chưa từng đánh bại Việt Nam và trước trận đấu tại Gelora Bung Karno, họ trải qua 12 lần đối đầu gần nhất với thành tích 1 hòa và 11 thất bại.

Với riêng HLV Tan Cheng Hoe, thử thách còn lớn hơn. Trong 8 lần dẫn dắt Malaysia đối đầu Việt Nam, nhà cầm quân này chưa từng giành chiến thắng, chỉ có 1 trận hòa 2-2 tại AFF Cup 2018 và nhận tới 7 thất bại. Nhưng lần thứ 9 khi đối diện đội tuyển Việt Nam vừa qua, HLV Tan Cheng Hoe đã thay đổi lịch sử trước đối thủ quen thuộc trong khu vực.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm