21/11/2025 09:31 GMT+7 | Bóng đá Việt
Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Lào với tỷ số 2-0 với các bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và Tuấn Hải (đều được ghi ở 1/3 khoảng thời gian cuối trận), song người hâm mộ vẫn không hài lòng, ít nhất về mặt lối chơi bị cho là thiếu thuyết phục.
Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội tuyển Lào vẫn ở thế kèo dưới và đó là lý do phần lớn thời gian thi đấu trong hiệp 1, họ tập trung đến 10 cầu thủ bên phần sân nhà, thậm chí là 1/3 diện tích mặt sân trước cầu môn, phòng ngự theo kiểu "cài răng lược".
Mặc dù vậy, chúng ta không phải không có cơ hội tiếp cận cầu môn của Lào, rõ nhất là các tình huống xâm nhập của Hoàng Đức, Văn Vĩ, Tiến Linh... Nhưng cũng tựa như 45 phút đầu tiên trận lượt đi ở Gò Đậu, bàn thắng là thứ xa xỉ.
Phải đợi đến hiệp 2, với sự xuất hiện của Xuân Son và Tuấn Hải, tầm sát thương trong các đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam mới khởi sắc. Đây cũng chính là 2 cái tên đã đem lại chiến thắng nhọc nhằn cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik, như đã nhắc ở đầu bài viết. Trong đó, Tuấn Hải chơi đặc biệt xuất sắc ở trận này.
Bóng đá đơn giản là thành tích, là chiến thắng. Đá hay, đá đẹp mà thua thì cũng vô nghĩa. Tiêu chuẩn kép là thứ xa xỉ với một nền bóng đá vẫn bị cho là khiêm tốn về tầm vóc và một đội tuyển với năng lực chinh phục có giới hạn.

Đội tuyển Việt Nam đặt tham vọng sẽ dự World Cup nhưng lại gặp khó khăn với những đội bóng không phải quá mạnh như đội tuyển Lào. Ảnh: Hải Hoàng
Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ với đối thủ yếu như tuyển Lào, đội đã thua chúng ta 0-5 ở lượt đi, tại sao Hoàng Đức, Quang Hải và các đồng đội lại chật vật như vậy?! Đó là thắc mắc của đại bộ phận người hâm mộ Việt Nam. Kỹ năng dứt điểm cầu môn của chúng ta rõ ràng có vấn đề. Lần gần nhất, hàng công của đội tuyển Việt Nam bế tắc trong trận thua 0-4 trước Malaysia. Trước đó, chúng ta cũng gặp khó ở 2 trận đá với Nepal, đều trên sân nhà. Và bây giờ là Lào.
Đến như Lào và Nepal cũng đủ làm khó đội tuyển Việt Nam, vậy thì tham vọng nào cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, ngay cả khi chúng ta đến được với VCK Asian Cup 2027, trước các đội bóng hàng đầu đã có suất dự VCK FIFA World Cup 2026? Chúng ta dường như không có sự tiến bộ nào suốt 1 năm qua, kể từ sau khi vô địch ASEAN Cup 2024. Tầm nhìn và tham vọng tấn công vào Top 12 nền bóng đá mạnh nhất châu lục vào năm 2030 có lẽ phải tính toán lại.
Chúng ta khó có thể xây dựng giấc mơ World Cup, khi chưa thể duy trì sự ổn định trong ít nhất Top 15 đội bóng mạnh nhất châu lục. Tầm nhìn hay chiến lược còn phụ thuộc vào phương pháp thực hiện.
Lấy ví dụ như việc triệu tập các cầu thủ vừa lành chấn thương và chưa từng chơi trận đấu chính thức nào như Xuân Son hay Bùi Vĩ Hào trở lại đội tuyển lần này cho thấy sự bối rối của HLV trưởng Kim. Không có nhẽ nền bóng đá với trên dưới 800 cầu thủ chuyên nghiệp (V-League và giải hạng Nhất), lại không tìm được một hàng công khỏe khoắn, hay ít nhất có tính kế thừa cho giai đoạn tiếp theo?
Vẫn chỉ là những con người cũ và nó dẫn đến sự bế tắc trong lối chơi. Năng lực chinh phục hay tham vọng vì thế cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất