Đội tuyển Việt Nam và chiến thuật bóng cố định

15/01/2024 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, trận đầu ra quân gặp Nhật Bản, đều đến từ các tình huống bóng cố định. Khi đội bóng sở hữu các chân sút phạt tốt, đây là một thể loại chiến thuật có thể kết liễu trận đấu. Chiến thuật này hiệu quả đến độ, nó từng giúp thầy trò HLV Philippe Troussier vượt lên dẫn trước 2-1, trước đội bóng số 1 châu Á, ngay trong hiệp 1 của trận đấu.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chịu thua 2-4 chung cuộc, đơn giản bởi Nhật Bản quá mạnh, với sức công phá khủng khiếp, dù chưa cần tung ra đội hình mạnh nhất. Tỷ số này là chấp nhận được. Nguyễn Filip và hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, đã có một ngày làm việc vất vả.

16 năm trước, VCK Asian Cup 2007 trên sân nhà, Việt Nam đã để thua 1-4 trước Nhật Bản, với cả 5 bàn thắng đều do các Samurai xanh thực hiện. Đó là một trận đấu mà chủ nhà lép vế hoàn toàn. Đội bóng của cố HLV Alfred Riedl khi ấy lọt vào tứ kết cũng có phần may mắn (với 4 điểm, cùng vị trí nhì bảng), bởi ở trận đấu cuối vòng bảng diễn ra cùng giờ, Qatar đã bất ngờ để thua UAE tỷ số 1-2, trên SVĐ Quân khu 7.

Tất cả đều nhất trí rằng, Nhật Bản đang là đội bóng hay nhất và cũng giàu thành tích nhất châu Á, với 4 lần lên ngôi vô địch. Một đội tuyển từng thắng Tây Ban Nha, vượt qua Đức và chơi ngang phân với Croatia..., trong những trận cầu chính thức, xứng đáng được vị nể. Và họ vẫn phát triển như vũ bão suốt 3 thập niên qua, kể từ ngày J-League 1 ra đời, trở thành phân xưởng xuất khẩu cầu thủ cỡ lớn ra trời Âu. Đội hình dự Asian Cup 2023 chỉ có số ít cầu thủ đếm trên đầu ngón tay, đang chơi ở J-League 1, giải đấu cũng được đánh giá là số 1 châu Á, là một viện dẫn.

Bóng lăn trong tuần: Chiến thuật bóng cố định - Ảnh 1.

Qua trận đấu ấn tượng với Nhật Bản, niềm tin từ người hâm mộ gửi gắm tới đội tuyển quốc gia thêm tăng cao. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, không vì thế mà các học trò của HLV Philippe Troussier run sợ. Chúng ta đã chơi rất tự tin và ở một vài thời điểm, sẵn sàng ăn miến trả miếng. Triết lý tấn công và tấn công, với các cơ hội mở được tạo ra, giúp Việt Nam có 2 bàn thắng. 2 bàn thắng vào lưới Nhật Bản là rất ấn tượng và lịch sử 30 năm kể từ sau hội nhập trở lại, chúng ta chưa từng làm được như thế.

Một đội hình trẻ trung, với thủ môn Filip Nguyễn và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã là những cầu thủ lớn tuổi nhất, dù chỉ mới 30-31 tuổi. Phần còn lại, như Đình Bắc hay Tuấn Hải, các cầu thủ ghi bàn ở trận này, đều còn rất trẻ và rất hứa hẹn.

Thua Nhật Bản trong ngày ra quân, cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn, khi Indonesia và Iraq, hôm nay mới xuất trận. Chìa khóa nằm ở trận gặp Indonesia, diễn ra vào ngày 19/1 tới. Với những khả quan mà chúng ta tạo dựng được ở trận thua Nhật Bản, người hâm mộ có thể gửi gắm niềm tin. Nếu thắng Indonesia, chúng ta nắm đến hơn 70% khả năng đi tiếp, với tư cách là 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Bởi ai cũng biết, 2 chiếc vé ở bảng đấu này, xem như đã trao cho Nhật Bản và Iraq, từ trước giờ bóng lăn rồi.

Hãy tận hưởng những ngày hội đời người ở sân chơi lớn nhất châu lục. Không thành công cũng thành nhân! Tiến lên nào các chàng trai của Philippe Troussier! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm