Đội tuyển Việt Nam trở lại Vientiane: Hơn cả mục tiêu 3 điểm

17/11/2025 09:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã tới Vientiane, Lào, từ vài ngày trước khi trận đấu Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra. Đây là cuộc hành quân thần tốc, chỉ vài ngày sau khi đội bóng tập trung và chắc chắn mục tiêu của chúng ta không chỉ là 3 điểm...

Vắt qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, bóng đá Lào chưa bao giờ được xếp vào nhóm có thể cạnh tranh danh hiệu ở khu vực như bóng đá Việt Nam tại mọi hạng mục giải đấu. Đấy là sự thật. Và bây giờ chúng ta cũng không cần khẳng định điều đó thêm lần nào nữa. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn thế, nhiều hơn một trận thắng. Bởi...

Xét về mặt hiệu số tại bảng F lúc này, Malaysia (với 12 điểm tuyệt đối) đang +13, trong khi Việt Nam chỉ là +4. Đội tuyển Việt Nam không chỉ thua thiệt về điểm số (9 so với 12), mà chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng/bại, vốn là ưu tiên đầu tiên trong hệ thống các giải đấu của AFC và FIFA) cũng kém quá lớn. Chúng ta cần ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Lượt đi tại Thủ Dầu Một, dù không có một thế trận thực sự thuyết phục, nhưng Tiến Linh và các đồng đội vẫn giành chiến thắng 5 bàn không gỡ trước Lào. Cả 5 bàn thắng đều được thực hiện trong hiệp 2, trong đó có 1 bàn phản lưới nhà của Lào ở phút đấu bù giờ cuối cùng.

Chiến thuật tiếp cận đối thủ ở trận này tất nhiên sẽ phải khác so với lượt đi và với phần lớn các trận đã đấu của đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027, vốn bị cho là thiếu thuyết phục. Thông thường đội tuyển Lào gần như chỉ chơi được trong khoảng 1/3 thời gian thi đấu chính thức. Sau đó là giằng co và bắt đầu từ phút 60 trở đi, họ bắt đầu loạn đao pháp, nhưng lại đúng... "cú pháp".

Bóng lăn trong tuần: Trở lại Vientiane - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam cần thắng đội tuyển Lào (áo trắng) với cách biệt tỷ số lớn để có được lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Ảnh: Tuấn Phạm

Tất nhiên, trên sân nhà SVĐ Olympic Lào, đội bóng xứ sở triệu voi sẽ không buông xuôi như hiệp 2 trận đấu ở Thủ Dầu Một. Do đó, nếu không biết "tranh thủ" ở 2/3 khoảng thời gian đầu trận, mà ghi thật nhiều bàn thắng, chúng ta hoàn toàn có thể còn tiếp tục thua thiệt Malaysia sau lượt trận áp chót, khi đội bóng xứ dầu cọ chỉ phải gặp Nepal.

Nhắc lại, SEA Games 2009 ở Vientiane, bóng đá Việt Nam đã khởi đi tuyệt vời, trong đó có trận thắng thuyết phục Malaysia 3-1 ngay vòng bảng, rồi vùi dập Singapore 4-1... Nhưng lại là Malaysia đã gieo nỗi sầu cho chính chúng ta, khi gặp lại họ ở chung kết.

Khi cả nước đã chuẩn bị cho màn ăn mừng chức vô địch, thì tất cả đã chìm trong thất vọng. Đêm 17/12/2009 ấy, rất nhiều người đã khóc, ngay tại Vientiane, với cả khán đài sân bóng sức chứa 15.000 người đều cổ vũ Việt Nam. Bầu Thắng của Long An, người lần thứ 2 tiến cử HLV Henrique Calisto cho các ĐTQG Việt Nam, đã không thể nhấc nổi chân rời SVĐ Olympic Lào. Hình ảnh đầy ám ảnh.

Trận thua 0-1 trước U23 Malaysia khi ấy, đúng là một mất mười ngờ và phải đợi 10 năm sau, bóng đá Việt Nam mới có chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Trở lại Vientiane lần này, bóng đá Việt Nam nói chung và thầy trò HLV Kim Sang Sik nói riêng gánh thêm rất nhiều trọng trách. Nó không đơn thuần chỉ là 3 điểm như đã nhắc, cũng không là kỳ vọng Malaysia sẽ bị xử thua và trừ điểm. Nó là nhiệm vụ vượt muôn vàn khó khăn.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng 2 lần vượt qua Lào với tỷ số 9-0 tại các giải đấu chính thức. Đó là các năm 1998 và 2006, tại đấu trường Asian Cup. Liệu đây có là lần thứ 3, ngay cả khi trong tay HLV Kim Sang Sik không có đội hình mạnh nhất.

Khó nhưng không phải không thể?!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm