Đội tuyển Việt Nam tìm lại niềm vui chiến thắng

07/06/2024 06:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bàn thắng quý như vàng của tiền đạo vào sân thay người Phạm Tuấn Hải ở phút đấu bù cuối cùng của hiệp 2 đã giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua Philippines, trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Chiến thắng 3-2 giúp đội tuyển Việt Nam nuôi tiếp hy vọng mong manh để góp mặt ở Vòng loại thứ 3.

Trận đấu như thể một màn trình diễn không dành cho những người yếu tim trên sân Mỹ Đình, khi những sai sót của hệ thống phòng ngự đã khiến chúng ta hơn một lần phải trả giá. Việc chỉ 2 lần đưa bóng vào lưới Văn Lâm bị cho là hơi phung phí so với những cơ hội mà hàng công của đội khách Philippines đã tạo ra.

Không dưới 3 lần trong hiệp 1, các tiền đạo của Philippines có cơ hội tiếp cận một cách trực diện khung thành của Văn Lâm trong những tình huống phản công sắc như dao cạo. Sơ đồ 3 trung vệ giăng ngang cùng với 2 cầu thủ bám biên của đội tuyển Việt Nam ở trận này rõ ràng không ổn. Và chúng ta thường xuyên thiếu người trong những pha bóng tổ chức tấn công nhanh của Philippines.

Sự thật là cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang chưa đủ trình độ để đá chính và anh đã có một hiệp đấu đáng quên. Việc để Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh và Phan Tuấn Tài trên băng ghế dự bị để dùng Văn Khang suốt 45 phút đầu là sự phí phạm.

Tất nhiên, HLV Kim Sang Sik mới chỉ nắm đội tuyển Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn, kể cũng khó. Hơn nữa, việc Philippines "cài răng lược" với hệ thống phòng ngự nhiều hơn 2 lớp, khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng đến cầu môn đối phương. Hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính, Tiến Linh và Văn Toàn mới tìm thấy nhau ở thời điểm mà chúng ta bị dẫn trước 0-1.

Người quan sát: Tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh 1.

Tinh thần nỗ lực cho tới những giây phút cuối cùng là một dấu ấn khác biệt của đội tuyển Việt Nam với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hoàng Linh

Trong thế trận bế tắc ấy, thì sự tỏa sáng của Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh và Tuấn Hải đã tạo ra sự khác biệt. Một chiến thắng nhọc nhằn cho đội tuyển Việt Nam trước một đối thủ chỉ mới 1 lần thắng được chúng ta tại Hà Nội trong lịch sử đối đầu hơn 30 năm qua. Trận đấu ấy cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2010, và Philippines vượt qua chủ nhà với tỷ số 2-0. Hôm qua (6/6), thiếu chút nữa thì ký ức buồn lại ùa về.

Ngoài những sai sót về mặt kỹ thuật trong khâu tổ chức phòng ngự, thì sự tươi mới về lối chơi, cũng như tinh thần chủ đạo của đội bóng, là tương đối khác biệt so với thời HLV Philippe Troussier. Tính nhịp điệu khá rõ ràng và một tinh thần chiến đấu không lùi bước đến tận những giây cuối cùng.

Bình tâm mà luận, Philippines đã có một trận đấu tốt trước Việt Nam, so với năng lực tầm trung của họ ở khu vực Đông Nam Á. Đội chủ nhà có thể sở hữu thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn ở nhiều thời điểm, nhưng đối thủ vẫn luôn rình rập mở các đợt tập kích bất ngờ và nguy hiểm. Nó rất khác so với lịch sử gặp nhau giữa 2 nền bóng đá trước đây.

Bao năm qua, dù vẫn trung thành với chính sách nhập tịch cầu thủ, thì vị thế của Philippines vẫn không có sự cải thiện đáng kể nào. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ trước Việt Nam, và chính thức khép lại cánh cửa giành vé đi tiếp.

Lượt trận cuối, trong khi Indonesia sẽ chỉ phải gặp Philippines, thì thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải làm khách trước Iraq. Bóng đá trở nên hấp dẫn hơn mọi môn chơi khác, chính là bởi tính bất ngờ, song xem ra chúng ta khó thể lách qua khe cửa hẹp.

Thôi thì hy vọng, dưới triều đại HLV Kim Sang Sik, đầu xuôi đuôi lọt. Chiến dịch quan trọng nhất của nền bóng đá vẫn là đòi lại chức vô địch AFF Cup vào cuối năm nay. 

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm