Đội tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik: Mỗi lần, thêm một niềm vui

10/06/2024 05:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cái cách mà đội tuyển Việt Nam chơi trong trận ra mắt của HLV Kim Sang Sik trước Philippines ít nhiều cũng khiến ta liên tưởng đến những trận đấu ở vòng knock-out tại U23 châu Á 2018. Nghĩa là khi bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo, thì năng lực chơi bóng của đội tuyển lại trỗi lên mạnh mẽ đến khó tin.

Đó đều là những pha ngược dòng mặc dù xét về mặt tính chất thì trận đấu với Philippines nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nhiều hơn. Nhưng dù không thể so sánh trận đầu tiên của ông Kim với chiến dịch đầy phấn khích năm 2018 của người đồng hương quá nổi tiếng Park Hang Seo, thì đã có nét tương đồng về khía cạnh tinh thần ở 2 đội bóng Việt Nam.

"Niềm vui chơi bóng" là một khái niệm mang tính hình tượng, vì thực tế là không ai vui khi bị rơi vào thế phải rượt đuổi để tìm chiến thắng. Hơn nữa, để một đội bóng ngang hàng như Philippines đưa chúng ta vào những lo lắng sẽ bị cầm hòa hoặc thua trận, thì cũng không phải là điều tích cực.

Nhưng như đã thấy, cách mà đội tuyển Việt Nam ghi bàn gần như ngay lập tức sau khi bị thủng lưới là minh chứng cho một cảm giác bóng và trạng thái tinh thần rất tốt. Đó chính là "niềm vui chơi bóng", là sự sẵn sàng trong thi đấu, điều gần như không tìm thấy ở giai đoạn mà HLV Philippe Troussier cầm quân.

Tất nhiên, chừng đó là không đủ. Bởi thực tế là đội tuyển tiếp tục bị thủng lưới, trận thứ 8 liên tiếp và có thể sẽ còn tiếp tục. Những pha nguy hiểm nhất của Philippines đến từ các phút 15, 30, 45 trong hiệp 1 nhưng không ghi được bàn thắng. Nhưng đến phút 62, thì họ làm được và có thêm bàn nữa ở phút cuối trận.

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy các pha bóng ấy diễn ra theo nhịp điệu cách nhau 15 phút. Chi tiết này khẳng định đội tuyển Philippines đã chơi bóng theo đúng ý đồ của mình, tức là phòng thủ chủ động và tổ chức tấn công theo các quãng thời gian được vạch sẵn.

Nghĩa là khi họ tăng tốc, thì ngay lập tức đặt khung thành của Đặng Văn Lâm vào thế nguy hiểm. Với một đội như Philippines mà đã như vậy, gặp đối thủ mạnh hơn thì đội tuyển Việt Nam sẽ còn rơi vào các tình huống bất lợi hơn nhiều, kể cả chúng ta có khả năng tái lập thế cân bằng một cách nhanh chóng. Nói gì thì nói, thua 1 bàn trước Philppines còn dễ gỡ, chứ trước một đội như Iraq thì mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Đội tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik: Mỗi lần, thêm một niềm vui - Ảnh 1.

Khả năng đọc trận đấu cùng những ứng biến nhanh nhẹn và phù hợp là điều khiến HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao ở trận thắng Philippines. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng ở hoàn cảnh này thì đó không phải là điều nên đòi hỏi ở ông Kim Sang Sik và các học trò. Việc đội tuyển Việt Nam dễ dàng bị thủng lưới đã là một "căn bệnh" đến từ giai đoạn của người tiền nhiệm. Việc sửa chữa nó cần có thời gian để thiết lập lại tư duy phòng thủ trong từng vị trí, nhất là ở hàng tiền vệ, nơi chúng ta đang thiếu nghiêm trọng những người có khả năng pressing hiệu quả và thu hồi bóng đẳng cấp.

Một chút hy vọng vào vòng 3 được thắp lên, điều đó không tự giải quyết các vấn đề hiện tại ở đội tuyển. Nên không phải chuyện có 3 điểm trước Philippines, mà điều tích cực nhất đó là khả năng "đọc" trận đấu của HLV Kim Sang Sik.

Việc thay người chuẩn xác của ông đến từ sự am hiểu về điểm mạnh, điểm yếu của cầu thủ. Ông Kim chỉ có một thời gian rất ngắn để chuẩn bị, nhưng kịp nhìn ra vai trò của từng cầu thủ, thực sự là rất đáng khen.

Hay nói cách khác, ông có cách tiếp cận công việc nhiều áp lực ở đội tuyển Việt Nam theo đúng kiểu mà người đồng hương Park Hang Seo đã làm. Dù muốn hay không, thì ông Kim cũng chính thức "tiếp nhận" những ảnh hưởng nhất định từ người đàn anh.

Khơi dậy và phục hồi cảm giác chơi bóng ở các cầu thủ là đã đi được nửa đoạn đường trong việc sửa chữa một đội tuyển thiếu cảm xúc mà người tiền nhiệm Troussier để lại. Nhưng rõ ràng, phần còn lại liên quan đến chuyên môn thì vẫn còn là thách thức ở phía trước.

Trận đấu với Iraq sắp đến cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta đánh giá về công việc của ông Kim. Trong một khía cạnh nào đó, ông đang có chút may mắn khi Iraq đã hết động lực, còn khả năng Indonesia để thua Philippines lại lớn, nên chỉ cần đội tuyển tiếp tục giữ được niềm vui chơi bóng và chờ đợi vận may.

Với bóng đá Việt Nam lúc này, tiến chậm mà chắc, mỗi trận đấu cần thêm những sắc thái vui vẻ trong cách triển khai trận đấu, đã đủ để tạo ra sự khác biệt. Nhiều hay ít chưa quan trọng.  


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm