Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam 'lãng quên' trung vệ nhập tịch

12/04/2026 05:46 GMT+7 Google News

Sai lầm tai hại trong trận thua của SHB Đà Nẵng trước SLNA không chỉ khiến Đỗ Phi Long trở thành tâm điểm chỉ trích mà còn khiến anh mất điểm nghiêm trọng trong mắt Kim Sang Sik. Khi phong độ đi xuống, tuổi tác trở thành rào cản và cơ hội lên đội tuyển ngày càng xa vời.

Thất bại 0-1 trên sân Vinh trước SLNA ở vòng 18 V-League 2025/26 không chỉ là một trận thua đơn thuần của SHB Đà Nẵng

Giấc mơ đội tuyển Việt Nam xa dần với trung vệ nhập tịch - Ảnh 1.

Phi Long chưa thể giúp SHB Đà Nẵng yên tâm ở hàng thủ. Ảnh: SHB ĐN

Đó là trận đấu phơi bày rõ những vấn đề nơi hàng thủ, mà điển hình là tình huống Đỗ Phi Long phạm lỗi với Văn Huy, tạo điều kiện để Olaha ghi bàn quyết định. 

Một khoảnh khắc thiếu tập trung, nhưng hệ quả lại quá lớn khiến đội bóng sông Hàn tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng.

Giấc mơ đội tuyển Việt Nam xa dần với trung vệ nhập tịch - Ảnh 2.

Trung vệ SHB Đà Nẵng đang cùng CLB ngụp lặn dưới đáy bảng. Ảnh: VPF

Với 12 điểm sau 18 vòng, SHB Đà Nẵng đang đứng trước nguy cơ tái hiện kịch bản xuống hạng như mùa 2023. Trong bức tranh đó, Phi Long từng được kỳ vọng là "lá chắn thép" lại trở thành mắt xích yếu. 

Không chỉ mắc sai lầm, anh còn phải rời sân cuối hiệp 2 vì chấn thương, khép lại một ngày thi đấu đáng quên. Vấn đề của Phi Long không nằm ở một trận đấu mà là cả một quá trình sa sút. 

Khi còn khoác áo Thanh Hóa, trung vệ cao 1m95 này từng gây ấn tượng với khả năng không chiến và những bàn thắng quan trọng. Nhưng kể từ khi chuyển đến SHB Đà Nẵng và hoàn tất nhập tịch, phong độ của anh lại đi xuống rõ rệt. 

Sự chắc chắn không còn, khả năng tranh chấp trên không cũng không còn là lợi thế vượt trội. Ở tuổi 31, cầu thủ từng đến V-League thi đấu từ mùa 2019 không còn nhiều thời gian để "làm lại". 

Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang xây dựng đội tuyển Việt Nam theo hướng trẻ hóa, những cầu thủ ngoài 30 tuổi ngày càng khó có chỗ đứng. Trường hợp của Quế Ngọc Hải là ví dụ rõ ràng. Đội trưởng SHB Đà Nẵng hiện tại đã bị gạch tên từ lâu khỏi danh sách đội tuyển dù từng là trụ cột.

Với một cầu thủ nhập tịch như Phi Long, áp lực còn lớn hơn. Anh không chỉ cần chơi tốt, mà còn phải vượt trội so với các trung vệ nội. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Những gì Phi Long thể hiện mùa này với 3 trận ra sân, đóng góp hạn chế thì chưa đủ để tạo niềm tin.

Chưa kể, rào cản từ FIFA cũng khiến con đường lên tuyển của anh thêm gian nan. Do quãng thời gian thi đấu gián đoạn trong giai đoạn dịch COVID-19, Phi Long chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam và phải chờ ít nhất đến năm 2027. Điều đó đồng nghĩa, nếu không cải thiện phong độ, cầu thủ sinh năm 1995 có thể đánh mất hoàn toàn cơ hội trước khi kịp được thử sức.

Sự sa sút của Phi Long cũng phản ánh phần nào thực trạng của SHB Đà Nẵng. Khi những trụ cột lớn tuổi và không còn duy trì phong độ, đội bóng thiếu đi nền tảng để cạnh tranh. Bộ đôi trung vệ giàu kinh nghiệm đang không thể giúp nhiều cho CLB. 

Trong bóng đá, danh tiếng hay quá khứ không đảm bảo cho tương lai. Phi Long từng là một trung vệ đáng gờm, nhưng hiện tại anh đang ở bên kia sườn dốc. Nếu không nhanh chóng lấy lại phong độ, cầu thủ 31 tuổi không chỉ mất suất ở CLB, mà còn khép lại giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trận thua trên sân Vinh cũng có thể là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Phi Long ở V-League. Sau hơn 100 trận thi đấu tại sân chơi cao nhất Việt Nam, trung vệ sinh năm 1995 cần nỗ lực hơn để chứng minh mình chưa hết thời, chưa nói đến giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm