Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi ASEAN Cup 2026 kết thúc, người hâm mộ bóng đá Việt Nam liên tục phải chứng kiến 2 cột mốc thất vọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, đấy là thất bại đầu tiên trước đội tuyển Thái Lan trong 2 năm qua và trận thua đầu tiên trước đội tuyển Malaysia sau 12 năm.
Không ai ngạc nhiên vì kết quả trắng tay của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026, bởi trong số 4 đội bóng có mặt ở loạt trận knock-out, chúng ta là đại diện duy nhất hầu như không có sự bổ sung hoặc làm mới đáng kể so với ASEAN Cup 2026, trong khi 3 đội còn lại là Thái Lan, Indonesia và Malaysia thì thay mới gần như ít nhất một nửa đội hình.
Không những thế, đội tuyển Việt Nam còn phải đem tới giải đấu những cầu thủ vẫn còn chấn thương từ ASEAN Cup 2026 như Hoàng Đức hay Tài Lộc, và dĩ nhiên phải kể tới một loạt trường hợp vắng mặt trước ngày lên đường như Thành Chung, Quang Hải hoặc những cầu thủ buộc phải bỏ dở giải đấu như Xuân Son, Gia Hưng.
Đây là những lý do khách quan dễ thấy, và vấn đề đặt ra là phải chăng thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026 đơn giản là điều phải đến đã đến mà thôi? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta dễ thấy toàn bộ những gì tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở quãng thời gian vừa qua đều đã thể hiện ở ASEAN Cup 2026, với chức vô địch thứ 4 trong lịch sử và lần đầu tiên bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ.
Còn hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 sau đó thì rơi vào tình thế "giật gấu vá vai" hơn nhiều, khi các tuyển thủ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vì vừa kết thúc ASEAN Cup 2026 thì lập tức thi đấu ở V-League, và được 2 vòng thì lại tập trung ĐTQG.
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu HLV Kim Sang Sik mạnh tay làm mới đội hình, cất hẳn các trụ cột đã cày ải trong chiến dịch ASEAN Cup 2026 để dành sức cho những khoảnh khắc quyết định ở FIFA ASEAN Cup 2026 thì có thể đã khác.
Rất tiếc là HLV Kim Sang Sik đã không thể làm được như thế, khi đôi chân mỏi mệt của những Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh hay Hai Long không được làm mới, còn các tân binh như Adou Minh, Williams Minh Hoàng lại chưa thể khoả lấp khoảng trống mà những đồng đội cựu binh để lại.

Sau 12 năm, đội tuyển Malaysia cuối cùng đã có chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tuấn Phạm
Ngay từ trận đấu đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ rất không ổn định, và đặc biệt sơ hở ở hàng thủ, khi thiếu vắng quá nhiều trụ cột, và điều này tiếp diễn trong các trận đấu tiếp theo tại giải.
Có những thời điểm đội tuyển Việt Nam chơi rất tốt, đặc biệt là từ khi Hoàng Đức trở lại, nhưng chúng ta lại không duy trì được điều đó thường xuyên, và hạn chế trong khâu dứt điểm đã lộ rõ ở 2 trận thua trước Thái Lan và Malaysia, khi chúng ta có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công và cuối cùng phải nhận thất bại.
Việc khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4 rõ ràng không phải là một kết quả mà người hâm mộ trông đợi ở đội tuyển Việt Nam, nhưng phải thừa nhận một thực tế là không có đội bóng nào mãi mãi bất khả chiến bại, và dù đội tuyển Việt Nam trắng tay ở FIFA ASEAN Cup 2026 thì HLV Kim Sang Sik vẫn có thể nhìn thấy một số tín hiệu tương đối tích cực từ màn trình diễn của các cầu thủ vừa lên đội tuyển hoặc ít được trao cơ hội như Minh Khoa, Minh Hoàng hay Tuấn Tài.
Thời gian chuẩn bị từ nay tới VCK Asian Cup 2027 vẫn còn khá dài và có thể trong những tháng tới HLV Kim Sang Sik sẽ tìm được thêm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam để chúng ta có thể trở lại mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn.