Để thua 0-3 trước U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam đành hướng mục tiêu giành chiến thắng trước U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng để tranh ngôi nhì bảng với U17 nữ Thái Lan.
Chủ nhà U17 Trung Quốc gây áp lực rất lớn lên khung thành của thủ môn Cẩm My ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Trong 15 phút đầu trận, Cẩm My đã có hai lần phải trổ tài cứu thua cho U17 nữ Việt Nam. Ở một tình huống khác, hậu vệ Yến Nhi kịp thời phá bóng giải nguy sau các pha dứt điểm dồn dập từ phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, trước sức ép liên tiếp từ hàng tấn công đối phương, cuối cùng mành lưới của U17 Việt Nam cũng phải rung lên. Phút 16, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Ju Zhitong (20) bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa, đánh bại thủ môn Cẩm My.
Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam dù cố gắng chơi phòng ngự số đông, hỗ trợ nhau trong khâu kèm người, nhưng do thua kém về thể hình, thể lực và cả trình độ chuyên môn nên không thể ngăn cản U17 Trung Quốc tạo ra cơ hội ghi bàn. Phút 33, đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0, người ghi bàn vẫn là Ju Zhitong, nhưng lần này tiền đạo số 20 dứt điểm bằng chân.
Trong hiệp 1, U17 nữ Việt Nam không tạo ra được bất kỳ pha lên bóng hay dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Bai Shuiling. Trong khi đó, ở nhiệm vụ phòng ngự, các học trò của HLV Okiyama Masahiko cũng không làm tốt. Ngoài việc để thủng lưới hai bàn, U17 Việt Nam còn cho đối phương hưởng nhiều quả phạt góc, và từ các tình huống cố định này, khung thành của Cẩm My luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

Chủ nhà U17 nữ Trung Quốc (áo trắng) tỏ ra quá mạnh so với U17 nữ Việt Nam
Bốn phút sau khi hiệp hai bắt đầu, U17 nữ Việt Nam phải nhận bàn thua thứ ba. U17 Trung Quốc tiếp tục được hưởng phạt góc, và Cheng Wandi bật cao hơn hàng thủ Việt Nam, đánh đầu tung lưới Cẩm My.
Đến phút 71, HLV Okiyama Masahiko mới thực hiện quyền thay người đầu tiên khi tung Phương Thảo vào thay Thu Phương. Dù vậy, U17 nữ Việt Nam vẫn không tạo ra được sự khác biệt trong tấn công. Ở hàng phòng ngự, sự kiên cường của các cầu thủ đã phần nào hạn chế sức ép từ đối phương. Phút 83, một cú dứt điểm của cầu thủ U17 Trung Quốc đưa bóng dội cột dọc khung thành Cẩm My. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu, dù trọng tài cho bù giờ tới 5 phút.
U17 nữ Trung Quốc giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước U17 nữ Việt Nam. Kết quả này giúp đội chủ nhà sớm giành vé vào tứ kết.
Trong khi đó, đây là trận thua có thể chấp nhận được với U17 nữ Việt Nam. Với 1 điểm (hiệu số -3), đội sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng vào ngày 7/5 để cạnh tranh vị trí nhì bảng với U17 nữ Thái Lan (4 điểm, hiệu số +1). U17 nữ Thái Lan sẽ chạm trán U17 nữ Trung Quốc ở lượt trận cuối.