Đội tuyển Tây Ban Nha: Nuối tiếc trong những lo toan

08/10/2016 14:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 trước Italy thể hiện 2 bộ mặt của Tây Ban Nha. Họ chơi cực hay trong hiệp một, với khả năng kiểm soát và lái trận đấu theo ý mình. Nhưng bước sang hiệp hai, khi thể lực giảm sút, Tây Ban Nha để lộ rõ những vấn đề.

Đó chính là thách thức cho tân HLV Lopetegui trong quãng thời gian sắp tới.

Sự ngẫu hứng trong hiệp một

Italy được chơi trên sân nhà, nhưng họ lại không thể nắm được quyền chủ động của trận đấu. Tây Ban Nha, với khả năng cầm bóng vượt trội ở hàng tiền vệ (74%), đã tạo ra một áp lực ghê gớm trong 45 phút đầu tiên. Cũng như tiki-taka của Barca, lối đá nhanh, thể hiện sự ăn ý giúp đội quân của Lopetegui kiểm soát bóng hoàn toàn trước Italy. Mỗi khi mất bóng, có cảm giác như tuyến giữa của Tây Ban Nha giành lại ngay lập tức, để rồi tung ra những đường phát động tấn công sắc như dao cạo.

Để cầm được bóng, Tây Ban Nha đã duy trì sự cân bằng ở tuyến giữa, với vai trò hạt nhân là Sergio Busquets. Bất chấp việc không thể có phong độ cao trong những trận đấu gần đây ở Barca, Busquets vẫn cho thấy anh là con át chủ bài ở tuyến giữa nhờ khả năng đánh chặn và thu hồi bóng. Nhờ khả năng phòng ngự đỉnh cao của Busquets, Koke gần như được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, qua đó có nhiều thời gian dâng cao, hỗ trợ cho cặp Silva - Iniesta ở khả năng phát động tấn công.

De Rossi bảo vệ Buffon: ‘Người giỏi nhất lịch sử còn có thể mắc sai lầm’

De Rossi bảo vệ Buffon: ‘Người giỏi nhất lịch sử còn có thể mắc sai lầm’

Tiền vệ Daniele De Rossi tỏ ra rất hài lòng với trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Tây Ban Nha, đồng thời không quên an ủi Gigi Buffon, người đã mắc sai lầm trong bàn thua của đội nhà.

Trong suốt hiệp một, rất nhiều cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của Buffon song cũng phải đến khi thủ quân của Italy mắc sai lầm, Tây Ban Nha mới có được bàn thắng sau tình huống tận dụng thời cơ của Vitolo. Trong một ngày Diego Costa vô duyên đến kì lạ, Alvaro Morata cũng không thể hiện được nhiều. Thành ra, một bàn thắng là quá ít so với thế trận áp đảo mà đội quân của Lopetegui đã tạo ra so với đội chủ nhà.

Chỉ tiếc cho Tây Ban Nha là bước sang hiệp hai, họ lại không thể duy trì những gì đã thể hiện ở 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, các nhà cựu vô địch châu Âu lại trình diễn một bộ mặt khác, nhợt nhạt và thiếu sức sống trước một Italy đầy quyết tâm.

Đánh mất mình ở hiệp hai

Dấu hiệu xuống sức ở tuyến giữa chính là nguyên nhân khiến cho Tây Ban Nha không còn duy trì được khả năng tạo áp lực lên đối thủ. Trước sự áp sát của đối phương, Iniesta không thể hiện được điểm mạnh của anh là khả năng di chuyển không bóng. Khi sự kết nối với các mắt xích khác không còn, sự rời rạc trong lối chơi thể hiện rõ. Với việc khả năng kiểm soát bóng sụt giảm, sự rối loạn thể hiện rõ trong những bước di chuyển của Koke hay Busquets.

Italy 1-1 Tây Ban Nha: Buffon mắc lỗi, De Rossi giải cứu đoàn quân Thiên thanh

Italy 1-1 Tây Ban Nha: Buffon mắc lỗi, De Rossi giải cứu đoàn quân Thiên thanh

Bàn thắng muộn trên chấm 11m của Daniele de Rossi đã giúp ĐT Italy thoát khỏi một thất bại ngay trên sân nhà trước Tây Ban Nha ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2018.

Bức tường phòng ngự từ xa không còn duy trì ở mức chắc chắn nhất có thể cũng là thời điểm hàng thủ chơi loạng choạng. Tình huống Sergio Ramos phạm lỗi với Elder dẫn đến quả 11m ở phút 84 chỉ là hệ quả của một chuỗi những sai lầm trước đó. Chính Ramos cũng đã chơi trận này dưới sức ở trận này. Ngoài tình huống đưa chân khá "vô duyên" với Elder, anh cũng nhiều lần mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện cho Italy có cơ hội tiếp cận khung thành của De Gea.

Một vấn đề khác của Tây Ban Nha chính là sự hạn chế trong khả năng kết liễu đối thủ. Ở trận này, khi đã tạo ra được thế trận áp đảo trong hiệp một, họ luôn cố gắng tạo ra sự đa dạng trong những tình huống phát động tấn công. Nhưng như đã nói ở trên, sự sắc sảo của một chân sút thượng đẳng là điều mà Tây Ban Nha chưa có. Họ cần một mẫu tiền đạo như David Villa hay Fernando Torres song cho đến thời điểm này, Costa, Morata hay Alcacer đều chưa xứng tầm.

74: Trong hiệp một trận đấu, TBN thể hiện sự áp đảo của mình bằng việc cầm bóng tới 74%.

52: Với kết quả này, Italy vẫn giữ được thành tích bất bại tại các vòng loại EURO và World Cup kéo dài từ năm 2006 đến nay. Chuỗi trận bất bại của Azzurri đã là 52 trận.

55: Tây Ban Nha cũng chưa biết thua tại các vòng loại World Cup kể từ năm 1993 với 55 trận bất bại.

Ventura: Lẽ ra Italy phải thắng

“Chúng tôi đã phải trả giá cho sự căng thẳng vì cứ lần nào cướp được bóng trong hiệp 1 thì chúng tôi lại để mất vài giây sau đó”, HLV Ventura chia sẻ. “Khi chúng tôi đã rũ bỏ được sự lo lắng rồi bắt đầu gây áp lực thì những cơ hội giành chiến thắng cũng nhiều hơn”.

“Chúng tôi biết Tây Ban Nha sẽ chủ động giữ bóng nhưng công bằng mà nói, bàn thắng của họ là may mắn vì Buffon đã mắc sai lầm khó hiểu. “Tôi nghĩ đây là một kết quả tốt khi xét đến phong độ của Tây Ban Nha và vấn đề lực lượng của chúng tôi. Andrea Belotti và Ciro Immobile đã thi đấu tuyệt vời sau khi vào sân từ ghế dự bị”.

“Tây Ban Nha là ứng cử viên ở bảng đấu này nhưng trận hôm nay đã khiến chúng tôi thấy khác. Nếu chúng tôi gây áp lực mạnh mẽ hơn những gì đã làm hôm nay thì chúng tôi có thể trở thành vai chính”.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm