Không bùng nổ như Pháp, không có tiền đạo đẳng cấp đua tranh Vua phá lưới, lối đá đôi khi làm cho nhiều người thấy nhàm chán, nhưng Tây Ban Nha luôn biết ghi bàn đúng thời điểm.
Từ Bồ Đào Nha đến Bỉ, Tây Ban Nha chiến thắng nhờ những bàn thắng muộn của Mikel Merino. Chìa khóa của "La Roja" là sự chắc chắn, đồng thời biết tung ra những cú đánh quyết định vào đúng thời điểm.
Dấu ấn Merino
Mikel Merino có một điều gì đó rất đặc biệt. Không ai biết chính xác đó là gì. Có lẽ chỉ đấng tối cao nào đó mới hiểu. Anh không phải cầu thủ nhanh nhất thế giới, thậm chí không nằm trong số 100 người nhanh nhất. Không phải chuyên gia rê bóng, cũng chẳng thuộc nhóm 100 người rê dắt hay nhất. Anh cũng không phải tay săn bàn hàng đầu hay chuyên gia không chiến xuất sắc nhất.
Thế nhưng Merino luôn có "một điều gì đó". Chính Luis de la Fuente hiểu điều ấy rõ hơn ai hết. "Chỉ cần nhìn ra sau lưng, thấy Mikel là tôi hoàn toàn yên tâm", ông nói. Có lẽ ông vẫn sẽ đưa Merino tới World Cup ngay cả khi anh phải bó bột cả hai chân. Và rồi, chỉ 2 phút sau khi được tung vào sân, cầu thủ của Arsenal lại ghi bàn quyết định, đưa Tây Ban Nha thẳng tiến vào bán kết.
Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử Tây Ban Nha góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất World Cup. Họ đến đó bằng hành trình ngày càng thuyết phục hơn, sau khi phải rất vất vả vượt qua Bồ Đào Nha rồi Bỉ. Phía trước là thử thách lớn nhất: Pháp, được xem là mạnh nhất giải đấu. Đội bóng của Didier Deschamps sở hữu dàn hảo thủ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele là cặp đôi mang tính lịch sử World Cup - lần lượt ghi 8 và 5 bàn. Michel Olise có 5 kiến tạo.
Nhưng Tây Ban Nha không hề e ngại. Khi chơi đúng phong độ, họ biết cách chiến thắng. Khi không thể chơi đẹp, họ vẫn biết cách cạnh tranh. Trận bán kết tại Dallas nhiều khả năng sẽ là trận đấu hay nhất World Cup 2026. Tây Ban Nha sẽ bước vào cuộc chiến ấy với đúng bản sắc của mình: Luôn biết cách chiến đấu.
Trở lại trận tứ kết, hiệp 1 khép lại với cảm giác tiếc nuối cho người hâm mộ Tây Ban Nha. "La Roja" kiểm soát thế trận tốt hơn Bỉ, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng và bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa. Những tranh luận về hàng tiền đạo của nhà ĐKVĐ châu Âu lại xuất hiện. Mikel Oyarzabal cứ bùng nổ một trận rồi "nghỉ" trận tiếp theo. Trước Bỉ, anh chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm, sút 1 lần.

Merino một lần nữa ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh AFP
Tây Ban Nha thiếu một "số 9" đẳng cấp kiểu Harry Kane hay Erling Haaland. Đồng thời, Lamine Yamal và Nico Williams đều không ở tình trạng thể chất tốt ưu. Vì vậy, không có tiền đạo Tây Ban Nha nào đua tranh danh hiệu Vua phá lưới. Tuy vậy, cảm giác chung vẫn là Tây Ban Nha luôn chơi hay hơn hẳn đối thủ, từ trận này sang trận khác. De la Fuente chỉ cần như thế. "Đó chính là tinh thần của tập thể này. Điều quan trọng nhất là bất cứ ai vào sân cũng hoàn thành nhiệm vụ, bất kể được thi đấu bao nhiêu phút. Đó là bản lĩnh và thái độ của đội bóng".
Sức mạnh tập thể
Ngoại trừ trận mở màn hòa Cabo Verde vì thiếu may mắn, cho đến nay Tây Ban Nha luôn ghi bàn. Bàn thắng có thể đến từ hàng thủ, tuyến giữa, tiền đạo hoặc ghế dự bị. Đã có 6 học trò khác nhau của De la Fuente lập công. Pháp bùng nổ, nhưng chỉ 4 cầu thủ ghi bàn.
Những gì vừa diễn ra càng khẳng định điều đó. Người mở tỷ số trước Bỉ là Fabian Ruiz, sự thay đổi đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát của De la Fuente. Fabian, thay Pedri, mang đến những phẩm chất quen thuộc: Sức mạnh, khả năng chuyền bóng và những pha xâm nhập vòng cấm. Chính anh là người dứt điểm thành bàn sau pha phối hợp được khởi xướng bởi Lamine Yamal.
Năm 2010, Tây Ban Nha thống trị với tiki-taka. Lối chơi đó đã sớm mất hiệu quả khi các đối thủ hiểu rõ cách vận hành. Đội bóng của De la Fuente thuộc về giống loài khác. Bóng đá suy cho cùng luôn là bài học về sự thích nghi. "La Roja" hiện nay dựa trên sư cân bằng, khả năng pressing và đặc biệt là năng lực xuất sắc trong việc nhận ra đúng khoảnh khắc để tung đòn quyết định.
"Không đội nào dám chơi sòng phẳng với chúng tôi. Tất cả đều co cụm phòng ngự. Nếu Pháp phải e ngại ai, thì đó là Tây Ban Nha", Lamine Yamal nói sau trận thắng Bỉ. Sẽ có người xem đó là sự kiêu ngạo, nhất là khi Pháp đang đạt phong độ cực cao. Nhưng thực tế, anh chỉ mô tả đúng những gì đang diễn ra. Mọi đối thủ đều tiếp cận trận đấu với Tây Ban Nha bằng cách biến thành một cuộc "encierro" – cuộc chạy bò, lễ hội nổi tiếng – nơi họ chỉ còn biết cố gắng sống sót. Người Tây Ban Nha hiểu rằng, trong cuộc chạy ấy, cái kết đẹp nhất thuộc về người biết chính xác khoảnh khắc phải bắt đầu lao về phía trước. Hãy nhớ rằng "La Roja" vô địch EURO 2024 với trung phong Alvaro Morata chỉ ghi đúng 1 bàn!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



