Đội tuyển Tây Ban Nha: Đến Nga chỉ để... du lịch?

11/06/2018 10:17 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Tỉ số trận đấu không nói lên tất cả, nhưng Tunisia đã cho thấy, Tây Ban Nha còn lâu mới tìm lại trình độ của một nhà vô địch thế giới, giống như phiên bản nào đó của họ vào năm 2010.

Vào thời đỉnh cao của tiki-taka ở Nam Phi, tổng số bàn thắng của La Roja chỉ là 8 bàn thắng, kém 2 lần so với Đức, đội đã bị họ loại ở bán kết kịch tính. Nhưng đó là tập thể mà sau thất bại choáng váng trước Thụy Sĩ ở trận khai màn bảng H, đã không thể nào bị đánh bại sau đó. Và mỗi chiến thắng tối thiểu của họ ở vòng đấu loại trực tiếp, chỉ càng làm tôn lên sự vĩ đại của tiki-taka, và những gì tinh túy nhất của bóng đá thế giới đều năm ở đó.

Tây Ban Nha cũ kĩ

8 năm sau, mọi thứ đã mai một sau sự chia tay của Xavi Hernandez, Xabi Alonso, và sự xuống sức của Andres Iniesta hay Sergio Busquets. Tây Ban Nha, vẫn làm chủ lối chơi của mình, nhưng đó chỉ là những ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại của một đội bóng vẫn không thể tạo ra cuộc cách mạng thật sự nào về nhân sự và lối chơi.

David Silva, người được cho là linh hồn của lối chơi hiện tại không bao giờ ở vào đẳng cấp mà Andres Iniesta đã từng thể hiện tại Nam Phi. Isco Alarcon, người không đá trận này, cũng không phải là nhạc trưởng mà Julen Lopetegui có thể chờ đợi để khiến cho Tây Ban Nha trở nên khác biệt với phần còn lại của bóng đá.

Người ta sẽ không nói đến vấn đề chết tiệt ở hàng tiền đạo với La Roja trong chiến thắng nhọc nhằn trước Tunisia nữa, vì nó vốn không thể thay đổi được gì nữa vào thời điểm này, khi những người như Diego Costa, Iago Aspas hay Rodrigo Moreno không thể trông đợi hay mang đến những phép màu giống như Fernando Torres đã làm vào năm 2008, như David Villa đã mang tới cho xứ đấu bò năm 2010. Và thậm chí là họ cũng chẳng đáng để so sánh với số 9 ảo Cesc Fabregas đã thể hiện ở EURO 2012.

Chú thích ảnh
Aspas đang được đặt niềm tin, dù chỉ là một tiền đạo hạng khá

"Không tranh cãi gì nữa: Aspas phải được đá chính", kí giả Javier Estepa kêu gọi trên Marca, sau khi chứng kiến màn trình diễn tồi tệ của Rodrigo Moreno, người được lựa chọn ra sân ngay từ đầu trong trận tiếp đón Tunisia, và không có nổi một cú sút trúng đích trước khung thành của Aymen Mathlouthi.

Cũng không phải là quá vội vàng để đòi quyền lợi cho tiền đạo của Celta Vigo, nhưng cũng là quá muộn để thay đổi được bất kì điều gì vào thời điểm này với HLV Julen Lopetegui, người chỉ còn biết đặt niềm tin vào những tiền vệ trứ danh và bản năng chuyền bóng đã nằm sẵn trong DNA của những người như Thiago Alcantara, Andres Iniesta, David Silva hay Isco Alarcon.

Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống như vậy, thì mọi thứ không trở nên dễ dàng hơn với Tây Ban Nha. Càng đến gần nước Nga, những vấn đề của nhà vô địch thế giới 2010 càng bộc lộ nhiều hơn, và sự mệt mỏi về tinh thần có thể sẽ kết liễu họ ngay cả trước khi bước vào giải đấu.

Chờ đợi vào điều gì

Julen Lopetegui có lẽ đã ước rằng, ông có trong tay một người nào đó như Carles Puyol của năm 2010, một Andres Iniesta màu nhiệm hơn hiện tại, một Xavi Hernandez hoàn hảo, và sức mạnh của cả một hệ thống chơi bóng có thể đẩy lùi những khiếm khuyết nào đó như tại EURO 2012.

Đội tuyển Tây Ban Nha: Số 9 và nỗi ám ảnh từ Brazil

Đội tuyển Tây Ban Nha: Số 9 và nỗi ám ảnh từ Brazil

La Ceramica, sân đấu của Villarreal, đột nhiên khiến người ta liên tưởng đến hàng tiền đạo mong manh của Tây Ban Nha, sau trận hòa nhạt nhẽo của nhà vô địch thế giới 2010 trước Thụy Sĩ.

Đội bóng này đã hoàn thành nhiệm vụ lọt vào vòng chung kết World Cup trong bảng đấu có Italy, và họ cũng có thể sẽ vượt qua được những thử thách tại vòng bảng ở nước Nga. Nhưng để trở thành một đội bóng cạnh tranh hơn so với Brazil, Pháp hay Đức, La Roja của Lopetegui thiếu những thứ đã không còn nằm trong tầm với của họ.

"Cần phải làm tốt hơn nữa", nhà báo Patricia Terroba than phiền trên nhật báo Marca. Sự uể oải trong hệ thống chơi bóng bộc lộ không đúng thời điểm, khi người ta thấy rằng, đó phải là cơ hội để Tây Ban Nha chọn lựa những cái tên sáng giá cho kế hoạch B hay còn gọi là phương án dự phòng ở nước Nga.

Nhưng cuối cùng thì mọi thứ trở nên bế tắc. Thiago Alcantara, Odriozola hay Nacho, sau những lời ngợi khen ở trận hòa Thụy Sĩ, đã trở lại với đúng hình hài của họ, thiếu sự tập trung cần thiết và thiếu cả kĩ năng chơi bóng đỉnh cao, vào thời điểm họ phải mang tới những giá trị chơi bóng khác cho La Roja.

"Chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn", Iago Aspas nói sau trận đấu, "Vì tôi nghĩ rằng, chúng tôi không làm đủ tốt với trái bóng như mình muốn". Đó như là một sự thú nhận cho khả năng hiện tại của Tây Ban Nha. Trong quá khứ, họ không cần những chiến thắng như vậy để tự tin, mà nếu chỉ chơi bóng như trước Tunisia, La Roja có thể sẽ nghĩ đến một khả năng cho chuyến trở về quê nhà sớm hơn dự định.

Xem lại trận Tây Ban Nha 1-0 Tunisia

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm