WORLD CUP 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha: Cucurella sẵn sàng “sấy” Messi

19/07/2026 09:24 GMT+7 Google News

Marc Cucurella trải qua 5 trận liên tiếp không bị bất kỳ đối thủ nào rê bóng qua người. Giờ đây, thử thách cuối cùng của anh sẽ là Lionel Messi, khi Tây Ban Nha đối đầu Argentina.

Tân binh của Real Madrid thường được gọi những biệt danh như "Cucu", "Pelos" (Tóc xù). Tại World Cup 2026, Mikel Merino đặt cho Cucurella cái tên mới "Secadora" (Máy sấy). Anh là mẫu cầu thủ được tất cả mọi người yêu mến, lúc nào cũng mang nụ cười trên môi.

Ai cũng thích Cucurella

Nếu Vicente del Bosque từng nói rằng ông muốn được "đầu thai" thành Sergio Busquets, thì khi nhận câu hỏi tương tự, HLV Luis de la Fuente không hề do dự: "Marc. Chắc chắn là Marc. Cậu ấy vui vẻ, hài hước và làm tôi nhớ rất nhiều đến chính mình". Không chỉ là một con người tuyệt vời, Cucurella còn đang là hậu vệ trái hay nhất World Cup 2026.

Kể từ trận gặp Saudi Arabia, không một cầu thủ nào có thể rê bóng qua anh. Từ Uruguay, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ cho tới Pháp, tất cả đều bất lực. Ngay cả những ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele cũng đâm đầu vào "bức tường" mang tên Cucurella.

Những lọn tóc xoăn của Cucurella đưa Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết World Cup thứ 2 trong lịch sử, gợi nhớ đến Carles Puyol cách đây 16 năm. "Secadora" không ghi bàn ở bán kết như Puyol từng làm trước Đức năm 2010, nhưng màn trình diễn của anh trước Pháp khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ.

Khi bước vào phòng thay đồ sau trận thắng Pháp, Fabian Ruiz tiến đến Cucu: "Cậu nuốt chửng cậu ta rồi". Người Fabian nhắc tới là Olise, niềm hy vọng lớn của Pháp bên cạnh Mbappe và Dembele. Ngôi sao Bayern Munich hoàn toàn bất lực trước Cucurella - người thi đấu không biết mệt, quyết liệt và đầy sức mạnh.

Đáng chú ý, Cucurella phải nhận thẻ vàng ngay từ phút 30. Dẫu vậy, anh vẫn kiểm soát hoàn toàn tình hình cho đến hết trận. De la Fuente cũng không hề nghĩ tới việc thay anh ra. Thierry Henry khen: "Người ta cười Marc, nhưng không ai vượt qua được cậu ấy. Đó là cầu thủ phi thường. Bị thẻ vàng từ phút 30 mà vẫn phòng ngự, vẫn thắng những pha tranh chấp trước Olise và Dembele... Cậu ấy bỏ họ vào túi áo".

Đội tuyển Tây Ban Nha: Cucurella sẵn sàng “sấy” Messi - Ảnh 1.

Cucurella “bỏ túi” Olise trong trận bán kết, anh có làm được điều tương tự trước Messi? Ảnh AFP

Không chỉ sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp không bị vượt qua, Cucurella còn là cầu thủ chạy nhiều thứ 5 tại World Cup 2026, chỉ xếp sau Rodri, Harry Kane, Anderson và Mac Allister – minh chứng cho nền tảng thể lực đáng kinh ngạc. Anh cũng đứng thứ 6 về số lần bứt tốc tại giải, và dẫn đầu Tây Ban Nha về thống kê này.

Với Cucurella, không tồn tại khái niệm tiết kiệm sức lực. Anh bao quát mọi khoảng trống trên sân. Kể từ khi ra mắt "La Roja", Cucurella vẫn chưa từng nếm mùi thất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Sau 29 trận, chỉ duy nhất Bồ Đào Nha đánh bại được Tây Ban Nha trên chấm luân lưu khi anh có mặt trên sân.

Mourinho mê mẩn

Giờ đây, Cucurella bước vào sân MetLife với mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới. Một năm trước, cũng tại đây, anh cùng Chelsea đăng quang FIFA Club World Cup sau khi khóa chặt hoàn toàn hàng công PSG. Những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo CLB lẫn đội tuyển khiến Real Madrid bỏ ra 55 triệu euro để chiêu mộ anh, đồng thời biến Jose Mourinho trở thành một người hâm mộ đặc biệt của hậu vệ người Catalunya.

Thực ra, đây không phải lần đầu Cucurella chinh phục một HLV. Suốt sự nghiệp, anh luôn phải chứng minh giá trị của mình bởi vẻ ngoài và thể chất ban đầu không tạo cảm giác về một tài năng đặc biệt. Bước ngoặt đến từ thời còn chơi ở đội trẻ Barcelona, sau một lần bị cha nổi giận.

Cucurella từng kể: "Có một đêm tôi đi chơi và về nhà trong tình trạng không ổn. Hôm sau phải tập luyện nhưng bố rất tức giận và không nói chuyện với tôi". Chính khoảnh khắc đó đã đánh thức anh, khiến anh toàn tâm toàn ý cho bóng đá.

Khi được Barcelona cho Eibar mượn, HLV Luis Mendilibar là người đầu tiên nhìn ra tiềm năng ẩn giấu bên trong cầu thủ có vóc dáng tưởng như rất bình thường ấy. "Marc không nhanh, cũng không khỏe. Nếu nhìn vào tất cả những bài kiểm tra thể lực với đủ loại máy móc hiện đại, cậu ấy không nổi bật ở bất cứ chỉ số nào. Nói thật, chỉ nhìn dữ liệu thì không ai ký hợp đồng cả", Mendilibar nhớ lại. "Nhưng Cucu là cầu thủ bóng đá thực thụ; thông minh, luôn đưa ra quyết định đúng. Vì thế bạn lúc nào cũng phải xếp cậu ấy đá chính". Từ Eibar, Getafe, rồi Brighton – nơi anh từng là đồng đội của Alexis Mac Allister – trước khi gia nhập Chelsea, và giờ Cucurella là thành viên Real Madrid. Nhưng trước khi mặc áo mới, anh còn một nhiệm vụ lớn nhất: Chặn đứng Messi trong trận chung kết World Cup 2026. Nếu thành công, anh sẽ cắt đi mái tóc xù mang tính biểu tượng của "La Roja".

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm